Tết của cán bộ đêm đến dẫn khách Tây nhảy múa ở Hà Giang

Tết của cán bộ đêm đến dẫn khách Tây nhảy múa ở Hà Giang
3 giờ trướcBài gốc
Ai khéo khách Tây nhảy múa ở Hà Giang? Sùng Mạnh Hùng sáng tạo các động tác mô phỏng sinh hoạt thường ngày, kết hợp trên nền nhạc hiện đại, kéo khách Tây hòa mình vào các điệu nhảy ở phố cổ Đồng Văn, Hà Giang.
Một buổi tối của Tết Nguyên đán, ánh lửa bập bùng giữa quảng trường phố cổ Đồng Văn (Hà Giang). Ở trung tâm vòng tròn, chàng trai người H'Mông với vóc dáng nhỏ bé nổi bật giữa những vị khách phương Tây cao lớn.
Anh làm chủ không gian, dẫn dắt đoàn khách qua từng động tác nhảy mô phỏng công việc lao động quen thuộc của người vùng cao như cắt cỏ, đập lúa, sàng ngô làm mèn mén.
Hàng chục du khách nước ngoài nắm tay nhau, lúng túng trong vài nhịp đầu rồi nhanh chóng hòa theo tiếng nhạc, tiếng hò reo vang vọng giữa cao nguyên đá.
"Những ngày Tết, lượng khách đổ về Đồng Văn nói riêng và Hà Giang nói chung rất đông. Không khí Tết ở đây luôn nhộn nhịp, rộn ràng", Sùng Mạnh Hùng, 34 tuổi, lớn lên ở Đồng Văn, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), vừa nói vừa khuấy động không khí.
Ban ngày, Hùng là cán bộ, viên chức nhà nước. Khi đêm xuống, anh trở thành người kết nối du khách bằng những điệu nhảy ngẫu hứng tại quảng trường phố cổ.
Sùng Mạnh Hùng nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì những đóng góp trong học tập, công tác và hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025.
Khi phố cổ lên đèn
Hai năm trước, Hùng nhận ra ban ngày Đồng Văn luôn đông khách, nhưng khi phố cổ lên đèn, không gian lại lắng dần, thiếu những hoạt động đủ sức giữ chân du khách. Phần lớn họ chỉ nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau tiếp tục hành trình sang các địa điểm khác của Hà Giang.
"Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó, vừa giúp du khách hiểu về văn hóa địa phương, vừa tạo thêm trải nghiệm khi ở lại buổi tối", Hùng kể.
Từ đó, anh khởi xướng các buổi giao lưu âm nhạc và nhảy múa cộng đồng đều đặn vào mỗi tối ở phố cổ Đồng Văn. Các hoạt động nhộn nhịp và đông vui hơn vào cuối tuần, các dịp lễ, Tết.
Hùng tổ chức những buổi đốt lửa trại, nhảy múa cùng du khách tại phố cổ Đồng Văn.
Ban đầu, Hùng hướng dẫn du khách nhảy cùng khèn, ô - những đạo cụ quen thuộc trong văn hóa người Mông. Tuy nhiên, việc vừa cầm dụng cụ vừa di chuyển khiến nhiều người lúng túng, khó theo kịp và dễ va chạm.
Anh chuyển sang sáng tạo các động tác mô phỏng sinh hoạt, lao động thường ngày của bà con, đơn giản hơn nhưng vẫn giữ tinh thần vùng cao, kết hợp trên nền nhạc hiện đại.
"Các điệu nhảy hầu hết là ngẫu hứng, tùy theo bài nhạc và từng nhóm khách. Có đoàn trung niên thì tôi làm chậm lại, có trẻ em thì phải vui và dễ hơn", Hùng chia sẻ.
Với anh, mục tiêu lớn nhất là kết nối con người. Anh tin rằng âm nhạc có thể làm điều đó dễ dàng hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Không cần chung tiếng nói, chỉ cần âm nhạc vang lên là mọi người có thể hiểu nhau.
Trong những đêm khuấy động phố cổ, Hùng cũng học thêm từ du khách nước ngoài các điệu nhảy zumba, tango, rồi hòa trộn vào không khí giao lưu. Sự trao đổi ấy khiến hai bên đều trở thành người tham gia, không còn ranh giới người biểu diễn - người xem.
Nhiều du khách nước ngoài ấn tượng với sự năng động và nhiệt huyết của chàng trai Việt.
Nhờ những buổi giao lưu buổi tối, phố cổ Đồng Văn dần hình thành "thương hiệu" riêng. Du khách có thêm lý do nán lại khi đêm xuống, còn người dân địa phương có cơ hội trực tiếp tham gia giữ gìn, làm sống động bản sắc văn hóa.
Nhiều du khách quốc tế nói với anh rằng họ từng đi nhiều nơi, nhưng chưa từng gặp hoạt động cộng đồng nào như ở Đồng Văn. Với họ, đó là một trải nghiệm khó quên trong hành trình khám phá Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang).
Du khách Charlotte (quốc tịch Mỹ) là một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng với Hùng trong những đêm giao lưu. Gặp Hùng trong một buổi tối lửa trại, cô nhanh chóng bị cuốn vào vòng nhảy quanh quảng trường.
