Mở đầu chương trình, các em nhỏ được thưởng thức màn trống hội, thưởng lãm chương trình múa lân, múa rồng sôi động; thưởng thức các tiết mục văn nghệ và màn ảo thuật hấp dẫn đến từ các cô chú tình nguyện viên.
Tiết mục múa lân sôi động mở màn chương trình Tết ấm tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Tiếp đó, các bệnh nhi và phụ huynh cùng tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận những phần quà hấp dẫn đến từ chương trình. Ngoài ra, trong chương trình, các bệnh nhi được phát bánh kẹo, sữa, bánh tét và nhận lì xì chúc mừng năm mới.
Trong cái hối hả của những ngày cuối năm, những tình nguyện viên vẫn miệt mài dành thời gian mang Tết ấm đến với các bệnh nhi. Chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 mang Tết sớm đến với các bệnh nhi, giúp các em hòa mình vào không khí mùa Xuân rộn ràng. Những đôi mắt tròn xoe dõi theo từng tiết mục, trong giây phút ấy nỗi đau bệnh tật tạm lắng xuống và những muộn phiền ngày cuối năm ở bệnh viện cũng chợt tan biến.
Một tiết mục ảo thuật tại chương trình. Ảnh: Như Nguyện
Tính đến chiều 14-2, còn khoảng 180 bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Dự kiến số bệnh nhi phải đón Tết tại bệnh viện khoảng 150 bệnh nhi.
Thạc sĩ, bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: Các bệnh nhi nằm điều trị tại bệnh viện trong ngày Tết sẽ có hỗ trợ của tỉnh theo quy định. Ngoài ra, nhằm giúp bệnh nhi, nhất là bệnh nhi nghèo, khó khăn nằm điều trị tại bệnh viện có thêm điều kiện đón Tết và an tâm điều trị, bệnh viện đã kết nối với các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện đến thăm tặng quà, lì xì, hỗ trợ kinh phí điều trị cho các bệnh nhi, đảm bảo cho các em có một cái Tết đầm ấm.
Cùng con trai tham gia chương trình Tết ấm, Chị A Lon (làng Ia Lang, phường Hội Phú) thổ lộ: Con trai tôi bị sốt nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai được 1 tuần qua. Không ai muốn phải đón Tết tại bệnh viện nhưng vì bệnh tật nên buộc phải chấp nhận. Những ngày qua, có các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, động viên và hôm nay con tôi cùng các cháu được tham gia chương trình Tết ấm rất vui. Tôi cảm ơn mọi người đã mang mùa Xuân đến bệnh viện.
Tình nguyện viên phát sữa, bánh cho các bệnh nhi. Ảnh: Như Nguyện
Còn chị Mun (thôn 9, xã Ia Băng) bộc bạch: Con tôi đau nằm viện điều trị đã hơn 10 ngày qua. Tết càng đến gần, mình càng nóng ruột, phần vì lo cho con phần vì lo cho gia đình chưa sắm sửa được gì cho ngày Tết. Tuy nhiên sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của các nhà hảo tâm đến với các bệnh nhi khó khăn nằm điều trị trong dịp Tết đã giúp mình và con có thêm động lực để vượt qua bệnh tật, nhanh khỏe về với gia đình.
Lần đầu tiên tham gia chương trình thiện nguyện cho bệnh nhi tại bệnh viện, em Nguyễn Hữu Phúc-học sinh lớp 11A8 (Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) cho biết: Biết thông tin chương trình Tết ấm nên em đăng ký tham gia và hỗ trợ 2 triệu đồng- đây là số tiền dành dụm của riêng em để lì xì cho 20 bệnh nhi nặng nằm điều trị tại bệnh viện.
“Chương trình rất ý nghĩa và nhân văn góp phần mang niềm vui đến với các bệnh nhi và giúp các em đón mùa Xuân mới ấm áp, có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Vậy nên em rất vui khi tham gia chương trình”- Phúc nói.
Em Nguyễn Hữu Phúc trao lì xì cho các bệnh nhi tại Khoa Sơ sinh. Ảnh: Như Nguyện
Chương trình Tết ấm tại Bệnh viện Nhi Gia Lai là một trong chuỗi hoạt động Tết ấm-Xuân Bính Ngọ 2026 do MC Nguyễn Hoàng Nam và những người bạn thực hiện.
Anh Nguyễn Hoàng Nam (phường Pleiku) chia sẻ: Đây là năm thứ 6 chương trình Tết ấm do tôi khởi xướng và có sự đồng hành của những người bạn đến với bà con nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình với mong muốn hỗ trợ, sẻ chia, giúp bà con, học sinh, bệnh nhi nghèo, khó khăn, các em mồ côi, những người yếu thế… có thêm điều kiện vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Các bệnh nhi nhận lì xì và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức chương trình. Ảnh: Như Nguyện
"Riêng chương trình Tết ấm-Xuân Bính Ngọ 2026 có nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng quà người già neo đơn, bệnh tật; tặng quà học sinh nghèo khó khăn, các em mồ côi, tổ chức Tết ấm tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai và hoạt động cuối là Hội xuân cho các em nhỏ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Pleiku diễn ra vào ngày 18-2 (mùng 2 Tết).
Tổng hoạt động chương trình Tết ấm khoảng trên 150 triệu đồng do tôi vận động bạn bè, nhà hảo tâm chung tay đóng góp bằng nhiều hình thức; qua đó góp phần làm nên thành công và nhân rộng chương trình qua các năm, mang Tết ấm đến với người nghèo khó"- anh Nam cho hay.
NHƯ NGUYỆN