Tết ấm áp ở nhiều khu nhà trọ

Tết ấm áp ở nhiều khu nhà trọ
3 giờ trướcBài gốc
Ngày Tết, hầu hết các phòng trọ đều đã về quê - Ảnh: Nguyễn Thanh
Từ lâu, Hà Nội đã là nơi “đất lành chim đậu”, được nhiều người tìm đến để sinh sống, học tập hay tìm kiếm cơ hội việc làm. Nhu cầu thuê nhà của sinh viên, người lao động làm việc xa quê ngày càng tăng kéo theo số lượng phòng cho thuê ngày càng nhiều. Trong nhịp sống đô thị hiện đại ở Thủ đô, mối quan giữa chủ cho thuê nhà và khách thuê ngày càng trở nên phổ biến. Song, điều đáng quý là ở nhiều khu nhà cho thuê, mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở hợp đồng thuê nhà, các chi phí hay nghĩa vụ thuê và cho thuê mà còn được xây dựng bằng sự sẻ chia và những ứng xử có tình người cả trong ngày thường cũng như những ngày lễ, Tết.
Trên các trang mạng xã hội những ngày vừa qua, nhiều bạn trẻ vui vẻ “khoe” các video, tin nhắn ấm lòng được các chủ nhà gửi đến: “Tháng này chị lì xì điện nước, em gửi tiền phòng là được rồi”; “Tết nay anh chả có gì tặng các em, anh lì xì các phòng 200k trừ trực tiếp vào tiền phòng các em nhé”; “Năm nay Tết chị sẽ không tặng quà thùng nước ngọt như mọi năm vì nước ngọt uống không tốt cho sức khỏe, chị sẽ lì xì mỗi phòng để năm mới có thêm lộc và thuận tiện cho việc mua gì mình thích nhé”. Những lì xì giá trị không cao nhưng kèm theo bao lời chúc tốt đẹp đã mang lại niềm vui ấm áp cho những người con sống xa quê hương.
Ở không hết diện tích, bà Nguyễn Thị Dần, phường Nam Đồng, đã cho thuê bớt một vài phòng trên tầng cao để tăng thêm thu nhập. Tương tự, bà Ngô Thị Chiến (phường Thanh Xuân) cũng chia đôi căn hộ căn chung cư cũ ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc để cho thuê. Nhưng “món quà” hai bà nhận được không chỉ là số tiền nhỏ cho thuê phòng hàng tháng mà các bà như tìm được thêm cháu, thêm con cho gia đình.
“Gần như ở cùng một nhà, đi chung một cửa, ra vào đều gặp, bên này có động tĩnh gì lớn, bên kia đều nghe nên tôi coi các cháu như người nhà thôi, có món gì ngon cũng mời, có nếp sống nào chưa phù hợp thì nhắc nhở. Các cháu sinh viên rất ngoan, mỗi lần về quê lên cũng lại biếu rau củ quả nhà trồng, gia đình tôi rất trân quý, khi tôi có việc cần nhờ, các cháu chạy sang giúp đỡ còn nhanh hơn gọi các con ruột”, bà Chiến chia sẻ.
Tuy số tiền cho thuê nhà hằng tháng không nhiều, nhưng mỗi dịp Tết, bà Dần hay bà Chiến đều mừng tuổi người thuê để lấy may, lấy lộc đầu năm. Với các bà, món quà mừng tuổi không lớn về giá trị nhưng thể hiện một sự quan tâm, quý mến chân thành.
Một chủ nhà trọ mời cả xóm trọ ăn liên hoan Tất niên - Ảnh: Chan chan
Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển hiện đại, con người sống ngày càng thu mình và xa cách hơn thì những ứng xử có lý có tình, từ những hành động nhỏ trong ngày thường đến sự sẻ chia ấm áp trong dịp Tết, giữa chủ nhà và khách thuê nhà càng trở nên đáng quý. Tại ngõ 18 phố Kiều Mai, phường Xuân Phương, năm nào khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Diệp cũng có một vài khách thuê ở lại Thủ đô ăn Tết. Ông bà thường xuống hỏi chuyện, chúc Tết, mừng tuổi, lại mời khách thuê cùng cắt bánh chưng, xắt khoanh giò, nâng cốc cùng vui đón xuân về. Bữa ăn giản dị thôi nhưng mang lại sự ấm áp, sẻ chia, giúp họ vơi bớt nỗi nhớ quê hương, gia đình và thêm niềm tin vào tình người nơi đất khách.
Tại một số khu nhà trọ, không khí năm mới trở nên rộn ràng, ấm cúng hơn khi nhiều chủ nhà chủ động đứng ra tổ chức liên hoan tất niên hay gặp mặt đầu xuân cho những người đang thuê trọ. Dù quy mô không lớn, hình thức giản dị, nhưng sự quan tâm chân thành ấy đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc đối với người con xa quê.
