Lãnh đạo, kỹ thuật viên Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn trao đổi nội dung tin, bài trước khi đăng báo điện tử
Thời khắc giao thừa thiêng liêng, đất trời chuyển mình sang năm mới, người người, nhà nhà quây quần bên nhau trong không khí sum vầy, ấm áp, trao nhau những lời chúc may mắn, an lành, hạnh phúc. Với những người làm báo, trong thời khắc ấy họ vẫn luôn miệt mài làm nhiệm vụ “giữ mạch” thông tin. Họ chính là những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên hay phát thanh viên… của cơ quan báo chí. Với họ, dù ở vị trí công tác nào thì cũng không quản ngại gian khó, ngày đêm, sẵn sàng nhận và làm tròn sứ mệnh của mình.
Nhà báo Lưu Trí Dũng, phóng viên Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lạng Sơn chia sẻ: Gần như năm nào cũng vậy, tôi tác nghiệp qua giao thừa, trở về nhà lúc năm mới vừa sang và chính là người tự xông đất cho tổ ấm của mình. Khoảnh khắc ấy có chút lặng lẽ, có cả sự bùi ngùi luyến tiếc nhưng trên tất cả đó là niềm tự hào với nghề. Bởi với tôi, đó không đơn thuần là nhiệm vụ hay trách nhiệm công việc mà còn là vinh dự lớn lao của một nhà báo.
Trong thời đại báo chí đa phương tiện, khi báo điện tử phát triển mạnh mẽ và trở thành kênh thông tin quen thuộc của đông đảo bạn đọc thì những ngày tết lại càng là thời gian bận rộn hơn đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên. Khi nhiều người tạm gác công việc để đón xuân, những cán bộ trực báo điện tử vẫn “tác chiến” không ngừng, bám sát từng dòng tin, từng diễn biến thời sự. Phía sau màn hình sáng đèn suốt những ngày tết là sự tập trung cao độ, là tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người làm báo, góp phần mang đến cho bạn đọc một mùa xuân thông tin đầy đủ, an tâm và trọn vẹn.
Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tác nghiệp quy trình làm bánh truyền thống của dân tộc Tày, Nùng
Anh Vi Lộc Vũ, kỹ thuật viên Phòng Chuyên đề, Báo và PTTH Lạng Sơn cho biết: Công việc của tôi vào ngày tết cũng như ngày thường, luôn xử lý đăng tải, tin bài lên Báo Lạng Sơn điện tử và các nền tảng số. Với tôi đó vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vinh dự, tự hào của người làm báo vì những tin tức mình đăng tải sau mỗi lần click chuột máy tính là mọi thông tin trong nước, trong tỉnh được truyền tải nhanh chóng đến bạn đọc.
Tương tự, vào những ngày tết, những phóng viên Phòng Thời sự Báo và PTTH Lạng Sơn vẫn miệt mài với máy quay, micro trên mọi nẻo đường. Từ những chuyến thăm, chúc tết của lãnh đạo tỉnh đến không khí lễ hội náo nức, họ có mặt khắp nơi bất kể sớm khuya hay khoảnh khắc giao thừa cận kề. Với họ, niềm vui tết chính là ghi lại những thước phim chân thực, mang hơi thở xuân ấm áp đến với mọi nhà qua cánh sóng.
Chị Nguyễn Thúy Ngân, phóng viên Phòng Thời sự, Báo và PTTH Lạng Sơn giãi bày: Là phụ nữ, ai cũng muốn đêm giao thừa được tự tay chăm chút mâm cơm cúng, cùng người thân trong gia đình đón phúc lộc vào nhà. Gác lại niềm riêng, tôi chọn lên đường vì nhiệm vụ. Dẫu có chút chạnh lòng khi nhìn phố xá sum vầy nhưng niềm tự hào được đứng sau ống kính mang hơi thở mùa xuân đến với khán giả đã giúp tôi vượt qua sự vất vả, vẹn nguyên lòng yêu nghề.
Dẫu biết phía sau những ngày tết ấy là không ít vất vả, hy sinh nhưng những người làm báo chưa bao giờ ngừng yêu nghề. Họ âm thầm đi qua những ca trực dài, những đêm giao thừa không sum họp bằng sự bền bỉ với ngọn lửa nghề luôn cháy rực trong tim.
Nhà báo Trần Trịnh Diệu Hằng, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn chia sẻ: Để “giữ mạch” thông tin liên tục, nội dung thông tin sinh động, chất lượng, trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn cho công chúng trong những ngày tết, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phân công lịch trực cụ thể, khoa học, đảm bảo đưa thông tin kịp thời, chân thực, chính xác. Phía sau mỗi tin, bài gửi về, mỗi bản tin, chương trình được đăng tải, phát sóng trong những ngày tết là sự hy sinh thầm lặng của cả một tập thể. Chúng tôi thấu hiểu và luôn dành sự quan tâm, động viên đến toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến các kíp trực, tác nghiệp, làm nhiệm vụ trong những ngày đầu năm mới. Sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật nghề nghiệp của những nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công chung của cơ quan Báo và PTTH Lạng Sơn.
Niềm vui của người làm báo rất giản dị. Đó là khoảnh khắc tờ báo tết còn thơm mùi mực được mở ra trong những ngày xuân; là tiếng phát thanh vang lên giữa buổi sáng mùng Một tết; là những khung hình truyền hình sinh động, rộn ràng sắc xuân hiện diện trong từng mái ấm... Những sản phẩm báo chí ấy không chỉ mang thông tin, mà còn mang theo hơi thở mùa xuân, trở thành một nét đẹp văn hóa tinh thần thân quen, được nhiều người, nhiều gia đình mong đợi mỗi dịp tết đến, xuân về.
Nghề báo là vậy, khi mọi người nghỉ ngơi thì người làm báo lại miệt mài làm việc, khi phố phường càng rộn rã thì người làm báo càng tất bật với tin tức. Vượt lên trên những thiệt thòi ấy là lòng say mê, tình yêu với nghề và niềm vui khi chuyển tải kịp thời dòng thông tin nóng hổi đến công chúng để đưa hơi thở mùa xuân ấm áp lan tỏa trong từng mái ấm gia đình. Chính sự tận tâm ấy đã góp phần đưa không khí xuân tươi mới và ấm áp lan tỏa khắp cộng đồng.
Nam Khánh