Nghề báo là nghề đầy gian nan, thử thách, đòi hỏi sự dấn thân và không ngại khó nhưng với những người CBCS kiêm nhiệm làm báo trong LLVT, sự vất vả ấy còn được nhân lên gấp bội. Họ không chỉ đối mặt với áp lực thời gian, yêu cầu về sự chính xác và tính thời sự, mà còn phải tác nghiệp trong môi trường đặc thù, nơi mà nhiệm vụ chuyên môn luôn đặt lên hàng đầu.
Thiếu tá Dương Văn Nguyên (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) tác nghiệp tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
Với hơn 18 năm gắn bó với công tác tuyên truyền cho LLVT tỉnh, thiếu tá Dương Văn Nguyên, Nhân viên Văn hóa cơ sở, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Thiếu tá Nguyên chia sẻ: Tôi nhớ nhất chuyến công tác ghi lại những hình ảnh bộ đội đơn vị phá bom tại rừng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng vào năm 2017. Để đến được nơi quả bom còn sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ, tôi phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ xuyên rừng, mang vác hơn chục cân thiết bị. Quả bom lại nằm trên vách núi cheo leo khiến cả đoàn ai cũng mệt mỏi. Nhưng khi chứng kiến cán bộ công binh tiếp cận và hủy nổ an toàn, tôi cảm thấy rất vui vì đã ghi lại được những thước phim, hình ảnh chân thực nhất, phục vụ cho công tác tuyên truyền.
Đối với thiếu tá Nguyên, niềm vui lớn nhất là khi những tác phẩm do bản thân thực hiện được tuyên truyền trên các báo lớn và có uy tín như: Báo Quân đội nhân dân, Báo Quân khu 1, Báo Lạng Sơn hay trên Báo và Đài PTTH Lạng Sơn...
Trung úy Lý Văn Nhất (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tác nghiệp tại cột mốc 1214 (xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc)
Không chỉ riêng thiếu tá Dương Văn Nguyên, nhiều CBCS trong LLVT tỉnh cũng đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh kép này. Điển hình là trung úy Lý Văn Nhất, nhân viên Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Với quân hàm xanh trên vai, trung úy Nhất và đồng đội không chỉ ngày đêm giữ vững an ninh biên giới mà còn là những người tiên phong mang tin tức về cuộc sống nơi biên cương xa xôi đến gần hơn với công chúng.
Trung úy Nhất chia sẻ: Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian làm công tác tuyên truyền của tôi là trong khoảng thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Khi ấy, biên giới Lạng Sơn là một trong những điểm nóng phải siết chặt kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chúng tôi luôn có mặt ở tuyến đầu chống dịch. Công việc đưa tin tức ở những nơi lán chốt xa xôi, hẻo lánh, nơi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và các lực lượng chức năng diễn ra đầy khó khăn, vất vả, là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của chúng tôi. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh về CBCS biên phòng vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch, về những nỗ lực ngày đêm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng biên, không chỉ giúp truyền tải thông tin kịp thời mà còn lan tỏa tinh thần quyết tâm, đoàn kết của toàn lực lượng.
Tương tự, thượng úy Hoàng Văn Thơ, cán bộ Phòng Công tác chính trị nội bộ, Công an tỉnh, cũng có những trải nghiệm khó quên. Thượng úy Thơ nhớ lại lần đi cùng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá diện tích lớn cây thuốc phiện giữa rừng sâu núi đá hiểm trở. Anh chia sẻ: Đoàn chúng tôi phải đi bộ ròng rã gần 5 tiếng đồng hồ dưới cái nắng gắt, nhiều muỗi và vắt... Có lúc tưởng như đuối sức nhưng ánh mắt quyết tâm của các đồng chí trong đoàn khiến tôi không thể dừng lại. Tôi hiểu rằng, nếu không đưa được hình ảnh thực tế này, công sức và sự dấn thân của lực lượng sẽ không được người dân thấy, không có tác động cảnh tỉnh và răn đe sâu rộng.
