Chiến dịch “Hành trình yêu thương - Hướng tới Thái Nguyên (Chặng 1)” được phát động chỉ trong nửa ngày. Dưới nắng gắt sau mưa, những bàn tay trẻ miệt mài dọn từng đống bùn, lau từng lớp sàn, khôi phục lại vẻ sạch đẹp cho trường học và khu dân cư.
Các bạn trẻ phối hợp cùng người dân địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa bão.
“Chiếc áo ‘sạch’ nhất mình từng mặc, có lẽ là chiếc áo lấm bùn hôm ấy”, - bạn Lê Tự Hào, sinh viên trường Đại học Đại Nam, người phát động chiến dịch, chia sẻ.
Trần Việt Bắc, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: "Khi xem những hình ảnh về người dân vùng bão, em thấy thương lắm. Con tim thôi thúc em phải đứng dậy làm gì đó, dù chỉ là góp chút sức nhỏ để giúp bà con bớt khó khăn".
Các bạn trẻ phối hợp cùng người dân địa phương thu gom đồ đạc trên đường phố.
Những đôi tay trẻ cùng nhau làm sạch khuôn viên trường học và khu dân cư.
Kết thúc một ngày dài, ai nấy đều mệt rã rời, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Nguyễn Khánh Linh, một thành viên trong đoàn, nói: "Em nhận ra rằng, tuổi trẻ đẹp nhất là khi biết yêu thương, đùm bọc nhau trong khó khăn, khi cùng nhau san sẻ, yêu thương, mọi thử thách đều hóa nhỏ".
Nụ cười vẫn rạng rỡ sau một ngày dài.
Khép lại chặng 1, hẹn gặp lại ở chặng hành trình mới.
Hành trình yêu thương vẫn chưa dừng lại. Sau Thái Nguyên, những bước chân tình nguyện sẽ tiếp tục đến với Bắc Ninh trong Chặng 2 của chiến dịch. Với các bạn trẻ, tuổi trẻ không chỉ để sống cho riêng mình, mà còn để yêu thương, sẻ chia và trao đi hạnh phúc. Bởi chính khi cho đi, ta mới tìm thấy giá trị đẹp nhất của tuổi trẻ.