Son Heung-min và trận chung kết của cuộc đời

Son Heung-min và trận chung kết của cuộc đời
5 giờ trướcBài gốc
Chung kết Champions League 2018/19 là trận chung kết đầu tiên Son Heung-min tham dự kể từ khi chuyển đến Tottenham vào mùa hè 2015. Nghiệt ngã thay, kế hoạch của Spurs đổ vỡ ngay sau giây thứ 30, khi Mohamed Salah ghi bàn duy nhất của trận đấu trên chấm phạt đền.
Trong khoảng thời gian còn lại, mọi nỗ lực của Son Heung-min cùng đồng đội đều không mang lại hiệu quả. Bản thân cầu thủ người Hàn Quốc bỏ lỡ một cơ hội tốt, sau đó buồn bã chứng kiến Liverpool nâng cao chiếc Cúp châu Âu.
Đã 6 năm trôi qua kể từ đó, và Son Heung-min là người duy nhất còn sót lại trong đội hình xuất phát của Tottenham tại Metropolitano, Madrid. Điều đáng nói, những người ra đi như Harry Kane, Eric Dier, Kieran Trippier hay Harry Winks, Christian Eriksen, Jan Vertonghen và Hugo Lloris đều sở hữu ít nhất danh hiệu. Còn ngôi sao người Hàn Quốc, nay là đội trưởng của Tottenham, thì chưa.
Son Heung-min là cầu thủ duy nhất còn sót lại trong đội hình xuất phát ở chung kết Champions League 2018/19.
Tính đến nay Son Heung-min đã tròn một thập kỷ gắn bó với đội bóng Bắc London. Ngoại trừ mùa đầu tiên, những mùa còn lại anh đều đạt tổng bàn thắng hai con số. Sự tận tụy và bền bỉ giúp anh đứng thứ 7 trong danh sách cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Tottenham (453 trận), lọt tốp 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại (173 bàn).
Tuy nhiên, như Son Heung-min nói, thứ duy nhất anh thiếu chính là danh hiệu. Chính vì vậy, anh cũng từ chối nhận mình là huyền thoại của Tottenham, đơn giản bởi không thể giúp đội bóng nâng một chiếc cúp bất kỳ trong 10 năm qua.
Trước cơ hội chấm dứt chuỗi khô hạn danh hiệu của CLB cũng như bản thân, Son Heung-min đương nhiên khát khao chiến thắng tại San Mames, Bilbao (Tây Ban Nha) hơn ai khác. Theo cầu thủ người Hàn Quốc, đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh. "Với tôi mọi trận đấu đều có ý nghĩa riêng, nhưng trận đấu này giống như một cơ hội có thể không bao giờ quay trở lại".
Song Heung-min và chiếc cúp Champions League bị lỡ năm 2019.
Điều trớ trêu là, Son Heung-min hiện không phải phiên bản tốt nhất, và Tottenham có xu hướng tốt hơn nếu vắng anh. Theo thống kê từ Opta, Trong mùa này, Spurs thắng 40% trong 45 trận có Son Heung-min. Ngược lại, 13 trận thiếu anh, họ thắng 54%. Ngoài ra, 17 lần ra sân gần nhất, cầu thủ người Hàn Quốc chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Tính trên mọi đấu trường màu này, đội trưởng 32 tuổi chỉ ghi 11 bàn, ít hơn 8 mùa giải trước. Thật ra Son Heung-min đã có dấu hiệu suy giảm từ mùa 2022/23, ngay sau mùa anh giành giải thưởng Vua phá lưới Premier League (cùng Mohamed Salah).
Mùa trước, anh tái khám phá khả năng săn bàn nhờ vào việc HLV Ange Postecoglou đưa vào đá trung phong. Nhưng mùa này, với sự xuất hiện của tiền đạo trị giá 65 triệu bảng Dominic Solanke, Son Heung-min trở lại cánh trái.
Tuy quen thuộc với khu vực này, nhưng anh ngày càng có xu hướng di chuyển rộng hơn và có ít hơn tình huống dứt điểm ở các vị trí thuận lợi gần khung thành. Thêm nữa, kỹ năng đánh bại các đối thủ trong không gian hẹp đang mài mòn theo thời gian. Trung bình 1,8 tình huống đi bóng thất bại mỗi trận tại Premier League mùa này là thấp nhất kể từ khi anh đến với giải đấu.
Song Heung-min đang gặp khó khăn trong mùa giải này, với số bàn thắng giảm đi trông thấy.
Cuối cùng, chính HLV Postecoglou thừa nhận, Son Heung-min lẽ ra ghi nhiều bàn thắng hơn nếu chơi cho một đội như Liverpool. Còn Tottenham của ông "quá hỗn loạn và thiếu mạch lạc". Họ cũng rất thiếu sáng tạo, đến mức chính đội trưởng người Hàn Quốc phải tích cực làm điều đó. Cho đến nay anh đã có 10 pha kiến tạo, nhiều nhất đội.
Không có sự phục vụ của Dejan Kulusevski cho trận chung kết Europa League, HLV Postecoglou có thể trông cậy vào Son Heung-min để tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt, cũng như cung cấp chỗ dựa tinh thần với vai trò thủ lĩnh. Rất may thủ quân 32 tuổi cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương bàn chân.
Nhưng cũng đừng quên Richarlison đã được tin tưởng đá trái trong cả hai lượt trận bán kết Europa League với Bodo/Glimt. Một quyết định khác thường cho một trận chung kết trọng đại hoàn toàn có thể được đưa ra bởi HLV Postecoglou. Trong trường hợp điều đó xảy ra, và Tottenham giành chiến thắng, hẳn Son Heung-min cũng không quá muộn phiền. Anh biết điều gì tốt nhất cho CLB, và danh hiệu lúc này mới là điều quan trọng nhất.
Thanh Hải
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/song-heung-min-va-tran-chung-ket-cua-cuoc-doi-post1744203.tpo