Không gian triển lãm với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với quy mô hoành tráng, hiện đại, được thiết kế theo từng chủ đề.
Ngay từ cổng vào, triển lãm đã gây ấn tượng mạnh với người tham quan bởi sự hoành tráng và tinh tế trong cách bài trí. Những khối kiến trúc hiện đại xen lẫn hình ảnh lịch sử hào hùng, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, sống động, vừa gần gũi. Không phải là những tấm pano khô khan, mà là những câu chuyện được kể bằng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh động và cả những trải nghiệm tương tác.
Triển lãm được thiết kế với ba phân khu chính: Nhà triển lãm Kim Quy, không gian ngoài trời và không gian trưng bày thành tựu của 12 ngành công nghiệp văn hóa. Mỗi khu vực là một lát cắt lịch sử, từ quá trình đấu tranh giành độc lập và dựng xây đất nước, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp xanh... đến các mô hình hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng hiện đại.
Không gian ngoài trời được bài trí theo chủ đề “Hội nhập và phát triển”, đưa du khách vào hành trình khám phá “Vì tương lai xanh”, “Khát vọng bầu trời”, “Thanh gươm và lá chắn”, “Ngày hội non sông”, tất cả hòa quyện thành một bức tranh sống động về Việt Nam hôm nay và mai sau.
Người dân tham quan triển lãm chia sẻ cảm nhận với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.
Bác Phạm Thị Chặt (76 tuổi, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi và gia đình đến tham quan một triển lãm có quy mô lớn như thế này. Thật xúc động khi được nhìn thấy những ký ức lịch sử hào hùng của đất nước trong suốt thời kỳ kháng chiến. Còn các con tôi rất ấn tượng với khu trưng bày thành tựu công nghệ như khu trải nghiệm thực tế ảo và mô hình máy bay không người lái”.
Với quy mô hơn 250.000m², sự kiện này không chỉ là một triển lãm, mà là một hành trình cảm xúc, một không gian kết nối, một lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do và hạnh phúc, những điều tưởng chừng trừu tượng nhưng lại hiện hữu rõ ràng trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân tham quan hôm nay.
Vượt đường xa xôi, những người con dân tộc Thái về Thủ đô mang theo niềm tự hào khi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.
Có mặt tại không gian triển lãm các tỉnh, thành phố trong cả nước, nghệ nhân hát Thái Quàng Thị Khâu đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La và chị Lừ Thị Loan trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình đang thích thú chụp ảnh tại gian trưng bày của tỉnh Đồng Tháp. Hai chị chia sẻ: “Chúng tôi xuống Hà Nội từ sáng sớm hôm qua để đi thăm Lăng Bác. Hôm nay chúng tôi đã có mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Tôi cảm thấy đất nước mình ngày một lớn mạnh, hiện đại và văn minh. Tham quan những gian trưng bày về công nghiệp, giáo dục, y tế, rồi đến các sản vật của các tỉnh miền núi, tôi thấy tự hào lắm. Tôi mong con cháu người Thái sẽ học giỏi, làm giàu cho bản làng”.
Khu vực chiếu phim lịch sử thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, các em nhỏ đến tìm hiểu về các mốc son của dân tộc.
Tại nhà triển lãm Kim Quy nổi bật lên không gian trưng bày chuyên đề “95 năm cờ Đảng soi đường” như một điểm nhấn lịch sử, chính trị và văn hóa đặc biệt. Được đặt tại phân khu trung tâm, gian trưng bày được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, dẫn dắt người xem đi qua 6 phân khu trưng bày, tái hiện hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không gian triển lãm được ví như một “bản trường ca” của thị giác và trí tuệ. Từ những hình ảnh tư liệu gốc, hiện vật lịch sử, đến các đoạn phim tư liệu, mô hình 3D, công nghệ AR và trình chiếu hologram, tất cả tạo nên một trải nghiệm đa giác quan, giúp người xem không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được chiều sâu của lịch sử.
Các cựu chiến binh năm xưa chăm chú xem các hiện vật lịch sử được trưng bày tại Triển lãm.
Dịp này, cựu chiến binh Hồ Việt cùng đồng đội từ Nghệ An ra thủ đô Hà Nội để tham quan Triển lãm. Họ là người lính năm xưa, tóc đã bạc, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm tin: “Tôi không nghĩ mình còn sống để thấy đất nước phát triển thế này. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng, những gì các cháu đang có là nhờ sự hy sinh xương máu của cha ông ta. Và tôi tin, dưới ánh sáng của lá cờ Đảng, dân tộc ta sẽ còn tiến xa hơn nữa”.
Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút lượng lớn người tham quan với các mô hình khí tài, thành tựu công nghiệp quốc phòng hiện đại.
Trời đã nhá nhem tối nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chứng tỏ sức hút của triển lãm. Không phải vì tò mò hay vì một sự kiện thông thường, mà bởi nơi đây đã trở thành điểm hẹn của ký ức và niềm tin. Triển lãm không chỉ là nơi để người dân đến nhìn ngắm, mà là nơi để họ lắng lại, cảm nhận và thấy mình là một phần trong hành trình dài của dân tộc.
Bài, ảnh: THU TRANG - DUY HOÀN