Tết của những người không nghỉ

Tết của những người không nghỉ
2 giờ trướcBài gốc
Nữ công nhân vệ sinh môi trường lặng lẽ làm việc trên đường Nguyễn Quý Đức vào chiều Mùng 3 Tết. Ảnh: Nguyễn Quý
Chiều mùng 3 Tết (tức 19-2-2026), đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân không quá đông đúc như thường ngày, song vẫn khá sôi động. Nhiều hàng ăn, quán cà phê đã mở cửa để đón khách. Tiếng cười nói, tiếng trò chuyện của những “thượng đế” đầu tiên của năm mới càng khiến cho bầu không khí trở nên rộn ràng, náo nhiệt.
Giữa lúc mọi người vẫn đang bận rộn với lịch du xuân, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn bền bỉ với công việc của mình. Ảnh: Nguyễn Quý
Trên đường, từng tốp người thong thả dạo bước du xuân với váy áo rực rỡ hòa chung với màu đỏ của những tấm băng rôn chào xuân mới trang hoàng hai bên đường, màu đỏ vàng rực rỡ của cờ, hoa như vẽ nên một bức tranh xuân tươi tắn, đầy màu sắc. Con phố Nguyễn Quý Đức hiện ra với đầy đủ vẻ đẹp cần có của phố phường Hà Nội trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trên phố Miếu Đầm, phường Từ Liêm, một nhóm công nhân vệ sinh môi trường cũng đang tất bật với công việc. Ảnh: Nguyễn Quý
Giữa bầu không khí vui rươi rực rỡ ấy, một nữ công nhân vệ sinh môi trường trong bộ đồng phục màu xanh lặng lẽ xuất hiện với chiếc xe đẩy chất đầy rác trên thùng. Chị gồng mình, gắng sức đẩy chiếc xe về điểm tập kết rác với dáng vẻ khó nhọc rồi dừng lại, một tay bám chặt vào càng xe đẩy để lấy điểm tựa, tay còn lại vươn lên cao tháo chiếc khẩu trang đeo trên mặt lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
Công việc thu gom, vận chuyển rác đến nơi tập kết để chuyển đi được các công nhân môi trường thực hiện đều đặn mỗi ngày, bất kể đó có là ngày nghỉ lễ, Tết hay ngày thường. Ảnh: Nguyễn Quý
Xong xuôi chuỗi động tác đó, chị vẫn giữ nguyên dáng đứng ấy, ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng về khoảng không trước mặt, nơi đó những dòng người du xuân vẫn tấp nập qua lại, tiếng cười nói vẫn vang vọng trên khắp con phố Nguyễn Quý Đức rực rỡ cờ hoa. Bất giác, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của chị. Một nụ cười ấy thôi, ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng.
Giây phút thảnh thơi hiếm hoi của hai công nhân vệ sinh môi trường tại điểm tập kết rác thải sinh hoạt phường Tây Mỗ. Ảnh: Nguyễn Quý
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, trên những cung đường, góc phố của Thủ đô Hà Nội, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như chị nữ công nhân vệ sinh môi trường trên phố Nguyễn Quý Đức vừa rồi. Chị và những đồng nghiệp vẫn hằng ngày bền bỉ với công tác dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cho những tuyến đường, những góc phố được xanh nhất, sạch nhất và rực rỡ nhất phục vụ người dân Thủ đô du xuân. Họ là những người không nghỉ Tết.
Một khối lượng công việc lớn đang chờ họ phía trước, ngay sau những phút giây tranh thủ giải lao kết thúc. Ảnh: Nguyễn Quý
Nữ công nhân vệ sinh môi trường trên đường Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ vừa làm việc, vừa nở nụ cười vui tươi. Ảnh: Nguyễn Quý
Không chỉ công nhân vệ sinh môi trường, các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trình cấp bách, trọng điểm của thành phố cũng làm việc xuyên Tết. Trong ảnh là nhóm công nhân làm việc tại dự án Hồ điều hòa Phú Đô tất bật làm việc xuyên Tết. Ảnh: Nguyễn Quý
Để đảm báo tiến độ dự án, mọi người quyết tâm làm việc không ngưng nghỉ, đón Tết ngay trên công trường. Ảnh: Nguyễn Quý
Những công nhân quyết tâm không nghỉ Tết, ứng trực trên công trình trong những ngày Tết để đảm bảo tiến độ dự án. Ảnh: Nguyễn Quý
Nguyễn Quý
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tet-cua-nhung-nguoi-khong-nghi-734229.html