Những đường dây điện do người dân thôn Pò Kiền tự kéo đã xuống cấp, nhiều cột tre nghiêng đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão
Chúng tôi có dịp đi thực tế tại nhiều thôn vùng sâu, vùng xa của xã Tân Tiến. Đồng hành cùng chúng tôi là anh Bàn Quang Khải, chuyên viên Phòng Kinh tế xã. Trên đường đi, anh chia sẻ: Nhiều năm nay, người dân luôn mong mỏi có điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Không có điện ổn định khiến đời sống của bà con bị ảnh hưởng, dẫn đến còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Đến thăm nhà anh Triệu Văn Hoàn, người dân thôn Khuổi Âu giữa trưa hè oi ả, tôi không khỏi chạnh lòng trước cảnh sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn của gia đình anh. Trong căn nhà nhỏ lợp mái ngói nóng hầm hập, không có tiếng quạt chạy, không có ánh điện sáng như nhiều nơi khác.
Rót chén nước mời chúng tôi, anh Hoàn chia sẻ: Nhiều năm nay, gia đình tôi vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Cuộc sống sinh hoạt vì thế gặp đủ thứ bất tiện. Những hôm trời nắng còn có thể sạc được chiếc đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng, nhưng vào mùa mưa kéo dài, điện gần như không có để dùng.
Không có điện, nhiều thiết bị sinh hoạt thông thường như quạt điện, nồi cơm điện hay tủ lạnh trở thành điều xa xỉ đối với nhiều gia đình. Anh Dương Tiến Hùng, trưởng thôn Khuổi Âu chia sẻ: Hiện nay, toàn thôn có 18 hộ với trên 70 nhân khẩu, trong đó có 3 hộ tự kéo điện từ nơi khác về sử dụng, tuy nhiên nguồn điện cũng rất yếu và không ổn định. Các hộ còn lại hoàn toàn chưa có điện sinh hoạt, chủ yếu dùng đèn năng lượng mặt trời hoặc đèn tích điện để thắp sáng vào buổi tối.
Rời Khuổi Âu, chúng tôi tiếp tục vượt nhiều đoạn đường đất để vào thôn Pò Kiền một trong những thôn còn nhiều khó khăn về điện sinh hoạt. Dọc đường, những cột điện tạm bằng tre, gỗ dựng ven sườn núi, dây điện chằng chịt kéo dài qua các ngọn cây khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng.
Đón chúng tôi là ông Nông Văn Toàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pò Kiền, ông chia sẻ: Toàn thôn hiện có trên 150 hộ với gần 700 nhân khẩu. Hiện nay mới có một số hộ được dùng điện tương đối ổn định, còn khoảng 10 hộ tự kéo điện và 12 hộ chưa có điện sinh hoạt. Những hộ chưa có điện chủ yếu ở xa, địa hình khó khăn nên việc kéo điện rất tốn kém.
Đến nhà chị Lục Thị Huệ, người dân trong thôn Pò Kiền, giữa thời tiết nắng nóng, chiếc quạt điện quay lừ đừ không đủ làm dịu cái oi bức trong căn nhà nhỏ. Chị Huệ cho biết gia đình phải tự bỏ khoảng 20 triệu đồng để kéo điện về sử dụng.
Chị Huệ chia sẻ: Nhà tôi kéo điện đã mấy năm nay nhưng điện rất yếu, nhất là vào buổi tối. Có hôm bật bóng điện còn chập chờn, nhiều thiết bị điện không dùng được. Dù biết tự kéo điện không bảo đảm an toàn nhưng không có cách nào khác vì gia đình vẫn cần điện để sinh hoạt.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay xã Tân Tiến vẫn còn gần gần 80 hộ chưa có điện lưới quốc gia, trên 80 hộ tự kéo điện không đảm bảo an toàn. Các hộ này tập trung ở các thôn như: Kéo Vèng, Khau Luông, Nà Múc, Po Đoỏng, Khuổi Chiếp, Khuổi Âu, Áng Mò, Pò Kiền, Phia Khao, Nà Đeng. Hệ thống điện do người dân tự kéo phần lớn đều rất tạm bợ. Cột điện chủ yếu được dựng bằng cây tre, gỗ rừng; nhiều đoạn dây được buộc vào cành cây, thân cây mục, dọc đường để dẫn điện về nhà.
Trao đổi với chúng tôi về thực trạng này, ông Hoàng Ngọc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến trăn trở: Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi cũng đã bố trí nguồn lực lắp đặt khoảng 20 bộ đèn năng lượng mặt trời cho người dân. Tuy nhiên, nguồn lực của xã còn nhiều hạn chế nên cũng chưa thể đáp ứng được ngay nhu cầu điện cho bà con. Việc thiếu điện ảnh hưởng lớn đến đời sống, phát triển kinh tế của người dân. Xã rất mong các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện để người dân được sử dụng điện an toàn, ổn định.
Trời dần về chiều, trên những triền núi ở Tân Tiến, nhiều hộ dân lại chuẩn bị cho một đêm sinh hoạt trong ánh điện tự kéo hoặc ánh đèn năng lượng mặt trời yếu ớt. Giữa không gian yên ắng của núi rừng, mong muốn có điện lưới quốc gia vẫn luôn là niềm hy vọng lớn lao của người dân nơi đây.
THÁI SƠN