"Carpe Diem" như một bản hợp xướng, được giám tuyển tỉ mỉ, tập hợp 43 tác phẩm của 8 họa sĩ: Lê Hải Triều, Junghyun Kim, Nguyễn Phương Hoa, Đỗ Anh Hoa, Nguyễn Hoàng Phương Vy, Nguyễn Hồng Quân, Phạm Bạch Phụng, Vincent Monluc.
Mỗi họa sĩ sở hữu một ngôn ngữ tạo hình riêng, một nội lực biểu đạt độc đáo. Thế nhưng, tất cả cùng hội tụ trong một mạch cảm xúc chung: sự hiện diện sâu sắc trong từng khoảnh khắc của đời sống.
Hoa hậu Ngọc Diễm và các họa sĩ tại lễ khai mạc triển lãm
Hoa hậu Ngọc Diễm - CEO Ngọc Nam Phương Art Gallery mong muốn triển lãm sẽ mở ra một góc nhìn mới về giá trị của nghệ thuật, nơi tác phẩm không đơn thuần là mang giá trị trang trí cho không gian sống hay một lựa chọn đáng đầu tư, mà còn là nơi neo đậu cảm xúc.
"Tôi hy vọng triển lãm sẽ giúp người xem lưu giữ những khoảnh khắc vô giá mà ở đó những màu sắc của cuộc sống được vẽ, được cảm nhận bằng những tâm hồn luôn tin yêu cuộc đời. Bởi mỗi tác phẩm đều là một lát cắt của đời sống vừa riêng tư, vừa đủ sức lay động những tâm hồn đồng điệu" - Hoa hậu Ngọc Diễm chia sẻ.
Người xem được khám phá không gian nghệ thuật đa dạng và cảm xúc tại triển lãm Carpe Diem
Từ trừu tượng đến tối giản, từ siêu thực đến những bức tranh chất chứa tâm trạng, "Carpe Diem" kể một câu chuyện tuyến tính như những thanh âm trong bản giao hưởng đa thanh - nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ của cảm xúc.
Đến với "Carpe Diem", người xem có thể thấy chính mình ẩn hiện đâu đó trong một nét đứt, một mảng màu, hay một khoảng lặng không tên, để rồi bất chợt nhận ra: nghệ thuật không chỉ là những gì ta nhìn thấy, mà còn là những gì ta cảm được sâu thẳm trong tim.
Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 10-8 tại Ngọc Nam Phương Art Gallery (38/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP HCM).
Không gian tại triển lãm "Carpe Diem"
Kim Ngân