Sir Jim Ratcliffe nói rõ điều buộc ông phải rời MU

Sir Jim Ratcliffe nói rõ điều buộc ông phải rời MU
19 giờ trướcBài gốc
Một nhóm người hâm mộ MU đang lên kế hoạch biểu tình trước trận đấu đầu tiên của tại Premier League 2025 - 2026 gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Bây giờ, Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" thành Manchester Sir Jim Ratcliffe nói rõ điều buộc ông phải rời MU. Sir Jim Ratcliffe tuyên bố ông sẽ từ chức nếu ông mất uy tín như nhà Glazers.
Đồng sở hữu Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đã thừa nhận ông sẽ rời khỏi CLB nếu ông không còn uy tín. Ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe đã mua cổ phần của MU vào năm ngoái và nắm toàn quyền điều hành hoạt động bóng đá.
Tuy nhiên, Ratcliffe đã đưa ra một loạt quyết định không được lòng mọi người kể từ khi nhậm chức, bao gồm tăng giá vé và sa thải hàng loạt nhân viên để cắt giảm chi phí. MU cũng trải qua mùa giải Ngoại hạng Anh tệ nhất từ trước đến nay, kết thúc ở vị trí thứ 15.
Kết quả là, "nhóm người hâm mộ năm 1958" của MU đang lên kế hoạch biểu tình trước trận đấu tại vòng 1 Premier League của MU với Arsenal vào ngày 17-8 trên sân nhà Old Trafford. Nhóm này tin rằng Ratcliffe "đồng lõa trong việc làm xói mòn mọi thứ tạo nên CLB của chúng ta".
Sir Jim Ratcliffe nói rõ điều buộc ông phải rời MU. ẢNH: EPA
Sir Jim Ratcliffe trước đây từng nói ông sẽ rời MU nếu nhận được sự phản đối tương tự như chủ sở hữu lớn nhất của MU là nhà Glazer. "Điều đó có thể rất khó chịu. Và có lẽ tôi đã thất bại trong việc tận hưởng niềm vui", Sir Jim Ratcliffe nói với tờ Times hồi tháng 3, "Tôi có thể chịu đựng được điều này một thời gian.
Tôi không ngại bị mất lòng mọi người vì tôi hiểu rằng không ai muốn thấy Manchester United tụt xuống vị trí hiện tại, và không ai thích những quyết định mà chúng tôi phải đưa ra. Cuối cùng, nếu sự việc đến mức giống như gia đình Glazer bị ngược đãi, thì tôi sẽ phải nói, "Đủ rồi các anh ạ, hãy để người khác làm việc này".
Nhà Glazer không thể nào ra sân được nữa. Giờ họ đã rút lui vào bóng tối một chút, nên tôi sẽ phải chịu đủ mọi đòn roi. Chúng tôi đã mua và tôi không gặp lại họ kể từ đó. Họ nói "Cảm ơn Jim, anh làm tốt lắm". Hiện tại, tôi không cần phải "núp trong bóng tối" như vậy. Nhưng tôi vẫn bị chỉ trích, phải không? Ở mức độ đó, bạn không thể chịu đựng được, nó sẽ chẳng vui vẻ gì".
Nhóm 1958 sẽ dẫn đầu cuộc biểu tình bên ngoài Old Trafford trước trận đấu giữa MU và Arsenal và đang có kế hoạch giương cao các biểu ngữ phản đối cả Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer, với một biểu ngữ có nội dung: "Jim không thể giải quyết được điều này".
Người phát ngôn của nhóm này cho biết: "Đây là một mùa giải mới nhưng vấn đề sở hữu vẫn như cũ. 20 năm của nhà Glazer và núi nợ của họ là quá lớn. Đủ rồi. Chúng tôi sẽ không để một chút lạc quan và một vài bản hợp đồng mới toanh làm sao nhãng bức tranh toàn cảnh ngoài sân cỏ của Manchester United.
Sir Jim Ratcliffe đã chọn cách hợp tác với nhà Glazer và theo chúng tôi, điều này đang giúp họ duy trì quyền lực. Vì vậy, vào ngày 17-8, chúng tôi không chỉ phản đối nhà Glazer mà còn phản đối cả Sir Jim Ratcliffe - một người đàn ông từng được nhiều người, bao gồm cả chúng tôi, coi là vị cứu tinh tiềm năng, một ngọn hải đăng của hy vọng.
Nhưng giờ đây, Sir Jim Ratcliffe lại bị phát hiện là kẻ đồng lõa trong sự xói mòn liên tục của CLB của chúng ta. Sir Jim Ratcliffe, ông đã chọn phe của mình và đó không phải là phe của chúng tôi. Giờ ông đang sát cánh cùng nhà Glazer. Mặt nạ đã tuột. Ông không phải là vị cứu tinh. Ông giống như một con quỷ (đỏ) đội lốt người".
PHẠM QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/sir-jim-ratcliffe-noi-ro-dieu-buoc-ong-phai-roi-mu-post864226.html