Anh Đỗ Kim Hưng, chủ khu nhà trọ tại tổ dân phố Xuân Lộc 1, phường Xuân Đỉnh, cho biết: “Năm nay, hầu hết khách thuê nhà tôi đều về quê, cho nên trước khi nghỉ Tết một tuần, chúng tôi đã hẹn một ngày chủ nhật để tất cả các phòng trọ cùng dọn dẹp vệ sinh, sau đó liên hoan ngọt và tổ chức văn nghệ. Hầu hết là sinh viên và các gia đình trẻ nên cùng làm, cùng chơi đều rất vui”.
Theo anh Hưng, khi có nhiều phòng cho thuê thì cả khu nhà trọ đã trở thành một cộng đồng nhỏ, đòi hỏi người cho thuê nhà và các khách thuê cùng phải có những ứng xử phù hợp. Trong ngày thường, đó là ý thức giữ gìn tài sản, chấp hành nội quy chung, đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự, cư xử lịch sự, văn minh. Trong những ngày lễ Tết hay nếu có những sự việc bất ngờ, mỗi người cần biết quan tâm, chia sẻ, hành động vì khu nhà chung. Khi mỗi khu nhà trọ trở thành một không gian sống thân thiện, nghĩa tình, đó chính là những “tế bào” tích cực góp phần xây dựng nếp sống nhân ái, văn minh trong cộng đồng dân cư.
Một chủ cho thuê nhà giấu tên ở phố Khúc Thừa Dụ, phường Cầu Giấy, cho hay: “Khu nhà thuê của tôi chỉ có 5-6 phòng và mọi người đều rất hòa đồng, thân thiện. Vì Tết năm nay mọi người đều về quê cả nên chúng tôi đã hẹn nhau cùng ra quán liên hoan Tất niên cuối năm. Như thông lệ mọi năm, khi mọi người trở lại Hà Nội, tôi đều có lì xì mừng tuổi các phòng. Riêng với gia đình mới sinh em bé, dù vào dịp Tết hay ngày thường, tôi đều tặng từ 2-3 tháng tiền nhà”.
Mỗi khu nhà trọ là một cộng đồng nhỏ mà ai cũng cần ứng xử văn minh, đoàn kết, sẻ chia - Ảnh: Xuân Phương
Là người thuê nhà rồi cho thuê lại, cặp vợ chồng anh Bùi Xuân Phương và chị Nguyễn Thị Thanh, phường Thanh Liệt, không có nhiều điều kiện để tổ chức tất niên hay tặng quà mừng tuổi cho các khách trọ của mình, nhưng anh chị luôn hỏi han, quan tâm điều kiện, hoàn cảnh của từng khách, từng hộ, sẵn sàng giảm chi phí thuê, hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho người gặp khó khăn hay tặng 50% tiền thuê tháng đầu cho khách mới “nhập cư” vào đúng dịp Tết.
Ở chiều ngược lại, rất nhiều người thuê trọ thực sự coi phòng trọ là mái nhà của mình, trong nếp sống hằng ngày có ý thức chăm sóc giữ gìn, những ngày lễ Tết cũng sắm sửa, trang hoàng đẹp đẽ. Chị Trần Hạnh Quyên, phường Thanh Xuân kể lại: “Tết năm đầu tiên mới cho thuê nhà, tôi rất bất ngờ khi khách thuê đến tận nhà gửi tặng giò và bánh chưng bố mẹ các bạn ấy tự làm. Gia đình tôi cũng chuẩn bị ít quà nhỏ đáp lễ. Có lẽ, cả hai bên đều cảm mến cái tình của nhau nên các bạn ấy thuê nhà tôi rất lâu, hết cả mấy năm học đại học cho đến tận lúc đi làm mấy năm sau. Tôi vẫn bảo các bạn ấy khi nào lập gia đình nhất định phải mời nhà tôi”.
Dù cuộc sống còn bộn bề lo toan nhưng tình người vẫn lấp lánh ở từng khu trọ nhỏ. Sau mỗi hợp đồng thuê nhà là tình cảm xóm giềng, là sự quan tâm, sẻ chia. Khi các chủ nhà coi khách thuê là những người bạn đồng hành, còn người thuê xem nơi ở thuê thực sự là mái nhà của mình, thì sự gắn bó và tin cậy được củng cố, tinh thần yêu thương được vun đắp. Chính những hành động nhỏ nhưng đầy nghĩa tình của cả hai bên đã tạo nên môi trường sống an toàn, đoàn kết, văn minh và chia sẻ cho chính bản thân và những người xung quanh, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội, nhất là khi Tết đến Xuân về.
Hạ Yến
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tet-am-ap-o-nhieu-khu-nha-tro-734066.html