Sinh kế bền vững ở Khao Mang

Sinh kế bền vững ở Khao Mang
3 giờ trướcBài gốc
Bà con nông dân xã Khao Mang vào vụ làm cỏ cho ngô mini.
Những ngày đầu tháng Tư, người Mông ở Khao Mang đang tất bật làm cỏ trên nương trồng ngô mini. Anh Giàng A Lầu, thôn Trống Là - hộ tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cũng là hộ có diện tích trồng ngô mini lớn nhất tại Khao Mang vui vẻ tâm sự: "Ngày xưa, trồng giống ngô thường vất vả lắm, chỉ đủ lương thực để chăn nuôi. Giờ trồng ngô mini, thương lái đến tận nương đặt tiền trước. Có lúc, giá lên đến 5 - 6 nghìn đồng một bắp, không có để bán"…
Nhớ lại, cách đây khoảng 5 - 7 năm, người dân Khao Mang bắt đầu trồng giống ngô mini với mong muốn thoát nghèo và đổi đời. Ban đầu, chỉ vài hộ trồng với diện tích nhỏ, tính toàn xã lúc đó chưa đầy 3 ha. Đến năm 2026, tổng diện tích trồng ngô mini tại xã Khao Mang đã hơn 60 ha. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của người dân.
Thời gian qua, xã Khao Mang đã định hướng người dân, hỗ trợ kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm ngô mini. Người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, biết chăm sóc để bắp ngô đạt chất lượng. Ngô mini có thời gian thu hoạch khoảng 80 - 90 ngày; giá bán trung bình 40 - 60 nghìn đồng/1kg. Giờ đây, sản phẩm ngô mini đã có mặt tại các nhà hàng, siêu thị, là món quà yêu thích của nhiều du khách khi đến Khao Mang…
Ngô mini trồng ở Khao Mang có vị ngọt thanh, dẻo thơm đặc biệt.
Giờ đây, người dân Khao Mang trồng ngô mini với suy nghĩ bán những thứ thị trường cần - sự thay đổi lớn trong tư duy kinh tế của họ. Vì thế, người dân Khao Mang đã nắm bắt xu hướng khách hàng và nhu cầu của thị trường; đồng thời kiên trì canh tác hiệu quả tạo ra sản phẩm có chất lượng...
Khao Mang có khí hậu mát mẻ quanh năm và thổ nhưỡng đặc thù, giống ngô mini trồng ở đây có vị ngọt thanh đậm đà, độ dẻo và hương thơm đặc trưng. Khách du lịch đến Khao Mang không chỉ để ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành còn được thưởng thức món ngô mini rất ngon.
Anh Dương Thanh Tùng (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ: Trước đây, có dịp lên vùng đất Mù Cang Chải, mình đã mua ngô mini của người Mông Khao Mang về thưởng thức và làm quà. Kể từ đấy, cứ đến mùa ngô mini mình lại đặt mua gửi về Hà Nội.
Sự kết hợp giữa nông nghiệp và dịch vụ du lịch đã nhân đôi giá trị cho cây ngô. Theo báo cáo của UBND xã Khao Mang, năm 2025, trung bình mỗi ha trồng ngô mini cho thu nhập 80 triệu đồng. Ngô thu hoạch đến đâu, tiêu thụ hết sạch đến đó. Anh Mùa A Súa ở thôn Trống Là tâm sự: Gia đình mình trồng chẳng đủ bán đâu. Nhiều hôm thu hoạch muốn để dành một ít luộc ăn mà thương lái vào tận nơi mua hết…
Ông Sùng A Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khao Mang cho biết: Đây là cây trồng mang lại sinh kế cho bà con, nên thời gian tới, địa phương sẽ mở rộng diện tích và xây dựng chỉ dẫn địa lý cho ngô mini Khao Mang, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, tiến tới hình thành vùng nguyên liệu đặc sản.
Cứ mỗi mùa thu hoạch, hình ảnh những gùi ngô mini trĩu nặng trên vai các bà, các chị người Mông xuống núi, không chỉ thể hiện sự no ấm, còn là kết quả của đổi mới tư duy. Từ những nương đá xám khô cằn, người dân Khao Mang đã sáng tạo, biến "sỏi đá cũng thành cơm", trở thành bài học về việc nhạy bén với nhu cầu thị trường, dám nghĩ dám làm để thay đổi số phận trên chính mảnh đất quê hương.
UBND xã Khao Mang
Tô Anh Hải
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/sinh-ke-ben-vung-o-khao-mang-post897840.html