Tết đầu tiên trong quân ngũ

Tết đầu tiên trong quân ngũ
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trò chơi đẩy gậy trong dịp Tết Nguyên đán
Hòa chung nhịp đập rộn ràng của mùa xuân biên cương, không khí tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh những ngày này cũng náo nức hơn bao giờ hết. Tạm gác lại những bài tập thao trường vất vả, các doanh trại giờ đây như được "thay da, đổi thịt", trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để những người lính trẻ phấn khởi đón mùa xuân mới.
Ấm áp “ngôi nhà thứ hai”
Là đơn vị bộ binh chủ lực trực của Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 không chỉ huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu mà còn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong những ngày đầu xuân, sự nghiêm trang thường nhật trên thao trường đã hòa quyện cùng sự rộn ràng, ấm áp của hương vị tết. Với nhiều tân binh, đây là lần đầu tiên họ không chỉ là người thưởng thức mà trực tiếp trở thành những "nghệ nhân" kiến tạo nên không gian xuân. Những chàng trai mười tám, đôi mươi vốn quen được bố mẹ lo toan từng chút, nay đã có thể tự hào khoe sự khéo léo, tỉ mỉ qua từng cành đào tự tay cắt tỉa hay những chiếc bánh chưng xanh vuông vức được gói ghém cẩn thận.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao lưu văn nghệ trong dịp tết đến xuân về
Thấu hiểu tâm lý hụt hẫng, nhớ nhà dễ nảy sinh ở các chiến sĩ trẻ lần đầu đón tết xa quê, đơn vị đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để bù đắp tinh thần cho bộ đội. Ngoài các chế độ theo quy định, đơn vị đã trích quỹ tăng gia sản xuất để đưa vào ăn thêm cho bộ đội trong những ngày tết, đảm bảo mâm cỗ tết đủ đầy hương vị cổ truyền.
Thiếu tá Triệu Thế Hin, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung Đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Tết đầu tiên trong quân ngũ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của người chiến sĩ. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ then chốt. Chúng tôi luôn sát cánh, động viên chiến sĩ, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để tạo không khí ấm cúng, giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai.
Để "lấp đầy" khoảng trống trong những ngày xuân, vai trò của Đoàn Thanh niên là vô cùng quan trọng. Tiếng đàn guitar bập bùng, những trò chơi dân gian rộn rã chính là "liều thuốc" tinh thần hiệu quả nhất.
Chia sẻ về các hoạt động vui xuân, Thượng úy Lưu Xuân Tùng, Trợ lý Công tác quần chúng Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để cái tết đầu tiên của các chiến sĩ trở thành kỷ niệm đẹp, chúng tôi đã chủ động xây dựng kịch bản vui xuân "kín lịch" nhưng đậm chất lính như "Hái hoa dân chủ" đêm giao thừa hay tổ chức các trò chơi dân gian ném còn, kéo co... Trong đó, điểm nhấn tạo nên sự sôi nổi chính là sự đồng hành của các đơn vị kết nghĩa. Chúng tôi mời đoàn viên thanh niên các trường học, đoàn xã trên địa bàn vào doanh trại để cùng gói bánh chưng, cùng chuẩn bị mâm cỗ tất niên với bộ đội. Chính sự sôi nổi, hòa đồng và tiếng cười rộn rã của tình quân - dân ấy là liều thuốc tinh thần tốt nhất, giúp các chiến sĩ trẻ thực sự coi đơn vị là nhà, đồng đội và các bạn đoàn viên là anh, em thân thiết.
Vững tay súng giữ mùa xuân
Khi những giây phút hân hoan bên đồng đội tạm lắng xuống, không khí tết của người lính bắt đầu mang một gam màu khác – thiêng liêng, đầy trách nhiệm. Rời vòng tay bao bọc của gia đình để khoác lên mình màu xanh áo lính, những chàng trai trẻ đang trải qua bước ngoặt trưởng thành lớn nhất cuộc đời. Mùa xuân này, họ đã trở thành những "tấm khiên" vững chãi, đứng chắn gió sương để giữ mùa xuân trọn vẹn cho Nhân dân.
Đêm 30 tết, khi đất trời Xứ Lạng chuyển mình vào thời khắc giao thừa thiêng liêng, khi mọi nẻo đường rực rỡ ánh đèn và tiếng cười nói, thì tại vọng gác, Binh nhì Lưu Tiến Thành, chiến sĩ Trung đội vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh bước vào ca gác quan trọng nhất trong năm. Đứng nghiêm trang giữa màn sương đêm buốt giá, ánh mắt kiên định hướng về phía bầu trời đang chờ đợi những chùm pháo hoa đón chào năm mới, Thành chia sẻ: Đây là giao thừa đầu tiên em vắng nhà, nhưng đứng giữa trời đêm nay trong bộ quân phục, em mới cảm nhận trọn vẹn niềm kiêu hãnh của người lính. Em hiểu rằng, bình yên không tự nhiên mà có. Để hàng vạn người dân được an tâm đón tết, được ngắm pháo hoa, thì phải có những người thức canh như chúng em. Đó là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ.
Nếu như nhiệm vụ của những chiến sĩ vệ binh là sự "tĩnh lặng" canh giấc ngủ cho dân, thì tại một mũi nhọn khác, chiến sĩ của Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh lại mang nhịp điệu khẩn trương và sôi động. Đây là đơn vị chủ công với khả năng cơ động cao, tết này đơn vị được giao trọng trách phối hợp "thắp lửa" cho đêm giao thừa bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.
Tại các điểm bắn pháo hoa, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Binh nhì Lộc Mạnh Hùng, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới đang cùng đồng đội tất bật với công tác hỗ trợ, phục vụ đưa các dàn pháo vào đúng vị trí và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hùng chia sẻ: Là chiến sĩ trẻ, tuy không trực tiếp thực hiện các thao tác khai hỏa, nhưng được góp sức mình vào công tác chuẩn bị, phục vụ cho khoảnh khắc giao thừa là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Tôi hiểu rằng, sự thành công của màn pháo hoa rực rỡ là kết quả của cả một tập thể, trong đó có sự đóng góp thầm lặng của chúng tôi. Khi hiệu lệnh phát hỏa vang lên, nhìn ánh sáng rực rỡ soi rọi niềm vui của bà con, chúng tôi thấy rất tự hào vì đã góp phần nhỏ bé đón mùa xuân tràn ngập hạnh phúc.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân vui tết là mệnh lệnh từ trái tim người lính, Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Dù là cái tết đầu tiên xa nhà, còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng các chiến sĩ trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh trực sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi thấy rõ sự trưởng thành vượt bậc của các chiến sĩ trẻ. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình nội địa, biên giới, địa bàn, không để bị động bất ngờ để cho bà con đón một mùa xuân bình yên.
Mùa xuân đến mang theo sức sống mới cho vạn vật. Với những người lính trẻ, tết đầu tiên trong quân ngũ chính là mùa xuân của sự trưởng thành. Những trải nghiệm về tình đồng đội ấm áp, về trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc trong những ngày đầu xuân sẽ là hành trang tôi luyện nên bản lĩnh người chiến sĩ nơi phên dậu Tổ quốc.
THU HIỀN
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/bdk-so-bao-xuan-tet-dau-tien-trong-quan-ngu-5068820.html