Trung úy Lý Văn Nhất, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện sản xuất tác phẩm báo chí
Những người lính kiêm nhiệm công tác báo chí, truyền thông có những thuận lợi riêng. Họ được công tác trong môi trường đặc thù, tiếp cận thông tin nhanh chóng và sâu sắc về các hoạt động nghiệp vụ, cảm nhận rõ hơn những nỗ lực, hy sinh của đồng đội. Chính từ sự gần gũi đó, các sản phẩm tuyên truyền của CBCS luôn mang tính chân thực, có chiều sâu và chạm tới cảm xúc người xem. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với không ít khó khăn, vất vả.
Thượng úy Hoàng Văn Thơ chia sẻ thêm: Chúng tôi đảm nhận nhiều khâu, từ trực tiếp ghi hình, viết tin bài, biên tập, dựng hậu kỳ, đưa tin, phát thanh viên... trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. Khối lượng công việc lớn, áp lực về thời gian luôn hiện hữu. Nhiều khi phải đi công tác đột xuất, không được thông báo trước điểm đến vì yêu cầu nghiệp vụ, bí mật, hoặc phải thức trắng đêm dựng phóng sự phục vụ kịp thời gian trình chiếu, phát sóng. Ngoài ra, có những nội dung nhạy cảm, đòi hỏi sự thận trọng cao trong cách thể hiện để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền mà vẫn đúng định hướng chính trị, nghiệp vụ.
Dù gian nan, thử thách rất nhiều nhưng động lực lớn nhất để các CBCS vượt qua là niềm tự hào khi được góp phần lan tỏa hình ảnh người CBCS gần dân, vì dân. Mỗi bài viết, mỗi phóng sự không chỉ phản ánh kết quả công tác mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và sự đồng hành của quần chúng nhân dân với LLVT.
Hiện nay, lực lượng CBCS làm báo trong các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh có gần 30 người. Trong số đó, nhiều người chưa được đào tạo nghiệp vụ báo chí bài bản, chuyên nghiệp. Tuy nhiên trước yêu cầu nhiệm vụ được giao và tình yêu nghề, say nghề, nhiều "phóng viên" mang quân hàm đã tự học hỏi, trau dồi thêm kiến thức từ đồng nghiệp là những người làm báo chuyên nghiệp, từ sách vở, tài liệu, đặc biệt là từ những chuyến tác nghiệp của chính mình. Để từ đó sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, kịp thời đến công chúng trong và ngoài tỉnh, góp phần phản ánh đẩy đủ, kịp thời những hoạt động của lực lượng công an, quân sự, biên phòng Lạng Sơn đến đông đảo bạn nghe đài, xem truyền hình và đọc báo.
Cụ thể, trung bình mỗi năm, CBCS làm báo trong LLVT thực hiện được trên 100 chuyên mục: "An ninh Xứ Lạng", "Quốc phòng toàn dân", "Vì chủ quyền an ninh biên giới" với trên 800 tin, bài, phóng sự, ảnh đăng tải, phát sóng trên Báo và Đài PTTH Lạng Sơn cùng một số tờ báo, kênh truyền hình trong nước. Trong số đó, nhiều tác phẩm là những câu chuyện kể về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần cống hiến của LLVT tỉnh, những hình ảnh đẹp về người lính, tình đoàn kết quân dân... đến công chúng và được công chúng đánh giá cao. Điển hình như tác phẩm phát thanh "Đổi đời hay đổi mạng" đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia năm 2022 và đạt giải A tại Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2023 của tác giả Hà Nguyệt My (Công an tỉnh); tác phẩm báo điện tử "Gác tình riêng hết lòng chống dịch" đạt giải Khuyến khích tại Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 của tác giả Dương Văn Nguyên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)...
Những CBCS làm báo trong LLVT đã và đang hoàn thành xuất sắc "sứ mệnh kép" trên mặt trận thông tin. Với lòng yêu nghề, say nghề, họ đã tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng, đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp người dân hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng LLVT trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian tới, tin rằng các CBCS này sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đa dạng hóa nội dung và hình thức, bám sát cơ sở và chủ động định hướng dư luận, xứng đáng là những "người kể chuyện" thầm lặng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, uy tín của người lính trong lòng dân.
THU HIỀN