Tehran cảnh báo Mỹ về 'hậu quả không thể khắc phục'

Tehran cảnh báo Mỹ về 'hậu quả không thể khắc phục'
6 giờ trướcBài gốc
Ông Ali Akbar Velayati - cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trong phát biểu ngày 22/6 trên hãng thông tấn quốc gia IRNA, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn hàng đầu của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, khẳng định bất kỳ quốc gia nào cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Iran đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Iran. Theo ông Velayati, “không còn chỗ cho Mỹ hay các căn cứ của họ tại Trung Đông và thế giới Hồi giáo”, đồng thời cho rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động gây hấn hay xúc phạm nào. Ông nêu rõ: “Mỹ đã tấn công vào trái tim của thế giới Hồi giáo và sẽ phải đối mặt hậu quả không thể khắc phục được”.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đưa ra cảnh báo tương tự, trong khi các cuộc biểu tình chống Mỹ và Israel đã nổ ra tại trung tâm thủ đô Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức Lầu Năm Góc mô tả chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở Fordow, Natanz và Isfahan là một “thành công ngoạn mục”, cho rằng các mục tiêu đã bị “phá hủy hoàn toàn”. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ thận trọng cho biết còn quá sớm để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.
Tướng Dan Caine, chỉ huy quân sự Mỹ nhận định “tất cả các mục tiêu đã chịu thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng”, song thừa nhận chưa thể đánh giá mức độ phá hủy dưới lòng đất, đặc biệt tại cơ sở Fordow - tổ hợp được ví như "pháo đài hạt nhân" vì ẩn sâu trong lòng núi. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng thừa nhận Iran vẫn sở hữu lượng urani đã làm giàu, nhưng nhấn mạnh: "Giờ đây họ không còn năng lực chuyển đổi số nhiên liệu đó thành urani cấp độ chế tạo vũ khí".
Mặc dù vậy, trong thông điệp trên mạng xã hội X, Cố vấn An ninh quốc gia Iran Ali Shamkhani vẫn tuyên bố cứng rắn rằng ngay cả khi các cơ sở hạt nhân bị phá hủy, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Iran vẫn còn nguyên nhiên liệu làm giàu, kiến thức kỹ thuật trong nước và ý chí chính trị vững chắc.
Ngay sau đòn không kích của Mỹ, lực lượng vũ trang Iran đã phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Israel, trong đó có sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, khiến ít nhất 23 người bị thương. Truyền thông Iran cho biết đã có 9 thành viên Vệ binh Cách mạng thiệt mạng trong các đòn không kích mới nhất của Israel. Ngoài ra, 3 người đã thiệt mạng khi một xe cứu thương bị trúng bom.
Theo Bộ Y tế Iran, tổng cộng hơn 400 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch không kích ngày 13/6. Phía Israel thông báo đã có 24 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran.
Trước tình hình ngày càng căng thẳng, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/6 đã tới Moskva để thảo luận với Tổng thống Nga và các quan chức cấp cao nước này, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao.
Thanh Phương (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/tehran-canh-bao-my-ve-hau-qua-khong-the-khac-phuc-20250623121750547.htm