Xã Na Rì được mở rộng sau sáp nhập, tạo nền tảng cho quy hoạch dài hạn và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Xuân về trên những triền núi Na Rì mang theo sắc xanh của rừng, sắc vàng của nắng mới và cả niềm tin đang nảy nở trong từng bản làng. Năm 2025 đi qua để lại dấu ấn của một năm nhiều biến động khi thiên tai, mưa lũ, hạn hán gây thiệt hại ước khoảng 77 tỷ đồng, nhưng trong gian khó ấy, nội lực của địa phương được khơi dậy mạnh mẽ, tạo nền tảng cho phục hồi và phát triển.
Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế xã với tổng diện tích cây trồng hằng năm hơn 2.100ha; diện tích cây lương thực 1.383ha, sản lượng đạt gần 4.900 tấn, bảo đảm an ninh lương thực với bình quân 600 kg/người/năm.
Những vùng cây ăn quả đặc trưng như cam, quýt, hồng không hạt được duy trì ổn định trên 322ha, trong đó hồng không hạt dần trở thành cây trồng chủ lực, mở ra triển vọng phát triển hàng hóa.
Cùng với trồng trọt, chăn nuôi từng bước phục hồi sau dịch bệnh, với tổng đàn gia cầm đạt trên 70.000 con, đàn lợn hơn 1.300 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng vượt kế hoạch ở nhiều nhóm vật nuôi.
Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố với 9 hợp tác xã hoạt động hiệu quả; xã duy trì 7 sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Công tác giáo dục được quan tâm, tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 100%, các mức phổ cập giáo dục đều đạt chuẩn cao. Hoạt động du lịch, văn hóa từng bước khởi sắc với hơn 3.600 lượt khách đến tham quan động Nàng Tiên trong năm 2025, mang lại nguồn thu và tạo điểm nhấn cho vùng đất giàu bản sắc.
Chia sẻ niềm vui đầu Xuân, bà Hoàng Thị Lành, người dân thôn Pò Đon, bộc bạch: Qua thiên tai, chúng tôi càng thấy rõ sự quan tâm của chính quyền. Sản xuất được hỗ trợ kịp thời, đời sống dần ổn định hơn, bà con ai cũng tin tưởng vào những đổi thay phía trước.
Theo bà Nông Thị Anh Thơ, Chủ tịch UBND xã Na Rì: Năm 2026, xã đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất trên 11%, thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% trở lên. Phát triển kinh tế phải song hành với giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Xuân trên Na Rì hôm nay không chỉ là mùa cây trái đâm chồi, mà còn là mùa của niềm tin và khát vọng. Từ nền tảng khó khăn, vùng cao Na Rì đang lặng lẽ tích tụ sức bật, vững vàng đi lên trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững.
Lệ Thủy