Đón Tết ngoài giàn Hải Thạch - Mộc Tinh

Đón Tết ngoài giàn Hải Thạch - Mộc Tinh
4 giờ trướcBài gốc
"Mùa Tết nhấp nhô sóng bạc đầu
Chấp chới chân trời bóng hải âu
Gió mùa Đông Bắc ràn rạt thổi
Tết ở đây rồi chứ ở đâu”
Câu thơ này tôi làm từ rất lâu rồi và bây giờ, cứ mỗi khi chuẩn bị đón Tết là tôi lại nhớ.
Bên cạnh những dấu hiệu đầu tiên của đất trời báo cho anh em đi biển biết Tết đã đến rồi thì không khí Tết cũng rục rịch từ cuối năm dương lịch khi rà soát lịch đi biển xem ngày Tết mình ở trong bờ hay ngoài biển.
Phút giao thừa trên giàn Hải Thạch - Mộc Tinh
Nếu năm vừa rồi ở trong bờ, năm nay cần đổi ca làm việc để đồng nghiệp về đón Tết trong bờ. Tuy nhiên vẫn có những anh em tự nguyện đón hai Tết liên tục ngoài biển là để chọn đón một cái Tết trong bờ phù hợp với dịp hiếu hỉ của gia đình. Một số anh em lại “thuận theo tự nhiên”, không câu nệ, thống nhất với nhau Tết trúng vào ca anh nào thì anh ấy đi biển.
“Cái lo ở bờ khác với giàn khoan
Quanh năm vận hành giờ là lúc dừng giàn bảo trì máy móc
Đầu năm gắng làm cả năm bớt nhọc
Cho máy quay đều giữ đuốc sáng khơi xa”
Tết ở trong bờ là tất bật sắm sanh, trang hoàng nhà cửa, chăm lo mồ mả tổ tiên, nghỉ ngơi, thăm thú vui chơi. Còn Tết trên giàn khai thác khí có một nét đặc thù riêng là làm việc gấp hai, gấp ba ngày thường. Vì Tết là thời điểm các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp dừng sản xuất, nhu cầu năng lượng trong đất liền giảm, nên giàn khai được dừng sản xuất để tập trung sửa chữa lớn, sẵn sàng làm việc với hiệu suất cao nhất khi nhu cầu khí tăng lên.
Cùng với việc chuẩn bị đón Tết, anh em trên giàn khai thác khí đồng thời chuẩn bị vật tư, phụ tùng, nhân lực và hồ sơ để triển khai sửa chữa lớn. Tùy kế hoạch điều độ, có Tết hoàn thành sửa chữa trước Tết để khi trong bờ bắn pháo hoa mừng năm mới thì ngoài biển cũng thắp sáng ngọn đuốc bắt đầu một năm sản xuất mới, có Tết vừa giao thừa đã chia ca làm việc cho kịp tiến độ sản xuất khí. Cho nên khác với đón Tết trong bờ hay đón Tết giàn khai thác dầu, Tết trên giàn khai thác khí luôn gắn với nhịp làm việc hăng say gấp hai gấp ba ngày thường.
“Hàng Tết lắc lư mỗi chuyến tàu
Bộ đàm ý ới cẩu lên mau
Heo gà đậu nếp nhanh tay chuyển
Tết đã trên giàn vui với nhau”
Mặc dù bận rộn nhưng anh em trên giàn vẫn có được những giờ phút vui Tết. Ngày 29 Tết, nhà bếp chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu lá dong, nếp, thịt, đậu. Cuộc thi gói bánh chưng được tổ chức hào hứng giữa các bộ phận. Chiều 30 Tết, bánh chín được dâng bày trang trọng trên ban thờ. Các cuộc thi đấu cờ tướng, cờ vua, cá ngựa bắt cặp bốc thăm vui vẻ. Sôi động nhất là các cuộc thi đấu hít đất và bóng bàn.
“Dẫu quen rồi với cuộc sống phong ba
Nhưng cái nét bâng khuâng vẫn chợt hiện trên khuôn mặt sạm đen nắng gió
Chiều ba mươi, im lặng thôi mà bao nỗi niềm trong đó
Là nhớ bờ, nhớ vợ con da diết đến ngẩn ngơ”
Chiều 30 Tết, anh em trên giàn tạm dừng công việc từ sớm, các bộ phận tổ chức vệ sinh khu vực làm việc. Ngày thường công việc cuốn đi làm vơi nỗi nhớ nhà, còn chiều cuối năm ở mỏ Hải Thạch, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, những cơn sóng lừng vỗ vào chân đế nhắc anh em về không khí Tết đoàn viên trong đất liền. Mặc dù ở giàn có thể gọi video với người thân ở nhà nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ vợ con vẫn da diết. Những lời hỏi thăm chuyện Tết, dặn dò việc thăm viếng mồ mả tổ tiên giữa người ngoài biển và trong bờ thoáng để lại nét bâng khuâng trên gương mặt sương gió của người làm dầu khí.
