Tai hại bất ngờ từ lời nói của Katie Price

Tai hại bất ngờ từ lời nói của Katie Price
5 giờ trướcBài gốc
Katie Price - cựu người mẫu lừng danh nước Anh mới đây lại một lần nữa gây sốt dư luận khi công khai cân nặng chỉ ở mức 50kg. Ở tuổi 47, với chiều cao khoảng 1m62, chỉ số BMI của Katie chỉ đạt 17,2 - thấp hơn ngưỡng khỏe mạnh theo chuẩn y tế, thuộc nhóm thiếu cân.
Trong đoạn video, Katie Price còn nhấn mạnh việc loại bỏ trọng lượng túi ngực để “tính cho chuẩn”, khiến khán giả không khỏi hoang mang về hình ảnh thân thể mà cô đang cố cổ xúy.
Giữa thời đại mạng xã hội tràn ngập hình ảnh "sống ảo", nơi vẻ đẹp thường bị bóp méo bởi những tiêu chuẩn phi thực tế, việc một người nổi tiếng công khai hình thể gầy gò đến mức cực đoan dù cố ý hay không vẫn có thể tác động tiêu cực đến người khác.
Một phụ nữ từng mắc chứng chán ăn tâm thần đã chia sẻ trải nghiệm cay đắng của mình khi sống trong thế giới bị ám ảnh bởi cái gọi là “vóc dáng hoàn hảo”. Một khán giả cho biết bắt đầu giảm cân sau khi nghe được câu nói khét tiếng của Kate Moss: “Không gì ngon bằng cảm giác gầy gò” - một câu thần chú độc hại đã reo rắc trong đầu hàng triệu thiếu nữ những năm 2000.
Khi tiếp xúc liên tục với hình ảnh người nổi tiếng gầy guộc, từ Katie Price đến Paris Hilton hay Lady Gaga, nhiều cô gái đã bắt đầu soi gương không phải để yêu mình hơn, mà để tự hành hạ.
Theo tờ The Sun, cô gái trong câu chuyện đã rơi vào vòng xoáy rối loạn ăn uống. Những con số trên cân, chế độ ăn “sạch”, việc loại bỏ muối, dầu, chất béo, đường,… tất cả đã trở thành nhà tù vô hình giam cầm thể xác và tinh thần cô suốt nhiều năm.
Người hâm mộ này từng nặng khoảng 63kg với chiều cao 1m75 - một vóc dáng khỏe mạnh nhưng vì sự thúc ép vô hình từ mạng xã hội, cô đã giảm gần 19kg, mất kinh nguyệt trong vòng một năm, thiếu hụt vitamin, suy kiệt thể lực và sụp đổ tinh thần. Vậy mà dù đã có khe hở đùi, cơ bụng sáu múi, cô vẫn cảm thấy chưa đủ gầy.
Hiện tại, ở Anh, ít nhất 1,25 triệu người đang sống chung với rối loạn ăn uống - con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Với lượng người theo dõi gần 3 triệu người, Katie Price là một biểu tượng. Nhưng khi biểu tượng ấy khoe vóc dáng dưới chuẩn y tế với giọng điệu hờ hững, cô đã gieo rắc thêm một đợt sóng bất ổn mới cho cộng đồng.
Gầy không phải là vinh quang, càng không phải đích đến của cái đẹp. Đẹp là khỏe mạnh, là biết yêu bản thân và trân trọng cơ thể đang mang lại sự sống mỗi ngày. Và có lẽ, điều mạnh mẽ nhất mà một người trẻ có thể làm lúc này là ngừng nhìn vào cân và bắt đầu nhìn lại chính mình, bằng đôi mắt không định kiến.
Yến Nhi - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/tai-hai-bat-ngo-tu-loi-noi-cua-katie-price-202506261020591588.html