Tái hiện nghi lễ 'Kin khẩu hó'- nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Lào

Tái hiện nghi lễ 'Kin khẩu hó'- nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Lào
2 giờ trướcBài gốc
"Kin khẩu hó" là ngày tết lớn nhất trong năm của người Lào thường được tổ chức vào ngày 15.8 âm lịch
Lễ mừng cơm mới gọi theo tiếng Lào là "Kin khẩu hó" được coi là ngày tết lớn nhất trong năm, được tổ chức vào ngày 15.8 âm lịch. Giống như nhiều dân tộc khác, dân tộc Lào quan niệm vạn vật hữu linh, mỗi dòng suối, mảnh nương đều có thần linh ngự trị. Chính vì vậy Kin khẩu hó là nghi lễ nông nghiệp quan trọng, thể hiện rõ nét nhất phong tục, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Lào trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp tất cả con cháu trong gia đình trở về đoàn tụ, gặp mặt gia đình, dâng lễ lên tổ tiên, cùng hàng xóm, láng giềng gặp mặt, thăm hỏi nhau.
Người Lào ở Sơn La chiếm 0,3% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung ở Sông Mã và Sốp Cộp. Tuy cộng cư lâu đời cùng với người Thái và các dân tộc khác nhưng người Lào vẫn bảo tồn được nhiều phong tục, tập quán, lễ nghi mang đậm bản sắc tộc người, trong đó có lễ mừng cơm mới.
Để chuẩn bị cho lễ mừng cơm mới, người Lào chuẩn bị đồ lễ trước nhiều ngày, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được phân công tìm kiếm, chuẩn bị các lễ vật cho mâm cúng. Có ba loại mâm cúng, cúng trong nhà để mời bố mẹ, tổ tiên về ăn tết. Cúng ngoài hiên để mời thần núi, thần nước về dự cùng và mâm còn lại sẽ được đặt trong bếp, nơi bày biện các vật dụng quen thuộc, thiết yếu, không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Để chuẩn bị cho lễ mừng cơm mới, người Lào chuẩn bị đồ lễ trước nhiều ngày, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được phân công chuẩn bị lễ vật cho mâm cúng
Sau khi chuẩn bị đồ cúng xong thì gia đình tiếp tục chuẩn bị đồ ăn để tổ chức bữa cơm đoàn viên của gia đình. Trong mâm cơm, ngoài gia chủ, con cháu về đoàn tụ còn có những người khách được mời là bạn bè dân tộc khác, hàng xóm mời về ăn tết cơm mới cùng gia đình, mọi người ăn cơm, uống rượu hỏi thăm, chúc tụng nhau.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, đến thời gian hạ lễ, làm thủ tục mở gói "Khảu hó". Tục mở gói có thể do ông chủ nhà chủ trì hoặc giao cho vợ chồng con trai, con gái chủ trì. Lễ mở gói chính là để hưởng lộc của tổ tiên và cùng tham gia cuộc thi đố vui, tạo không khí vui vẻ trong ngày đoàn viên.
Sau đó, các gia đình đi thăm nhau, cuộc vui kéo từ nhà nọ qua nhà kia đến cuối chiều mới kết thúc, không khí vui vẻ, tưng bừng ngày gặp mặt của các gia đình đã tạo nên tinh thần lễ hội đoàn kết, hân hoan cho cả bản.
Trích đoạn lễ mừng cơm mới "Kin Khẩu hó" được các nghệ nhân dân tộc Lào đến từ xã Sốp Cộp thực hiện
Trích đoạn lễ mừng cơm mới "Kin Khẩu hó" được Bảo tàng và Thư viện tỉnh Sơn La tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La đã tái hiện đày đủ với phần lễ và phần hội. Phần lễ do các nghệ nhân dân tộc Lào đến từ xã Sốp Cộp thực hiện nghi thức gói lễ “Khẩu hó” bằng lá dong để người dân và du khách khám phá, trải nghiệm. Điểm nhấn của nghi thức là lễ cúng tổ tiên và cúng hồn ông chủ nhà được cử hành trang trọng tại gian bếp, thể hiện lòng thành kính và tri ân.
Sau phần lễ là phần hội, du khách và nhân dân tham gia nghi lễ mở gói "Kin khẩu hó” và cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Lào với không gian giao lưu văn hóa đầy rực rỡ sắc màu tươi vui.
Q.VY; ảnh: N.OANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/tai-hien-nghi-le-kin-khau-ho-net-dep-van-hoa-truyen-thong-cua-dan-toc-lao-173298.html