Bản Tu San, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, không khí đón Tết Độc lập đã rộn ràng từ nhiều ngày nay. Trong không gian rợp bóng màu cờ Tổ quốc, chị em đang hối hả thêu thùa, làm nên những bộ váy áo mới để mặc đi chơi tết. Tại nhiều điểm, bà con tự tổ chức các trò chơi dân gian như ném pao, kéo co, đánh tu lu… tạo không khí tươi vui và mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
Đồng bào các dân tộc treo cờTổ quốc chào mừng Tết Độc lập
Chị Giàng Thị Sâu, một người dân ở bản cho biết: "Năm nào cũng thế, cũng rất là háo hức chờ đón Tết Độc lập 2/9. Những dịp như thế này chị em thường tụ tập với nhau để cùng chuẩn bị quần áo đẹp để diện xuống phố, để mình được tỏa sáng nhất. Em rất mong là năm nào cũng tổ chức Tết Độc lập để chị em ở trên vùng cao có thể được tham gia các hoạt động để hiểu biết hơn".
Chị em phụ nữ ở vùng cao Lai Châu đã xuống phố mua sắm cho mình và gia đình những thứ cần thiết để chào mừng Tết Độc lập
Trong khi chị em phụ nữ tích cực chuẩn bị váy áo đẹp thì những người đàn ông trụ cột trong gia đình lại chào đón Tết Độc lập bằng cách treo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và chuẩn bị những bữa cơm thân mật để cùng anh em, họ hàng, bà con trong bản cùng liên hoan.
Tết Độc lập đã trở thành niềm mong mỏi hàng năm của đồng bào các dân tộc Lai Châu
Như bao người đàn ông dân tộc Mông khác tại bản Tu San, xã Mường Kim, ông Lý A Gia và ông Mùa A Mang cũng háo hức, chờ đợi Tết Độc lập. Ngoài trang hoàng nhà cửa, họ cũng chuẩn bị cho vợ con, cháu mình các điều kiện tốt nhất để vui chơi, bởi với họ, Tết độc lập không chỉ là dịp nghỉ ngơi, mà còn là ngày nhắc nhở con cháu nhớ tới công ơn của Đảng, Bác Hồ và sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc.
"Đến mùng 2/9 thì gia đình tôi phải treo cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ. Nhờ có Đảng và có Bác Hồ nhân dân mới có độc lập tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay".
"Qua những ngày vừa rồi, hỏi ai cũng bảo chuẩn bị đồ để mang ra chợ bán và chuẩn bị tiền để đi chơi Tết Độc lập. Bây giờ thì ngoài ra chợ để chơi và giao lưu văn hóa văn nghệ, bà con đã có ý thức và cho rằng đã là ngày Tết Độc lập thì mỗi một gia đình đều sắm cỗ về nhà họ có bữa cơm mời nhau".
Tết Độc lập năm nay ở Lai Châu được tổ chức tại xã Than Uyên với quy mô cấp tỉnh
Tết Độc lập ở Lai Châu đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thường xuyên, liên tục trong nhiều năm nhất. Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao giản dị, gắn kết cộng đồng tại các bản làng do bà con tự tổ chức, năm nay tại xã Than Uyên – trung tâm hành chính, chính trị của huyện Than Uyên cũ vẫn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để tạo sân chơi cho bà con trong vùng.
Xã Than Uyên (Trung tâm huyện Than Uyên cũ) đã được xác lập kỷ lục địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với ngày hội văn hóa lâu đời nhất
Ông Phạm Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: "Tết Độc lập tại xã Than Uyên được bà con nhân dân duy trì từ khá lâu, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vô cùng phong phú và đa dạng. Ngoài các hoạt động được tổ chức thường niên, Tết Độc lập năm nay còn có sự khác biệt so với các năm trước, đó là quy mô tổ chức với sự tham gia của nhiều xã trong tỉnh. Một số hoạt động mới tiếp tục được tổ chức như giải chạy Komomo, biểu diễn dù lượn có động cơ; đặc biệt là không gian ẩm thực đường phố gắn với các món ăn dân tộc truyền thống và màn diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ thượng cờ diễn ra vào sáng ngày 2/9".
Không cần sân khấu hoành tráng, chỉ cần tiếng cười rộn vang giữa bản, tiếng khèn ngân giữa núi rừng và ánh mắt rạng ngời của người dân. Giản dị, tự nhiên, nhưng đong đầy ý nghĩa, Tết Độc lập ở Lai Châu đã trở thành ngày hội từ chính lòng dân. Đó là minh chứng cho tình yêu đất nước, lòng biết ơn với Đảng, với Bác Hồ và sự đoàn kết keo sơn giữa cộng đồng các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc