Cuộc đời của Bryan Mbeumo: Từ bóng tối ở Troyes đến đỉnh cao Premier League

Cuộc đời của Bryan Mbeumo: Từ bóng tối ở Troyes đến đỉnh cao Premier League
9 giờ trướcBài gốc
Manchester United có thể đã trúng số độc đắc khi ký hợp đồng với Bryan Mbeumo. Cầu thủ chạy cánh người Cameroon gia nhập "quỷ đỏ" vào tháng trước với giá 71 triệu bảng Anh từ Brentford. Cuộc đời của Bryan Mbeumo có rất nhiều điều thú vị.
Từ thị trấn nhỏ Avallon ở Pháp, nơi anh sinh ra cho đến khi gia nhập Manchester United, có một điều không đổi trong sự thăng tiến của Mbeumo, đó là anh giúp những người xung quanh mình trở nên tốt hơn. Chuyên nghiệp, tỉ mỉ và không ngừng nghỉ, đó là những yếu tố đưa Mbeumo từ bóng tối ở Troyes lên đỉnh cao của Premier League và giờ là đến Manchester United.
Khi Ronaldo trở lại Old Trafford, anh đã sốc khi thấy MU trì trệ như thế nào kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của anh dưới thời Sir Alex Ferguson. Bất chấp những nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn ở MU, Ronaldo rời đi trong sự bất mãn vào năm 2022.
Kể từ đó, MU đã sa sút hơn nữa, với đỉnh điểm là vị trí thứ 15 tại Premier League mùa giải trước. Nhưng Mbeumo có thể giúp MU trở lại thời kỳ tốt đẹp hơn, theo lời người bạn thời thơ ấu và cựu đồng đội tại Troyes là Franck Momo.
Cuộc đời của Bryan Mbeumo có rất nhiều điều thú vị. ẢNH: EPA
Trong một cuộc phỏng vấn, Franck Momo chia sẻ với SunSport, “Tin tôi đi, Bryan Mbeumo sẽ có tác động lớn trong phòng thay đồ. Cậu ấy ghét thua cuộc đến mức phát điên. Ban đầu cậu ấy sẽ hơi ngại ngùng, nhưng khi mùa giải bắt đầu, tính cách và sự chuyên nghiệp của cậu ấy sẽ tỏa sáng. Các đồng đội sẽ noi gương cậu ấy".
Khi Mbeumo gia nhập Troyes ở tuổi 14, anh không phải là đứa trẻ nổi bật hay được bàn tán nhiều nhất trong nhóm. Nhưng ngay cả khi đó, Mbeumo hiểu rằng chỉ có tài năng thôi thì không thể đưa anh đi đến đích. Và để thành công và leo lên nấc thang bấp bênh của bóng đá đỉnh cao, bạn cũng cần phải có lòng kiên cường.
Franck Momo cho biết: “Bryan Mbeumo ở nhóm tuổi 1999, tôi lớn hơn cậu ấy hai tuổi nhưng có một điều chắc chắn là cậu ấy không phải là cầu thủ giỏi nhất trên lý thuyết. Tôi nhớ lần đầu tiên Mbeumo được đôn lên chơi cho đội dự bị của chúng tôi, tôi đã hỏi HLV tại sao lại là Mbeumo chứ không phải những người khác. Tôi nhận được một câu trả lời đơn giản. HLV nói với tôi, "Bryan Mbeumo là người hiệu quả nhất. Cậu ấy biết điểm mạnh của mình và phát huy chúng mỗi ngày"".
Lần đầu tiên mọi người bên ngoài nước Pháp nghe đến Mbeumo là khi anh ghi hai bàn trong trận chung kết Coupe Gambardella, phiên bản Cúp FA dành cho lứa tuổi trẻ của Pháp, để đưa Troyes giành được chiếc cúp đầu tiên sau 62 năm.
Cầu thủ gần nhất lập cú đúp trong trận chung kết đó là Kylian Mbappe. Bàn thắng đầu tiên của Mbeumo, một cú vô lê sấm sét, mang đậm phong cách Robin van Persie. Bàn thắng thứ hai ấn định chiến thắng 2-1 cho Troyes đã mở ra bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên cho Mbeumo.
Franck Momo nhớ lại: “Đó là khoảnh khắc mọi thứ trở nên rõ ràng với Bryan Mbeumo. Bạn biết đấy, khi bạn đang ở trong học viện đào tạo trẻ và làm việc chăm chỉ, đôi khi được chơi với các đàn anh, nhưng rồi trong một trận đấu quan trọng, một điều đáng chú ý xảy ra, đó chính là điều cuối cùng đối với anh ấy. Giấc mơ và việc có được hợp đồng cùng tất cả những điều đó thật tuyệt vời. Thế là trên hết với Bryan Mbeumo”.
Bryan Mbeumo đã có trận ra mắt Ligue 1 và chơi một vài trận, nhưng Troyes đã xuống hạng mùa giải đó. Mbeumo vẫn còn chút hy vọng.
Mbeumo (giữa) cùng các đồng đội ở Troyes trước trận chung kết Cúp Pháp năm 2019 dành cho đội trẻ. Ảnh: SUN SPORTS
Sau khi những cầu thủ lớn ra đi để cân bằng ngân sách, Mbeumo trở thành cầu thủ thường xuyên ra sân ở Troyes. Anh chơi 40 trận tại Ligue 2, ghi 11 bàn và lọt vào mắt xanh của PSG, AS Monaco và Lens.
