Từ tháng 10 đến nay, những đợt sóng lớn liên tiếp đánh thẳng vào xóm Câu, khiến tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng hơn.
Với người dân làng chài nơi đây, mỗi ngày trôi qua đều là một lần thấp thỏm, không biết ngôi nhà của mình sẽ trụ vững được bao lâu trước sức mạnh dữ dội của biển cả.
Người dân ở xóm Câu, thôn An Hải lo lắng về tình trạng triều cường gây sạt lở nghiêm trọng.
Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhượng (43 tuổi), ở xóm Câu, thôn An Hải, là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Để giữ đất, giữ nhà trước nguy cơ bị biển nuốt trọn, chị đã bỏ ra 120 triệu đồng xây một đoạn kè dài hơn 35m trong năm nay.
Thế nhưng, công trình còn chưa trụ vững bao lâu thì các trận triều cường dồn dập đã đánh sập gần như toàn bộ. Giờ đây, kè tạm đã không còn đủ sức để chống đỡ, gia đình chị Nhượng gần như bất lực trước sóng dữ.
Đứng trước bờ biển bị khoét sâu, chị Nhượng chỉ biết thở dài chia sẻ, gia đình không dám ở lại gần biển nữa. Mỗi khi thủy triều dâng, sóng cao quét qua, mọi người đều phải di tản tạm thời. Không có bờ kè kiên cố thì người dân ở khu vực này phải luôn sống trong cảnh ăn không ngon, ngủ không yên.
Triều cường dâng cao làm ảnh hưởng nhiều nhà dân.
Hiện nay, hơn 400m bờ biển ở xóm Câu đã bị triều cường xâm thực sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến 30 hộ dân, với 140 nhân khẩu. Trong cơn bão số 13 vừa qua, triều cường xâm thực mạnh, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, hàng loạt đoạn kè tự xây đã vỡ nát, không còn khả năng chống sóng.
Ông Dương Văn Xuân (76 tuổi), một người dân sinh sống lâu năm tại xóm Câu bày tỏ, chỉ cần sóng lớn thêm chút nữa là nhà cửa có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào, chúng tôi thật sự không biết chạy đi đâu. Nếu có được một bờ kè kiên cố thì người dân mới ổn định cuộc sống.
Mấy năm nay, người dân tự bỏ tiền ra xây kè tạm, nhưng vài đợt sóng mạnh là bị cuốn trôi. Có gia đình vừa xây trong năm nay mà chỉ vài lần sóng đánh đã vỡ nát hết.
Nhiều đoạn kè tạm người dân tự xây đã bị sóng đánh nát.
Trước nguy cơ mất an toàn, vào mỗi mùa mưa bão, UBND xã Đông Sơn phải liên tục bố trí lực lượng túc trực để kịp thời di dời dân khi có tình huống khẩn cấp. Sự chủ động này đã giúp hạn chế nhiều thiệt hại về người nhưng vẫn chưa thể giải quyết được nỗi lo lâu dài.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn Võ Thanh Tuấn, chỉ cần nổi gió thôi là người dân nơi đây đã đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo triều cường ập vào. Vì vậy, người dân rất mong có được một bờ kè kiên cố để yên tâm sinh sống, làm ăn.
"Về phía địa phương, chúng tôi đã hoàn tất báo cáo và gửi tờ trình lên tỉnh để xin hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng tuyến kè dài khoảng 420m, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Tuyến kè này sẽ được nối liền với đoạn kè kiên cố ở thôn Định Tân đã hoàn thiện, tạo thành hàng rào chắn sóng vững chắc dọc bờ biển. Đây là giải pháp cấp bách để bảo vệ an toàn cho người dân”, ông Tuấn nói.
Bài, ảnh: ÁI VY