Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip so sánh hai giọng ca trẻ đình đám là Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường khi cùng thể hiện một ca khúc dân ca nổi tiếng - Hương tóc mạ non. Không đơn thuần là màn "đụng độ" âm nhạc, đây còn là dịp để khán giả cảm nhận rõ hơn những sắc thái, cá tính âm nhạc rất riêng của hai nghệ sĩ từng bước ra từ các cuộc thi âm nhạc tuổi thơ.
Phương Mỹ Chi: Sự tinh tế và kỹ thuật trong từng câu hát
Phương Mỹ Chi - cái tên đã trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân ca thế hệ mới tiếp tục khẳng định sự trưởng thành trong giọng hát với cách xử lý bài hát nhẹ nhàng, mềm mại mà vẫn đong đầy cảm xúc. Khi thể hiện Hương tóc mạ non, chất giọng cao vút, trong trẻo và sắc sảo của cô đã thổi vào bài hát một làn gió tươi mới, khiến giai điệu vốn quen thuộc bỗng trở nên thanh thoát, đầy bay bổng.
Điểm đặc biệt ở Phương Mỹ Chi là khả năng điều tiết cảm xúc rất tốt. Nữ ca sĩ biết lúc nào nên nhấn, lúc nào nên buông, tạo nên một nhịp điệu mạch lạc và mượt mà trong toàn bộ phần trình diễn. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc bài bản và cảm xúc tự nhiên giúp nữ ca sĩ trẻ định hình rõ nét phong cách của mình: duyên dáng, sâu lắng mà vẫn giữ trọn hồn quê đặc trưng của dòng nhạc dân ca Nam Bộ.
Hồ Văn Cường: Mộc mạc, chân thành và đầy xúc cảm
Ngược lại với sự trau chuốt của Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường chinh phục khán giả bằng chính sự mộc mạc, chất phác trong cách hát. Không quá cầu kỳ về kỹ thuật, nam ca sĩ sinh năm 2003 chọn lối thể hiện gần gũi, như đang tâm sự cùng người nghe. Chất giọng trầm ấm, đậm màu sắc đồng quê và cách ngân nga tự nhiên giúp Hồ Văn Cường tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ với khán giả yêu nhạc trữ tình.
Trong phần trình diễn Hương tóc mạ non, Hồ Văn Cường không cần quá nhiều thủ pháp thanh nhạc để làm nổi bật giọng hát, thay vào đó là một cảm xúc chân thực, chạm đến cảm xúc người nghe. Sự giản dị trong cách thể hiện, kết hợp với chất giọng có phần khàn nhẹ, tạo nên một không gian âm nhạc ấm áp và đậm chất tình quê.
Dù cùng thể hiện một bài hát, Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đã mang đến hai màu sắc khác nhau nhưng đều đậm chất nghệ thuật. Nếu ví âm nhạc như một bức tranh, thì giọng hát của Phương Mỹ Chi là những nét cọ mềm mại, tỉ mỉ, còn Hồ Văn Cường là những đường vẽ thô mộc, tự nhiên nhưng đầy sức nặng cảm xúc.
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng thay vì tìm ra "ai hát hay hơn" thì phần lớn đều dành lời khen cho cả hai, bởi mỗi người đã truyền tải cái hồn của ca khúc theo cách rất riêng. Một bên là sự tinh tế, đài các; một bên là sự chân thành, giản dị - cả hai hòa quyện tạo nên bức tranh dân ca sống động và đầy cảm xúc.
Cả Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đã cho thấy sự nghiêm túc trong việc theo đuổi và phát triển dòng nhạc dân ca - thể loại vốn kén người nghe và đòi hỏi sự tinh tế lẫn vốn sống dày dặn. Trong thời đại âm nhạc số, nơi thị hiếu dễ bị cuốn theo những trào lưu ngắn hạn, sự kiên định của hai nghệ sĩ trẻ trong việc gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc là điều đáng quý và cần được trân trọng.
Sự hiện diện của những giọng ca như Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường không chỉ thổi luồng sinh khí mới vào dòng nhạc truyền thống, mà còn mở ra hy vọng về một thế hệ kế thừa xứng đáng - nơi bản sắc văn hóa được bảo tồn bằng tài năng, tâm huyết và sự chân thành trong từng nốt nhạc.