Sinh viên phục dựng ảnh liệt sĩ tri ân gia đình cách mạng

Sinh viên phục dựng ảnh liệt sĩ tri ân gia đình cách mạng
2 ngày trướcBài gốc
Theo đó, 9 bức ảnh liệt sĩ tại địa phương đã được phục dựng thành công và trao tận tay đến 9 gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Mỹ Ngãi. "Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tụi em muốn làm việc nhỏ này để thể hiện lòng tri ân, biết ơn chân thành của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của các anh đã hy sinh vì Tổ quốc", bạn Nguyễn Quốc Khang - Chỉ huy trưởng chiến dịch chia sẻ.
Bạn Nguyễn Quốc Khang (bên trái) trao ảnh phục dựng liệt sĩ đến tay ông Dương Hoàng Minh.
Theo Khang, để phục dựng những bức ảnh đã ố mờ theo năm tháng cần thời gian, sự miệt mài, tỉ mỉ phục hồi từng chi tiết nhỏ trên những bức ảnh cũ, mờ nhòe. “Mỗi vết nứt, mỗi mảng màu phai là một thử thách, nhưng cũng là động lực để tụi em cố gắng. Bởi đằng sau mỗi bức ảnh là cả một cuộc đời, một câu chuyện bi tráng và một nỗi nhớ khôn nguôi”, Khang bộc bạch.
Trong số những bức ảnh được các bạn sinh viên tình nguyện phục dựng, có hình của Liệt sĩ Dương Văn Phường. Bức chân dung cũ đã bị thời gian bào mòn, chỉ còn lại những nét mờ ảo. Khi bức ảnh mới sau phục dựng rõ nét, sống động được trao đến tay ông Dương Hoàng Minh – thân nhân liệt sĩ, cả nhóm sinh viên tình nguyện không khỏi nghẹn ngào.
Ông Minh đón nhận, mắt ngấn lệ, rồi nâng niu đưa ảnh mới lên bên cạnh ban thờ gia tiên. Khoảnh khắc ấy, không ai nói nên lời, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng nỗi xúc động sâu sắc. Đó là giọt nước mắt của niềm vui, của sự đoàn tụ và lòng tri ân vô bờ bến. Bức ảnh không chỉ là một kỷ vật, còn là cầu nối thiêng liêng, đưa các anh trở về gần hơn với gia đình.
Ông Minh treo bức ảnh mới lên bên cạnh bàn thờ gia tiên.
“Có những cô, những bác nở nụ cười tươi rói, nụ cười của niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy rõ ràng hơn gương mặt người con, người chồng, người cha đã hy sinh”, bạn Khang chia sẻ.
Theo Khang, các bạn xem việc phục dựng ảnh liệt sĩ như một cách để làm sống lại hình ảnh thiêng liêng của các anh hùng dân tộc trong lòng người thân và thế hệ trẻ. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một mất mát và cũng là một niềm tự hào to lớn. "Khi tận tay trao ảnh cho các cô, các bác là những người cha, người mẹ của các anh hùng Liệt sĩ, chúng em cảm nhận được những hy sinh, mất mát, và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc giữ gìn ký ức lịch sử”, Khang nói thêm.
Ngoài việc phục dựng ảnh, các sinh viên tình nguyện còn mang theo những phần quà tri ân gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình người có công. Qua đó thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho thế hệ hôm nay được lớn lên trong hòa bình.
Bà Trần Thị Á Châu - thân nhân Liệt sĩ Trần Văn Châu ở khóm 14, phường Mỹ Ngãi, cũng không kìm được nước mắt khi nhận lại di ảnh người anh đã được phục dựng.
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nam Cần Thơ trao tặng ảnh liệt sĩ phục dựng tại phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.
Hòa Hội
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/sinh-vien-phuc-dung-anh-liet-si-tri-an-gia-dinh-cach-mang-post1763170.tpo