Thấy vậy, chị Hòa thắc mắc:
- Sao bạn không rẽ đường này?
- Tôi thấy có biển “Công trường đang thi công”, sợ không đi được bạn ạ - chị Lập đáp.
- Nhưng đi đường này là phải vòng xa hơn nhiều. Tôi thấy đường vào làng Kính Nỗ vẫn nhiều người đi lại đấy. Thôi, mình quay lại xem thế nào nhé - chị Hòa nói.
Cũng ngại đường xa, chị Lập quay xe đi theo lời bạn nói. Đi hết con đường sang phố Lâm Tiên, hai chị cũng không thấy một đoạn đường hay công trường nào đang thi công mà chỉ có một đám cưới dựng rạp chiếm mất hơn 2/3 lòng đường.
Đến sinh nhật, hỏi bạn, chị Lập được biết quanh đó không hề có công trường nào đang thi công có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Lập không biết lý do gì khiến tấm biển báo xuất hiện. Tuy nhiên, chị cho rằng, bất kỳ ai cũng không được tự ý dựng biển không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến giao thông chung cũng như gây bức xúc cho người đi đường.
NGƯỜI XÂY DỰNG