Gói bánh chưng trên giàn Hải Thạch - Mộc Tinh
Tết đến, mỗi gia đình đều sửa soạn mâm cơm tất niên để kính cúng trời đất, thần linh, mời ông bà tổ tiên về ăn Tết, cũng là dịp quây quần, bày tỏ lòng thành với tiên tổ. Anh em làm việc trên mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh cũng vậy. Dù quanh năm sống giữa sắt thép và đại dương, làm việc với công nghệ khai thác hiện đại, anh em vẫn gìn giữ nét văn hóa đặc biệt của người Việt, duy trì tục thờ cúng nhân thần, ông bà tổ tiên vào dịp năm mới.
“Bảng lảng hương trầm tối tất niên
Hồn Tết lòng thành kính tổ tiên
Năm cũ tiễn đưa chào năm mới
Giao hòa trời đất phút linh thiêng”
Vì là giàn khai thác khí, mọi việc phát sinh tia lửa đều phải được đánh giá rủi ro và kiểm soát nghiêm ngặt bằng giấy phép làm việc. Do đó, ngay cả việc thắp hương tổ tiên trong khu vực nhà ở đêm giao thừa cũng phải thực hiện theo quy trình an toàn. Từ chiều 30 Tết, hệ thống điều hòa không khí khu vực nhà ở được kiểm tra kỹ càng, bảo đảm duy trì áp suất cao hơn bên ngoài để ngăn nguy cơ khí cháy nổ xâm nhập. Các đầu dò khí cháy, dò khói trong hệ thống cũng được kiểm tra nhằm bảo đảm không có khí cháy từ khu vực công nghệ lọt vào không gian nhà ở.
Do khói hương sẽ kích hoạt hệ thống báo cháy, nên trong thời khắc giao thừa, chỉ có Trưởng giàn và trưởng các bộ phận đại diện thắp hương. Lúc này, hệ thống báo cháy được cô lập, đồng thời các máy dò khí cầm tay được bật tại khu vực cửa ra vào để giám sát nguy cơ xâm nhập khí cháy từ bên ngoài. Trong suốt thời gian hương cháy, luôn có người trực giám sát. Khi hương tàn, hệ thống báo cháy được khôi phục ngay về trạng thái bình thường. Toàn bộ quá trình được kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống giấy phép làm việc.
Giờ phút giao thừa thiêng liêng, anh em trên giàn khoác áo bảo hộ mới, tập trung trước bàn thờ. Nhịp làm việc khẩn trương lắng lại, nhường chỗ cho lòng thành của những con người ăn sóng nói gió. Trong làn khói hương bảng lảng giữa biển trời, anh em thành tâm mời ông bà tiên tổ ăn Tết cùng con cháu, cầu mong năm mới sức khỏe dồi dào, làm việc an toàn, công việc hanh thông, bình an cho tất cả mọi người và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Cùng lúc những chùm pháo hoa được bắn lên trong bờ, anh em ngoài giàn cùng chia vui, chúc nhau một năm mới ấm no hạnh phúc, lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước, lời chúc Tết của Tổng Giám đốc BIENDONG POC (Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông) thông qua hệ thống truyền thông và vui mừng nhận lì xì đầu năm của công ty.
Sau thời khắc giao thừa, anh em làm ca đêm lại tiếp tục công việc để duy trì dòng năng lượng. Những người còn lại trở về phòng gọi điện chúc Tết gia đình, bạn bè và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng sửa chữa lớn ngày hôm sau.
“Bao áo thợ dệt đỏ giữa trời xanh
Đối mặt hiểm nguy đêm ngày bám biển
Lời hát vang lên đồng lòng cùng tiến
Một niềm tin Tổ quốc trường tồn”.
Có một hoạt động nữa đầy ý nghĩa của người đi biển ngày Tết là chào cờ năm mới. Hòa với từng nhịp vỗ của các con sóng bạc đầu, tiếng ù ù của gió mùa Đông Bắc thổi, lá cờ Tổ quốc được kéo lên bay phần phật trong tiếng nhạc trầm hùng, những người thợ dầu khí tập trung trên sân bay, đặt tay lên ngực hát vang bài quốc ca để chào năm mới, để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, để thể hiện tình thần yêu nước với một niềm tin Tổ quốc sẽ hùng mạnh và trường tồn.
Tết là đoàn viên, nhưng Tết cũng là trách nhiệm đối với công việc, với đất nước của anh em trên giàn khai thác khí ở mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh.
Đoàn Mai Lâm
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/don-tet-ngoai-gian-hai-thach-moc-tinh-737663.html