130 lần hiến máu và hiến tiểu cầu – hành trình bền bỉ của một trái tim thiện nguyện
Lần đầu tiên chị Nhung tham gia hiến máu là vào năm 2011, khi còn là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ban đầu còn chút lo lắng, nhưng sau khi được tư vấn, chị hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn là nghĩa cử cao đẹp, giúp cứu người. Kể từ đó, chị đều đặn tham gia hiến máu định kỳ.
Đặc biệt, từ năm 2015, chị bắt đầu tham gia hiến tiểu cầu – một hình thức yêu cầu cao hơn cả về thể chất lẫn quy trình. Mỗi lần hiến tiểu cầu, chị đều di chuyển bằng xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội, trải qua nhiều bước kiểm tra, chờ đợi kéo dài. Dù vất vả, nhưng chưa một lần chị nản lòng. “Biết rằng có người đang cần máu, cần tiểu cầu để vượt qua nguy kịch, mình không thể chần chừ”- chị Nhung chia sẻ.
Cô giáo Hoàng Thị Tuyết Nhung trong một lần hiến máu tình nguyện.
Đến nay, chị Nhung đã có 130 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, trở thành một trong những người hiến máu nhiều nhất tỉnh, là gương mặt quen thuộc trong các đợt hiến máu nhân đạo.
Tinh thần thiện nguyện của chị Nhung đã lan tỏa đến gia đình, đặc biệt là người chồng, anh Vũ Minh Nam. Từ chỗ lo lắng cho sức khỏe của vợ mỗi lần hiến máu, anh Nam dần cảm phục và quyết định đồng hành cùng chị gieo những hạt mầm thiện lành. Tới nay, anh cũng đã có hơn 50 lần hiến máu tình nguyện. Với anh chị, hành động này không chỉ là nghĩa cử nhân ái mà còn là cách giáo dục con cái về lòng yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.
Truyền lửa cho cộng đồng
Không chỉ trực tiếp hiến máu, chị Nhung còn là người đứng sau nhiều hoạt động thiện nguyện có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ tháng 7/2025, chị chính thức đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu “Sống để yêu thương”, nơi tập hợp những tấm lòng nhân ái với mục tiêu lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Câu lạc bộ thu hút được hơn 800 thành viên, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên và người dân tích cực tham gia hiến máu định kỳ cũng như sẵn sàng hiến máu đột xuất trong các tình huống khẩn cấp.
Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung tham dự hoạt động kết nối của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam.
Với vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ, chị tích cực tuyên truyền, vận động thành viên trong câu lạc bộ tham gia các đợt hiến máu nhân đạo trong tỉnh; chia sẻ kiến thức về vai trò của máu trong điều trị và cấp cứu; đồng thời xây dựng mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Không chỉ vậy, chị còn là thành viên tích cực của “Ngân hàng máu sống”, luôn sẵn sàng hiến máu khi có lời kêu gọi khẩn cấp.
Đặc biệt, chị còn thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp như: đăng ký hiến giác mạc, mô tạng và thi thể sau khi qua đời, hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư... Mỗi hành động, dù âm thầm nhưng đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, khát khao được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư.
Với những đóng góp không ngừng nghỉ suốt 14 năm qua, chị Nhung đã nhiều lần được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên vinh danh, khen thưởng vì đã góp phần quan trọng trong việc phát triển phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
Tấm gương sống đẹp của cô giáo Hoàng Thị Tuyết Nhung không chỉ góp phần cứu sống người bệnh qua mỗi giọt máu nghĩa tình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Chính từ những việc làm bền bỉ, lặng thầm ấy, chị đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều người sẵn sàng sẻ chia, chung tay vì cộng đồng.
Dương Miền - Hương Giang