Minh họa: V.A.
Sông Cầu nước chảy lư...a thưa
Dòng Thương nhung nhớ đến thẫn thờ
Huyền Sơn tình tứ cùng sông Lục
Chở nặng phù sa Đuống lững lờ
Cùng cha ông một thời đuổi giặc
Ngát đôi bờ ruộng lúa nương dâu
Sông ôm ấp làng quê Kinh Bắc
Nước dưỡng câu quan họ ân tình
Tứ “Đức” hợp lưu tựu Thái Bình
Hà Bắc xưa nay gọi Bắc Ninh
Lục Đầu Giang đón làn gió mới
Thuyền vươn khơi bến đợi phồn vinh.
* Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống còn được gọi là Nguyệt Đức, Nhật Đức, Minh Đức, Thiên Đức, cùng gặp nhau tại sông Thái Bình.
Lê Tâm