Tết ở đảo Trần

Tết ở đảo Trần
4 giờ trướcBài gốc
Đêm tất niên đó, khi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần đang háo hức đón chào năm mới, mọi công tác chuẩn bị đón Giao thừa đã hoàn tất thì bất ngờ tiếng kẻng báo động vang lên với tình huống chiến đấu: Có kẻ gian đột nhập đơn vị.
Lãnh đạo Quân khu 3 kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần.
“Dù tình huống đột xuất nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nhanh chóng tập hợp, lấy vũ khí, trang bị và cơ động ra vị trí triển khai đội hình, xử trí tình huống theo đúng phương án. Khi kết thúc tình huống, tập trung nhận xét, rút kinh nghiệm xong, chỉ huy Tiểu đoàn đã chúc Tết toàn đơn vị, rồi tới từng hàng quân bắt tay và trao những bao lì xì đỏ thắm mừng năm mới. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều phấn khởi, tự hào vì được đón Tết giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân”, Thiếu tá QNCN Đỗ Công Duẩn kể.
Luôn duy trì nghiêm chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là quyết tâm chính trị của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242. Càng trong những thời điểm đặc biệt, dịp lễ, tết thì các phân đội trực chiến của Tiểu đoàn đảo Trần càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao cảnh giác, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm nào cũng vậy, ngay trong lúc đón Giao thừa, cán bộ, chiến sĩ các phân đội trực quan sát, phòng không, pháo binh, thông tin... trên đảo vẫn không rời vị trí, tập trung sự chú ý để làm tốt nhiệm vụ của mình, theo dõi nắm chắc tình hình trong phạm vi đảm nhiệm. Phút Giao thừa, bộ đội đón năm mới ngay trên trận địa, tại phòng trực bằng những cái bắt tay và lời chúc bình dị; chỉ huy Tiểu đoàn đến động viên, chúc Tết anh em đang làm nhiệm vụ trực.
Chia sẻ cảm xúc khi được đón Tết Ất Tỵ 2025 trên mâm pháo, Hạ sĩ Nguyễn Văn Trưởng, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 76,2mm (Tiểu đoàn đảo Trần) tâm sự: “Thật khó quên khi lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, được đón Giao thừa ngay tại trận địa pháo trên hòn đảo tiền tiêu phía Bắc Tổ quốc. Trải nghiệm này giúp tôi cảm nhận rõ hơn niềm vinh dự, tự hào của những người lính đảo khi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết”.
Chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần (Lữ đoàn 242, Quân khu 3) chăm sóc hoa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Luôn cảnh giác, duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng chỉ huy Tiểu đoàn đảo Trần vẫn quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và tổ chức lực lượng canh trực hợp lý, khoa học. Thiếu tá Trần Quang Ngọc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đảo Trần chia sẻ: “Đơn vị bố trí lịch canh trực theo ngày, luân phiên các phân đội trực chiến trên trận địa trong những ngày Tết, bảo đảm mọi quân nhân đều được tham gia các hoạt động vui xuân, đón Tết do đơn vị tổ chức; đồng thời quan tâm chăm lo đầy đủ, chu đáo các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho bộ phận trực trên trận địa”.
Một mùa xuân mới đang về với mọi người, mọi nhà. Tiếng sóng xô bờ cát càng làm dâng lên trong lòng những người lính đảo nỗi nhớ đất liền da diết; nhưng hơn ai hết, họ hiểu rất rõ nhiệm vụ thiêng liêng nơi vùng biển, đảo tiền tiêu này và sẵn sàng gác lại những niềm riêng, vững vàng tay súng và tự nhủ nhất định không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Có mặt tại Tiểu đoàn đảo Trần những ngày đầu năm 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chúng tôi nhận thấy đào, quất cùng nhiều loại hoa đã đua nhau khoe sắc trong khuôn viên doanh trại. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên đảo vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa tích cực làm công tác chuẩn bị để đón Tết, vui xuân với phương châm vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-o-dao-tran-1024795