Dù chưa quen với những động tác mô phỏng sinh hoạt của người vùng cao, Charlotte vẫn hào hứng tham gia, vừa cười vừa bắt nhịp theo tiếng nhạc. Nữ du khách cho biết cô đặc biệt ấn tượng với cách Hùng dẫn dắt mọi người bằng năng lượng tích cực và sự thân thiện.
"Tôi từng tham gia nhiều hoạt động văn hóa ở các điểm du lịch khác trên thế giới, nhưng ở đây cảm giác rất khác. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không sắp đặt và ai cũng được chào đón", cô nói.
Còn với Roaily, cô gái trẻ đến từ London (Anh), đêm lửa trại ở Đồng Văn là khoảnh khắc nhớ mãi. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng khèn Mông hòa cùng nhịp trống vang lên. Được Hùng mời tham gia vòng nhảy, ban đầu cô còn e dè, nhưng nhanh chóng bị cuốn theo không khí rộn ràng.
"Người ta nhảy không chỉ để vui, mà để chia sẻ tình yêu quê hương và văn hóa của mình. Đồng Văn cho tôi nhiều hơn một chuyến du lịch", Roaily nói.
Phố cổ Đồng Văn có thêm sản phẩm văn hóa, du lịch níu chân du khách.
Trở về để giữ
Tốt nghiệp ngành quản lý văn hóa tại một trường đại học ở Thanh Hóa, Hùng từng có cơ hội làm việc xa quê. Nhưng sau đó, anh chọn quay về Đồng Văn.
"Tôi thấy quê hương mình rất đẹp. Hà Giang là nơi nhiều người muốn đến và tôi muốn góp một phần nhỏ để giữ gìn, lan tỏa những giá trị ấy", anh nói.
Những ngày đầu, Hùng tìm đến các bô lão trong bản để nghe kể chuyện, học điệu múa, nhạc cụ truyền thống. Khi đó, mạng xã hội chưa phổ biến, việc quảng bá văn hóa chủ yếu dựa vào sự bền bỉ và kiên nhẫn. Có thời điểm, nhiều người không hiểu Hùng đang làm gì, song anh vẫn âm thầm theo đuổi lựa chọn của mình.
Vài năm gần đây, tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, Hùng đăng tải các video ghi lại hoạt động giao lưu, đời sống và sinh hoạt của người dân vùng cao.
Anh chủ động xây dựng hình ảnh văn hóa bản địa theo cách mới mẻ, không rập khuôn những kiểu mẫu quen thuộc. Các điệu nhảy mang tinh thần dân gian nhưng được đặt trên nền nhạc remix hiện đại, gần gũi với du khách trẻ.
Nhiều du khách bày tỏ họ biết đến Hà Giang nhờ những điệu nhảy bên lửa trại của Hùng.
Đến nay, anh đã đăng gần 1.000 video quảng bá văn hóa, du lịch cao nguyên đá Đồng Văn trên các nền tảng số. Nội dung xoay quanh đời sống sinh hoạt, lao động, phong tục, lễ hội, ẩm thực và cảnh sắc vùng cao, được thể hiện theo lối mộc mạc, gần gũi nhưng phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại.
"Tôi hi vọng thông qua mạng xã hội, hình ảnh con người và văn hóa Đồng Văn được lan tỏa rộng rãi, góp phần thu hút du khách và nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số", anh nói.
Tháng 8/2025, tại Lũng Cú, Hùng tình cờ gặp một đoàn khách Tây Ban Nha. Khi được giới thiệu là người Mông và có khả năng nhảy dân vũ, anh chọn những động tác đơn giản, dễ bắt nhịp. Khi ca khúc Việt Nam ơi vang lên, cả nhóm nắm tay thành vòng tròn, nhảy múa giữa gió núi và cờ Tổ quốc tung bay.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đạt hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi và xem đây là cách quảng bá Việt Nam gần gũi, chân thực.
"Gió thổi mạnh, núi non bao quanh, được cùng du khách quốc tế hô vang 'Việt Nam' ở địa đầu Tổ quốc là cảm xúc không thể quên", Hùng nói.
Ban ngày Hùng công tác tại trung tâm dịch vụ công của xã Đồng Văn.
Hiện anh công tác tại trung tâm dịch vụ công của xã Đồng Văn, phụ trách tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, vận động bỏ hủ tục, khuyến khích trẻ em đến trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng sâu.
Khi có các mạnh thường quân mong muốn hỗ trợ, anh khuyến khích trao tặng con giống, hạt giống thay vì tiền mặt, nhằm giúp người dân tăng gia sản xuất. Gần đây, anh cùng cộng đồng địa phương lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên một số tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại vào ban đêm.
"Ban ngày tôi ở cùng bà con thôn bản, tối lại về tiếp khách quốc tế. Cuộc sống là một hành trình giữa những nền văn hóa khác nhau. Tôi thấy mình thật may mắn khi được là điểm giao thoa giữa thế giới rộng lớn và vùng cao thân thương", Hùng nói.
Châu Sa
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp
Nguồn Znews : https://znews.vn/tet-cua-can-bo-dem-den-dan-khach-tay-nhay-mua-o-ha-giang-post1625684.html