Màn biểu diễn sôi động của các em nhỏ
Từ rất sớm, khu sân rộng đã đông kín các em nhỏ trong những bộ quần áo đủ màu sắc, tay cầm lồng đèn, mắt ánh lên niềm háo hức. Giữa không khí náo nức, em Trương Gia Huy (8 tuổi), con của một cán bộ đơn vị, hồn nhiên chia sẻ: "Chương trình hôm nay thật vui. Con yêu biển, yêu đảo và mong lớn lên sẽ trở thành người lính như ba để gìn giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
Không chỉ là niềm vui tuổi thơ, đêm hội còn là dịp để các gia đình quân nhân thêm gần gũi, thấu hiểu và gắn kết. Anh Lê Văn Đạt, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 954, hồ hởi cho biết, được sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị, vợ chồng anh mới mới chuyển vào sinh sống tại đây hơn 1 tháng.
"Trung thu năm nay thật đặc biệt, con nhỏ nhà tôi được vui chơi, nhận quà giữa vòng tay của đồng đội. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và các đơn vị hỗ trợ đồng hành đã dành cho các cháu có thêm ký ức đẹp của ngày Tết Trung thu".
Vợ chồng anh Lê Văn Đạt, chiến sĩ Lữ đoàn 954
Tại chương trình, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - cho biết, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em là một phần quan trọng trong công tác của Hội phụ nữ, đặc biệt hoạt động này là một trong những hoạt động góp phần thực hiện các nội dung trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". "Chúng tôi luôn muốn mang đến cho các cháu niềm vui, động viên tinh thần để các con cảm nhận được sự yêu thương của cộng đồng, đặc biệt là các con có bố đang làm nhiệm vụ tại đảo xa. Mong rằng các con luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình và các bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo", bà Nga nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - vui Trung thu cùng các em nhỏ
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các em học sinh có thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn; 2.500 phần quà tặng Trung thu dành cho các em nhỏ. Tổng trị giá quà tặng là 520 triệu đồng.
Hương Thảo