Sĩ tử Hà Nội vỡ òa cảm xúc sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10

Sĩ tử Hà Nội vỡ òa cảm xúc sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10
3 giờ trướcBài gốc
Nụ cười rạng rỡ của phụ huynh và thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Phạm Mạnh
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (phường Láng), phần lớn thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm thế thoải mái. Nhìn nhận về chặng đường vừa qua, nhiều học sinh khẳng định, việc nỗ lực hoàn thành tất cả các môn thi đã là một bước tiến lớn.
"Dù kết quả sắp tới ra sao, em đều tự hào vì đã "vượt vũ môn" thành công, chinh phục được một thử thách đòi hỏi sự bền bỉ và tính kỷ luật cao", em Phạm Bảo Ngọc vui vẻ chia sẻ ngay khi ra khỏi điểm thi.
Gia đình thí sinh Nguyễn Nhật Minh (Đông Anh, Hà Nội) hạnh phúc khi thấy con ra khỏi điểm thi với gương mặt rạng rỡ. Ảnh: Phạm Mạnh
Ngay khi ra khỏi điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, em Nguyễn Nhật Minh (Đông Anh, Hà Nội) đã tự tin khoe với bố mẹ có thể đạt 9 điểm môn Toán. "Bộ đề phân hóa rõ ràng, các câu về đại số và nâng cao tương đối vừa sức với học sinh. Sau hôm nay em sẽ tiếp tục ôn tập để chuẩn bị tốt cho ngày mai thi môn chuyên".
Đối với các bậc phụ huynh, sự vỡ òa cảm xúc không chỉ đến từ việc con em hoàn tất kỳ thi, mà còn là sự trút bỏ lo toan đồng hành suốt nhiều tháng qua.
Chị Thu Hương chia sẻ: "Ngay sau kỳ thi các con sẽ có khoảng thời gian nghỉ hè dài. Gia đình đã có dự định đi du lịch vào tuần sau để chúc mừng con sau những nỗ lực hết mình."
Cả gia đình đều thoải mái, sẵn sàng cho những dự định "xả hơi" sắp tới. Ảnh: Phạm Mạnh
Đây được xem là khoảng thời gian vàng để thí sinh "refresh" (tái tạo) lại bản thân. Việc dành thời gian cùng gia đình làm những điều mình thích, bù đắp cho những sở thích cá nhân phải tạm gác lại trong giai đoạn chạy nước rút, là liệu pháp tâm lý cần thiết nhất lúc này.
Với những thí sinh không thi môn chuyên, kỳ thi vào lớp 10 đã khép lại. Áp lực thi cử nhường chỗ cho những dự định cá nhân. Quãng thời gian nghỉ ngơi, xả hơi sắp tới chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực đã qua, đồng thời là bước đệm thiết yếu để các em tích lũy năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho hành trình giáo dục mới ở bậc trung học phổ thông.
Sự sẻ chia, động viên từ những tình nguyện viên đã tiếp sức cho các sĩ tử "vượt vũ môn". Ảnh: Phạm Mạnh
Dù các em có thi kết quả ra sao thì phía bên ngoài điểm thi vẫn luôn có vòng tay của gia đình đón chờ. Ảnh: Phạm Mạnh
Tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, đa số thí sinh đều đánh giá bài thi vừa sức, có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi lần này. Ảnh: Phạm Mạnh
Hầu hết thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đều ra ngoài với sự tự tin về bài thi của mình. Ảnh: Phạm Mạnh
Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi. Ảnh: Phạm Mạnh
Gia đình luôn đồng hành cùng sĩ tử lớp 9 trước ngưỡng cửa chuyển cấp. Ảnh: Phạm Mạnh
Phạm Mạnh - Nguyễn Thu
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/si-tu-ha-noi-vo-oa-cam-xuc-sau-khi-hoan-thanh-ky-thi-vao-lop-10-976425.html