Sói trắng được nhân giống thành đàn 3 con sau 12.000 năm tuyệt chủng

Sói trắng được nhân giống thành đàn 3 con sau 12.000 năm tuyệt chủng
6 giờ trướcBài gốc
Phút giây 2 chú sói trắng tuyệt chủng 12.000 năm vừa được gặp nhau
Năm ngoái, Công ty Công nghệ sinh học Colossal Biosciences đã tạo ra lứa sói thời băng hà này trở lại từ cõi tuyệt chủng bằng kỹ thuật biến đổi gien. Và nay, con sói khổng lồ cái đầu tiên đã được giới thiệu với hai anh trai của nó – lần gặp gỡ đầu tiên trong đời.
Cuộc đoàn tụ của nhà sói trắng
Hai con sói đực, Romulus và Remus, hiện đã gần tròn một tuổi và lớn hơn nhiều so với sói xám đồng tuổi. Con sói cái, được đặt tên là Khaleesi theo nhân vật trong Game of Thrones, mới sáu tháng tuổi, nhỏ hơn hẳn hai anh.
Trước đây, Khaleesi được nuôi tách riêng để tiện theo dõi sức khỏe và sự phát triển cá thể, nhưng Colossal Biosciences cho rằng đã đến lúc cho một cuộc đoàn tụ gia đình. Trong một đoạn video dễ thương, Khaleesi và các anh được thấy vui đùa cùng nhau dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên chăm sóc.
Để tạo ra Khaleesi, các nhà khoa học bắt đầu bằng việc tái dựng bộ gien của sói khổng lồ từ những mảnh xương hóa thạch. Lấy bộ gien này làm mẫu, họ chỉnh sửa gien của một phôi sói xám sao cho nó gần giống nhất với loài sói đã tuyệt chủng. Phôi lai này được cấy vào một con chó mẹ đóng vai trò mang thai hộ và kết quả là ra đời một cá thể cực kỳ giống sói khổng lồ.
Hai con đực, chào đời vào tháng 10.2024, lớn nhanh chóng mặt, đạt hơn 40 kg chỉ trong 6 tháng. Dù ban đầu được nuôi riêng, Colossal Biosciences hiện đang ghép cả ba con thành một đàn duy nhất.
Giám đốc điều hành Ben Lamm chia sẻ với USA Today: “Chúng tôi đang tiến hành quá trình xã hội hóa và cho Khaleesi hòa nhập vào đàn. Chúng ngày càng hành xử giống sói hơn. Chúng tôi không muốn chúng biến thành thú cưng ngồi lòng người”.
Trong video, Khaleesi được thả vào khu chuồng rộng lớn trong khu bảo tồn thiên nhiên rộng 2.000 mẫu Anh của công ty, nơi nó gặp Romulus lần đầu. Vì Romulus to lớn hơn nhiều, Khaleesi lúc đầu còn dè chừng.
Paige McNickle, quản lý chăm sóc động vật, kể lại: “Ban đầu nó kiểu như ‘Ôi, anh ta ngay đây à’”. Nhưng sau khi hít ngửi làm quen, cả hai lập tức rượt đuổi nhau đầy hứng khởi. McNickle hào thứng kể: “Chúng chơi đùa, tai luôn dựng lên – đó là dấu hiệu hành vi vui vẻ, bình tĩnh ở sói mà chúng tôi mong chờ”.
Sau khi Khaleesi gặp Romulus, Romulus được đưa ra và Remus được thả vào. Bà McNickle cho biết thêm: “Cả hai đều hào hứng. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Remus còn dịu dàng hơn Romulus. Romulus to hơn chút, nhưng Remus chơi rất tốt. Chúng tôi thấy nhiều hành vi chơi đùa: tai dựng, đuôi vẫy, theo sát nhau, cùng khám phá hồ nước và khi nóng thì nhảy xuống làm mát – nhất là Khaleesi”.
Cuối cùng, cả ba được chơi cùng nhau – đánh dấu lần đầu tiên trong hơn mười hai nghìn năm, một đàn sói khổng lồ gồm cả đực và cái lại tụ họp. Dù đôi lúc Khaleesi có hơi sợ hãi, ông Lamm nói nó “đã hoàn toàn được đàn chấp nhận”.
Sẽ không dừng lại ở con số 3
Colossal Biosciences chưa dừng lại ở con số ba. Ông Lamm cho biết công ty dự kiến tạo thêm từ hai đến bốn cá thể sói khổng lồ trong những năm tới. Thay vì cho chúng sinh sản, công ty sẽ tạo ra từng cá thể từ các nguồn tế bào khác nhau để tăng đa dạng di truyền. Khi đàn có nhiều cá thể với các độ tuổi khác nhau, cấu trúc bầy đàn tự nhiên và thứ bậc xã hội sẽ hình thành.
Hiện tại, Remus – con đực nhỏ hơn – dường như đang nổi lên như thủ lĩnh. Ông Lamm nói Remus “gần như trở thành ngôi sao” với “tính cách đầu đàn bẩm sinh”.
Kế hoạch của Colossal Biosciences là giữ đàn sói trong khu bảo tồn và cho ăn thịt, thay vì thả săn mồi. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng một đàn thú săn mồi thời băng hà quy mô lớn có thể trở nên nguy hiểm.
Nic Rawlence, nhà cổ sinh học tại Đại học Otago, từng nói với Daily Mail: “Nếu được thả ra tự nhiên với số lượng đủ lớn để tạo thành quần thể tự duy trì, loài sói này có thể săn mồi lớn hơn cả con mồi của sói xám. Đồng thời, nguy cơ xung đột giữa con người và sói sẽ gia tăng – vốn đã là vấn đề ở Mỹ khi quần thể sói phục hồi”.
Chim dodo là một trong những loài động vật tuyệt chủng nổi tiếng nhất mọi thời đại, đã bị con người săn lùng không thương tiếc đến mức tuyệt chủng chỉ trong vài thập niên.
Giờ đây, các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến việc đưa loài chim dodo nổi tiếng trở lại quê hương ban đầu của nó là Mauritius, một hòn đảo phía đông Madagascar trên Ấn Độ Dương.
Công ty khởi nghiệp của Mỹ Colossal Biosciences, có trụ sở tại Dallas, Texas, đang sử dụng công nghệ tế bào gốc và chỉnh sửa bộ gien để tạo ra một phiên bản gần giống với loài này ở thời hiện đại. Với chi phí hơn 225 triệu USD, công ty đang nỗ lực "hồi sinh" chim dodo sau hơn 350 năm nó bị xóa sổ khỏi Mauritius bởi những nhà thám hiểm châu Âu.
Các nhà khoa học đã đạt được thành tựu to lớn là giải mã hoàn chỉnh bộ gien của loài đã tuyệt chủng, từ các mẫu xương và các mảnh vụn khác. Bước tiếp theo là chỉnh sửa gien tế bào da của một loài họ hàng gần còn sống, (trong trường hợp của chim dodo là chim bồ câu Nicobar) để bộ gien của nó khớp với bộ gien của loài chim đã tuyệt chủng.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/soi-trang-duoc-nhan-giong-thanh-dan-3-con-sau-12-000-nam-tuyet-chung-236233.html