Thả mùa thu bay – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Thả mùa thu bay – thơ HUỲNH DUY HIẾU
7 giờ trướcBài gốc
Nghe thu vừa gọi tháng mười
Chao nghiêng bóng lá vàng rơi cuối mùa
Nghe xào xạc gió ru mưa
Nghe chia sẻ vẫn chưa vừa bão dông
Ừ thôi lúa sẽ xanh đồng
Những đau đáu cũng dần mong vợi tàn
Thả mùa thu bay lang thang
Cho nhen nhóm gọi khẽ khàng cuộc vui
Qua cơn bão lũ dập vùi
Những vun đắp có làm nguôi mắt sầu
Xin mời gọi đến mai sau
Mùa thu mềm mại sắc màu lả bay.
Nguồn Phú Yên : https://baophuyen.vn/93/321908/tha-mua-thu-bay-%E2%80%93-tho-huynh-duy-hieu.html