Tất cả họ đều thể hiện sự quan tâm thực sự đến Mbeumo nhưng anh quyết định rời khỏi đất nước nơi mình sinh ra và ký hợp đồng với đội bóng đang chơi ở Championship là Brentford.
Franck Momo nói: “Giờ nhìn lại, có vẻ như Bryan Mbeumo biết mình đang làm gì. Cậu ấy đã đến được Man United nhưng vào thời điểm đó, việc Mbeumo chuyển từ Ligue 2 lên Championship khiến hầu hết mọi người không hiểu được. Hãy nghĩ về điều đó, Mbeumo có thể ra đi và vẫn ở Pháp nhưng cậu ấy quyết định đây là nơi tôi muốn đến”.
Tại Brentford, câu chuyện tiếp diễn, Mbeumo vẫn có phong độ chói sáng. Mùa giải đầu tiên của Mbeumo với 16 bàn thắng sau 47 trận đã giúp "bầy ong" vào chung kết play-off, nơi họ thua Fulham 2-1.
Mùa giải tiếp theo, với sự xuất hiện của Ivan Toney, Mbeumo đã thích nghi với vai trò của mình và lần này Brentford giành quyền thăng hạng lên Premier League khi đánh bại Swansea tại Wembley.
Trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, ở tuổi 22, Mbeumo ghi được 8 bàn thắng sau 38 lần ra sân cho Brentford và có thể ghi được nhiều hơn nếu anh không sút trúng khung gỗ 7 lần. Mbeumo thậm chí còn lập hat-trick ở FA Cup trước Port Vale. Nhưng ít ai biết được sự hy sinh cá nhân đằng sau hậu trường của Mbeumo.
Franck Momo tiết lộ: “Bryan Mbeumo chuyển đến nước Anh một mình. Mẹ của Mbeumo đến sau, nhưng năm đầu tiên đó thật khó khăn, với những hạn chế do Covid, sự cô lập. Chỉ có cậu ấy và những trò chơi điện tử của mình".
HLV người Cameroon, Emmanuel Buddy Mbang Kollo chia sẻ, "Thành thật mà nói, Bryan Mbeumo rất thích trò chơi điện tử, nếu không phải cầu thủ bóng đá, anh ấy sẽ là một game thủ. Anh ấy dành hàng giờ liền trên máy tính bảng, đôi khi rất khó chịu, nhưng đó là Bryan Mbeumo".
Sự tiến bộ của Mbeumo không hề bị bỏ qua ở Cameroon - quê hương của cha anh - và họ đã cố gắng mời Mbeumo chơi cho tuyển Cameroon tại giải vô địch châu Phi (Afcon). Đến nỗi Samuel Eto'o, huyền thoại trở thành chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Cameroon, coi việc đưa Mbeumo về chơi cho tuyển Cameroon là nhiệm vụ của mình.
HLV tuyển Cameroon, Emmanuel Buddy Mbang Kollo, nhớ lại hành trình đưa Mbeumo thi đấu cho "Những chú Sư Tử Bất Khuất". Ông nói: "Chúng tôi đã cố gắng đưa cậu ấy đến AFCON lần cuối vào năm 2022. Thành thật mà nói, tôi nghĩ lúc đầu Mbeumo nghĩ đến việc chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng.
Tôi nghĩ sự khích lệ của chúng tôi đến từ việc cậu ấy thường đến Cameroon hàng năm nên chúng tôi cứ tiếp tục gõ cửa. Ngay khi Eto'o nói chuyện với Mbeumo, chúng tôi biết mình đã có được cậu ấy. Tôi phải nói rằng kể từ khi Mbeumo đến, cậu ấy đã chơi rất xuất sắc.
Năng lượng mà Mbeumo mang lại cho đội là vô giá. Không giống như những cầu thủ đến từ châu Âu của chúng tôi, Mbeumo chỉ đến và hòa nhập vào văn hóa cũng như thiết lập các tiêu chuẩn. Mbeumo tập luyện như thể đó là một trận đấu nên dễ dàng nhận thấy những cầu thủ như vậy có thể tiến xa đến đâu, họ đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình tập luyện".
Manchester United hy vọng Mbeumo sẽ tỏa sáng rực rỡ. ẢNH: MANCHESTER UNITED
Tại Brentford, đồng đội Yoane Wissa mô tả Mbeumo là cầu thủ hàng đầu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với SunSport mùa giải trước. Wissa cũng ám chỉ các cầu thủ MU sẽ thích thú khi có Mbeumo ở CLB khi chia sẻ: “Mbeumo là một cầu thủ hàng đầu và điều đó khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã chơi cùng nhau nhiều năm rồi. Tôi biết mình phải ở đâu và tôi biết anh ấy sẽ tìm thấy tôi”.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi vào năm 2013, Manchester United chưa giành được danh hiệu nào, phải chịu đựng sự hỗn loạn cả trong và ngoài sân cỏ, và hoạt động chuyển nhượng của họ bị chế giễu.
Nhưng có một điều Manchester United đang làm đúng là mua những cầu thủ như Bryan Mbeumo - một người mang đến những phẩm chất như sự khao khát, khiêm tốn và chăm chỉ.
Đó là một khởi đầu tốt.
GIA ĐỊNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/cuoc-doi-cua-bryan-mbeumo-tu-bong-toi-o-troyes-den-dinh-cao-premier-league-post863727.html