Tác phẩm sắp đặt là một khối hình trái tim màu hồng gắn đôi cánh thiên thần, được dựng giữa mặt hồ phẳng lặng ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự khó chịu, cho rằng công trình này “chướng mắt” và hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ.
Tác phẩm điêu khắc này đã gây ra nhiều chỉ trích vì bị cho là phá vỡ vẻ đẹp thanh bình của hồ. Ảnh: RedNote
Hồ muối Chaka nổi tiếng nhờ mặt nước phản chiếu như gương do hàm lượng muối cao, tạo nên cảnh quan huyền ảo được du khách ví như bầu trời soi bóng xuống mặt đất.
Một tạp chí địa lý uy tín của Trung Quốc từng xếp nơi đây vào danh sách những điểm đến không thể bỏ lỡ. Năm ngoái, hồ đón khoảng 40.000 lượt khách mỗi ngày.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công trình nhân tạo giữa hồ đang khiến nhiều người thất vọng. Trong một video được chia sẻ rộng rãi, một du khách chỉ trích tác phẩm điêu khắc hình trái tim là “thảm họa thị giác”.
Nhiều ý kiến đồng tình, cho rằng màu sắc sặc sỡ của công trình “không hề phù hợp với hồ nước”, thậm chí ví việc dựng tượng giữa hồ chẳng khác nào “vẽ thêm lên một bức tranh vốn đã hoàn hảo”.
Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết tác phẩm này được một nhóm chuyên gia thiết kế theo đặt hàng của công ty và đã tồn tại hơn 2 năm. Theo người này, công trình được dựng lên sau khi một số du khách nhận xét phong cảnh hồ “quá bằng phẳng”, thiếu điểm nhấn để chụp ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên họ ghi nhận những phản ứng tiêu cực liên quan đến tác phẩm.
Khung cảnh hồ muối Chaka
Trên thực tế, bức tượng trái tim chỉ là một trong nhiều công trình được dựng giữa hồ nhằm phục vụ nhu cầu check-in của khách du lịch.
Theo hình ảnh du khách đăng tải trên mạng xã hội, khu vực này còn xuất hiện các mô hình thuyền, cá kim loại và nhiều biểu tượng hình trái tim khác. Nhiều du khách cũng chọn mặc trang phục màu đỏ để nổi bật giữa nền xanh trắng của hồ muối.
Làn sóng tranh cãi tại hồ Chaka phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn trước tình trạng “trang trí quá đà” ở các điểm du lịch tại Trung Quốc.
Sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch nội địa nước này bùng nổ mạnh mẽ. Năm ngoái, người dân Trung Quốc thực hiện 6,52 tỉ chuyến du lịch nội địa, tăng 16,2% so với năm trước. Chi tiêu du lịch đạt khoảng 6,3 nghìn tỉ NDT, tương đương 922 tỉ USD.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nóng là sự xuất hiện dày đặc của các công trình bị cho là na ná nhau, lòe loẹt và thiếu bản sắc.
Một cư dân mạng cho rằng: “Thẩm mỹ tồi của các khu du lịch có thể trở thành thảm họa đối với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp”.
Trong khi đó, nhiều người kêu gọi trả lại vẻ đẹp nguyên bản cho các danh lam thắng cảnh, thay vì biến chúng thành những “phông nền sống ảo” giống nhau.
KHÁNH MY