Tấm gương sáng của ông Danh Sum

Tấm gương sáng của ông Danh Sum
2 giờ trướcBài gốc
Ông Danh Sum thăm, động viên chị Thị Ngọc Mừng. Ảnh: BẢO TRÂN
Ngày chúng tôi đến thăm, trụ sở ấp 5 rộn ràng tiếng trao đổi. Ông Danh Sum chủ trì cuộc họp chi ủy cuối năm. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, nắng đã đứng bóng nhưng mọi người vẫn tập trung thảo luận về công tác phát triển đảng viên, rà soát mô hình kinh tế, chuẩn bị kế hoạch chăm lo cho bà con đón Tết đủ đầy, an toàn.
Giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát, ông đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề còn vướng, lắng nghe từng ý kiến đóng góp trước khi thống nhất phân công phần việc cho từng đảng viên. Kết thúc cuộc họp, ông cười hiền: “Cuối năm việc nhiều lắm. Bà con mình trông chờ vào chi bộ nên phải bàn cho kỹ, làm cho chắc”.
Ấp 5 có hơn 500 hộ, trong đó đồng bào Khmer hơn 200 hộ, 4 hộ đồng bào Hoa. Trước đây, các hộ sản xuất manh mún, đời sống còn nhiều khó khăn. Năm 2020, toàn ấp còn 5 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. “Chi ủy kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con đổi mới cách làm ăn. Ấp thành lập hợp tác xã nông nghiệp hơn 100 thành viên, tổ hợp tác trồng hoa màu, mở ra hướng sản xuất hiệu quả hơn”, ông Danh Sum nói.
Đến nay ấp chỉ còn 1 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo; hộ khá, giàu tăng. Nhiều gia đình Khmer sửa nhà, mua phương tiện đi lại, cho con học hành tốt hơn. Một trong những trường hợp để lại nhiều xúc động là chị Thị Ngọc Mừng. Năm 2018, chồng bỏ đi, để lại 2 con nhỏ. Không nhà cửa, chị đưa con về ấp 5 nương nhờ bà con.
Biết hoàn cảnh của chị, ông Danh Sum vận động hàng xóm góp công dựng nhà tạm, hướng dẫn chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Vài năm sau, ông tiếp tục vận động sửa lại căn nhà khang trang hơn, hỗ trợ chị vay thêm 50 triệu đồng mở quán ăn và bán cà phê tại nhà. Nhờ chăm chỉ, cuộc sống 3 mẹ con chị Mừng dần ổn định. Chị Mừng xúc động: “Nếu không có chú Sum và bà con, mẹ con tôi không biết sống sao. Tôi rất biết ơn, đó là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày”.
Mỗi năm, ấp 5 còn vận động từ 200 - 1.000 phần quà, tập vở, dụng cụ học tập hỗ trợ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, ấp vận động xây mới, sửa chữa 5 căn nhà đại đoàn kết. Ông Danh Sum hỗ trợ 26 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Không chỉ vận động nguồn lực xã hội, ông còn dùng tiền cá nhân giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày hội đại đoàn kết hằng năm, ông đều chuẩn bị thêm phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Năm học 2025 - 2026, dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Thị trấn Thứ Ba 3, thấy sân trường thấp, rong rêu và xuống cấp, ông trích 3 triệu đồng tiền túi hỗ trợ sửa chữa. Thấy được việc làm ý nghĩa của ông, phụ huynh và bà con cùng chung tay đóng góp, giúp sân trường sạch đẹp hơn.
Nhờ hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm, các nguồn lực từ Nhà nước và xã hội hóa đều phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, uy tín cho chi bộ. Bà Thị Nhạn - đảng viên Chi bộ ấp 5 chia sẻ, ông Danh Sum luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ dân để hỗ trợ kịp thời, đúng nhu cầu. Nhờ đó, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống bà con Khmer. Với đảng viên trong chi bộ, ông là người “nói đi đôi với làm”, không ngại khó, không ngại va chạm để bảo vệ lợi ích chung. Điều bà con quý nhất ở ông là sự chân thành, hết lòng vì cộng đồng.
Với người dân trong ấp 5, ông Danh Sum là điểm tựa vững chắc, luôn có mặt kịp thời khi dân cần hỗ trợ. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự chân thành, ông tiếp tục giữ vai trò hạt nhân đoàn kết góp phần đưa ấp 5 phát triển bền vững.
BẢO TRÂN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/tam-guong-sang-cua-ong-danh-sum-a470761.html