Điều đáng quý là kinh tế của gia đình bà Miện cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, ổn định chứ không giàu có hay dư dả gì. Đặc biệt, bà đã phải trải qua nhiều khó khăn, cực khổ khi ly hôn chồng, một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Năm 1999, bà rời quê hương Nghệ An, đưa hai con vào vùng biên giới Đức Cơ với hai bàn tay trắng, làm thuê làm mướn để mưu sinh.
Bà Trần Thị Miện đến UBND xã Đức Cơ trao tiền để tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Bà Miện cho biết, từ nhỏ đã được cha mẹ răn dạy sống phải biết trước biết sau, "uống nước nhớ nguồn". Và bà cũng nhận thấy chỉ cần đất nước hòa bình thì khó khăn, vất vả tới đâu cũng sẽ vượt qua. Từ đó, bà luôn đau đáu, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc. “Tôi không dư dả gì nhưng vẫn muốn đóng góp một chút tấm lòng thành để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”, bà Miện nói.
Được biết, ngay sau khi tiếp nhận số tiền của bà Miện, UBND xã Đức Cơ đã tổ chức trao quà tặng 135 gia đình chính sách và các cháu mồ côi. UBND xã Đức Cơ cũng sẽ tuyên dương tấm gương của bà để khích lệ, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này trong cộng đồng.
Bài và ảnh: SƠN TÙNG