Tạ Minh Tâm và bản hùng ca đi cùng năm tháng

Tạ Minh Tâm và bản hùng ca đi cùng năm tháng
2 giờ trướcBài gốc
Cuối tháng 4/1975, giữa khí thế tiến công sục sôi, nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết nên “Đất nước trọn niềm vui” - như thanh âm đầu tiên của một đất nước vừa bước vào thời khắc hòa bình và thống nhất.
Cũng trong giai đoạn lịch sử ấy, tại An Giang, một cậu học sinh phổ thông khoảng 15-16 tuổi đã lặng người bên chiếc radio nhỏ. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy những thanh âm rực cháy từ làn sóng phát thanh cách mạng, trong đó có ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” - mang theo sự hân hoan, xúc động. Chàng thanh niên năm xưa đó chính là NSND Tạ Minh Tâm.
NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ: "Đất nước trọn niềm vui là một bài hát rất hay. Tôi cảm thấy vừa lạ, vừa hay, vừa thôi thúc, tạo ra một khí thế rất tưng bừng. Cảm xúc lúc đó rất đặc biệt - trong đó có sự lo lắng, háo hức, có cái gì đó rất mới mẻ. Khi tập hát, chúng tôi thấy rất khó. Nhưng chính yếu tố ấy lại khiến tôi quyết tâm chinh phục. Ngày 30/4 đã mở ra cho tôi một lối rẽ vào con đường âm nhạc. Từ đó, tôi bắt đầu tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng, rồi có cơ hội lên thành phố biểu diễn và cũng chính lúc ấy, tôi gắn bó với ca khúc Đất nước trọn niềm vui".
Sau ngày giải phóng, có thời điểm dòng nhạc cách mạng lắng xuống, nhường chỗ cho nhạc trẻ và nhiều trào lưu mới. Đến năm 1985, Tạ Minh Tâm có dịp ghi âm “Đất nước trọn niềm vui” trong một băng cassette nhạc cách mạng. Không ngờ, chính bản ghi ấy lại khiến ca khúc lan tỏa trở lại, từng bước trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của ông.
Đặc biệt, Tạ Minh Tâm thường xuyên được chọn thể hiện bài hát này trong những ngày lễ 30/4 hào hùng của đất nước. Khán giả gọi vui đây là “bài hát của Tạ Minh Tâm” - nhưng với ông, đó là một niềm hạnh phúc thiêng liêng. Chính sự gắn bó sâu sắc, bền bỉ ấy của ông đã khiến nhạc sĩ Hoàng Hà xúc động đặc biệt.
NSND Tạ Minh Tâm nhớ lại: "Gần hai mươi năm trước, đó là lần gặp duy nhất giữa tôi và nhạc sĩ Hoàng Hà. Anh rất vui mừng, còn bản thân tôi thì cũng vô cùng xúc động. Anh Hoàng Hà nói rằng: 'Thật ra, bài hát này đã có nhiều người trình bày, nhưng tôi có cảm giác là nó chờ Tạ Minh Tâm thể hiện để được bùng cháy'. Tôi hỏi lại: ‘Anh nói có quá không? Điều đó có thật không?’ Nhưng anh ấy lặp lại nhiều lần và khẳng định chắc chắn. Thật sự, đó là một cảm giác rất sốc, ngây ngất và tôi choáng váng khi chính tác giả đã nói như vậy".
Gần 50 năm gắn bó, “Đất nước trọn niềm vui” không chỉ là một dấu ấn trong sự nghiệp NSND Tạ Minh Tâm mà còn trở thành một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ. Từ giọng hát của ông, ca khúc tiếp tục lan tỏa qua thời gian - không chỉ bền bỉ trong ký ức, mà còn chạm tới những thế hệ mới bằng cảm xúc vẹn nguyên và đầy tự hào.
NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ thêm: "Cảm xúc của tôi khi mỗi lần hát ‘Đất nước trọn niềm vui’, tuy đã là hàng ngàn lần rồi, vẫn càng ngày càng mới. Nó mang trong mình lòng biết ơn, sự tự hào, tôi không dám khinh suất khi hát bài hát đó. Phải có một sự chuẩn bị thật kỹ và với một sự trân trọng. Đó là trách nhiệm của tôi. Càng hát, tôi càng thấy bài hát hay hơn".
Tuấn Võ
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/ta-minh-tam-va-ban-hung-ca-di-cung-nam-thang-325253.htm