Sáng nay, 26/6, hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 - kỳ thi lần đầu tiên theo hai chương trình, ngữ liệu Văn ngoài sách, số môn lựa chọn và mã đề thi nhiều kỷ lục.
Kỳ thi diễn ra trong 1,5 ngày, cũng ngắn nhất trong 10 năm qua. Phần đông là lứa học sinh đầu tiên theo chương trình phổ thông mới (2018) với mục tiêu cốt lõi là phát triển năng lực, phẩm chất.
Các em thi hai môn bắt buộc, hai môn lựa chọn. Bài thi đầu tiên là Ngữ văn, diễn ra sáng nay, tính giờ từ 7h35. Ngữ liệu đề thi sẽ nằm ngoài sách giáo khoa, điều chưa từng có tiền lệ.
Lúc 6h30, nhiệt độ ở Hà Nội khoảng gần 30 độ C, trời khá oi. Tại nhiều điểm thi của Hà Nội như trường THCS Chu Văn An và THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội,... nhiều thí sinh đã có mặt được 30-45 phút. Đây là một trong 4 điểm thi của Hà Nội có nhiều thí sinh tự do dự thi, trong đó có cả bộ đội chuyên nghiệp, tăng ni phật tử.
Hai bên cổng trường, các tình nguyện viên bố trí ghế chờ và nước uống cho phụ huynh. Trải dài trên con đường Thụy Khuê, các bố mẹ ngồi dưới tán cây để chờ con.
Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, nhiều phụ huynh cũng đưa con đến điểm thi rất sớm và không quên ôm động viên con làm bài tốt.
Chùm ảnh xúc động của bố mẹ đưa con đi thi dưới trời nắng gắt trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của nhóm PV Tiền Phong ghi lại:
Nhiều phụ huynh động viên con bằng cái ôm chặt mong con tự tin thi tốt. Ảnh: Thanh Thanh
Mẹ con cùng ghi lại khoảnh khắc đưa con đi thi trong kì thi lịch sử
Cha đưa con đi thi. Ảnh: Đức Nguyễn
Là cái ôm rất chặt của mẹ
Là cái ôm chặt của cha. Ảnh: Duy Phạm
"Con thi tốt nhé"
"Hứa tự tin, thi tốt con nhé"
Là cái ôm động viên con bớt lo lắng. Ảnh: Mạnh Thắng
Là khi con vào phòng thi, cha lặng lẽ dõi theo con. Ảnh: Đỗ Hợp
Đợi ngóng con thi dưới trời nắng nóng. Ảnh: Đỗ Hợp
Có sĩ tử là tăng ni, phật tử lo lắng trước buổi thi môn Ngữ văn sáng nay
Là chiến sĩ cùng khoác vai nhau đến trường thi
Nhóm PV