Những ngày này, đi dọc các tổ dân phố của phường Văn Phú, niềm vui như được nhân đôi khi các công trình nhà đại đoàn kết liên tục được khánh thành. Đây là kết quả của nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát mà chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã bền bỉ thực hiện trong suốt thời gian qua.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Thủy tại tổ dân phố Đông Văn. Bà Thủy là một trong những hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Là phụ nữ đơn thân, một mình gánh vác việc nuôi dạy hai con nhỏ, trong đó người con đầu không may bị thiểu năng trí tuệ. Không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập bấp bênh khiến ước mơ về một mái nhà kiên cố đối với bà dường như là điều quá xa vời.
Nhiều năm qua, 3 mẹ con bà Thủy phải nương náu trong ngôi nhà gỗ tạm bợ. Qua thời gian, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, vách nứt, mái dột, mỗi khi mùa mưa bão về là nỗi lo canh cánh về sự an toàn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, phường Văn Phú đã chủ động kết nối, phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái để tìm nguồn hỗ trợ.
Bà Nguyễn Thị Thủy (thứ 3 từ trái qua) nhận hỗ trợ 60 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái.
Với tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng công tác an sinh xã hội địa phương, Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đã hỗ trợ 60 triệu đồng, giúp bà Thủy có thêm kinh phí xây dựng ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Trong ngày nhận bàn giao căn nhà bà Thủy xúc động chia sẻ: "Nếu không có sự chung tay của chính quyền và người thân, gia đình tôi chẳng biết bao giờ mới được ở trong ngôi nhà như thế này. Tết năm nay là cái Tết vui nhất của mẹ con tôi."
Ông Trần Lâm Hùng - Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết: “Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn xác định việc đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội là trách nhiệm của đơn vị. Hy vọng nguồn hỗ trợ này sẽ là điểm tựa kịp thời, giúp gia đình bà Thủy ổn định cuộc sống, đón một mùa xuân mới ấm cúng và ý nghĩa hơn."
Ông Trần Lâm Hùng đại diện Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái trao hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Thủy.
Cách đó không xa, tại tổ dân phố Bình Sơn, buổi lễ khánh thành nhà tình nghĩa của ông Ngô Văn Tấn - hội viên Hội Cựu chiến binh cũng diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 112 triệu đồng, trong đó nguồn xã hội hóa từ Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đóng góp 65 triệu đồng; các nhà hảo tâm và Nhân dân địa phương quyên góp 23 triệu đồng; phần còn lại 24 triệu đồng là đối ứng của gia đình. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở kiên cố, an toàn giúp người cựu chiến binh ổn định cuộc sống lâu dài mà còn là sự tri ân thiết thực của thế hệ hôm nay đối với những người có công với đất nước.
Đại diện các cơ quan, đoàn thể trong buổi lễ khánh thành và trao nhà cho cựu chiến binh Ngô Văn Tấn.
Việc hoàn thành ngôi nhà của ông Tấn là minh chứng cho vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc tập hợp, huy động các nguồn lực xã hội. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi mỗi viên gạch xây nên mái ấm đều chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng.
Ông Đỗ Mạnh Thường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ phường Văn Phú cho biết: "Đây không chỉ là việc hỗ trợ nhà ở, mà là thành quả của sự chung tay từ toàn xã hội. Thời gian tới, MTTQ phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, giúp bà con có điểm tựa vững chắc để vươn lên thoát nghèo bền vững."
Niềm vui của ông Ngô Văn Tấn (thứ 6 từ phải qua) trong ngày nhận bàn giao căn nhà mới khang trang.
Công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo nhà ở cho người nghèo và đối tượng chính sách luôn được Đảng ủy, chính quyền phường Văn Phú quan tâm. Những ngôi nhà được bàn giao trong dịp đầu xuân là kết quả của phong trào đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Mỗi mái ấm mới đã thắp sáng niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Những người thợ đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng để gia chủ kịp đón Tết trong căn nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Chia tay những mái ấm nghĩa tình khi nắng xuân đang tràn ngập trên các nẻo đường, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay trong từng nụ cười, ánh mắt của người dân nơi đây. Những ngôi nhà mới khang trang không chỉ làm đẹp thêm diện mạo đô thị của phường Văn Phú mà còn tô thắm thêm truyền thống "tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Một mùa xuân mới đã về, mang theo hy vọng và niềm tin về cuộc sống ấm no, hạnh phúc dưới những mái nhà đầy ắp nghĩa tình.
Mai Thanh Hiền