U23 Thái Lan được đánh giá cao vượt trội Hồng Kông Trung Quốc, nền bóng đá đứng thấp hơn họ hàng chục bậc trên BXH. Cộng thêm lợi thế sân nhà, họ đã ép sân ngay từ những phút đầu.
Phút thứ 6, Thawatchai Inprakhon chuyền bóng dài cho Yotsakorn Buapha đột phá vào vòng cấm và sút. Bóng đi chệch cột dọc một chút. 5 phút sau, tiếp tục một chân sút áo xanh hãm thành. Nhưng thủ môn Hồng Kông Trung Quốc đã xuất sắc chặn đứng.
Tiếc rằng sau 15 phút đầu bùng nổ, U23 Thái Lan đánh mất thế trận với hàng loạt tình huống nhận bàn thua đáng tiếc. Phút 19, Matthew Slattery đột phá vào vòng cấm trước khi tâng bóng qua thủ môn Chompat Boonlert.
HLV Takayuki Nishigaya đang chịu áp lực khủng khiếp
Phút 30, Hồng Kông nới rộng cách biệt lên 2-0. Lock Him Lee đột phá vào vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Anthony Pinto, để chân sút này dễ dàng làm tung lưới và trước khi hiệp 1 kết thúc, các vị khách ghi thêm 1 bàn thắng nữa để nhấn chìm chủ nhà.
Nhận 3 bàn thua sốc, U23 Thái Lan đã thực hiện tới 5 sự thay đổi người và những gương mặt mới đã giúp họ chơi bóng hiệu quả hơn. Phút thứ 59, Thái Lan gỡ 1-3 từ một quả đá phạt. Waris Chuthong chuyền bóng vào vòng cấm cho Thirawin Jansri đệm lòng cận thành. Chỉ 1 phút sau, Yotsakorn chuyền ngược ra để Maneekorn nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống gỡ lại 2-3.
Tưởng như U23 Thái Lan sẽ lên tinh thần sau pha bóng này. Nhưng hơn 30 phút còn lại, họ không tạo ra nhiều cơ hội. Có chăng chỉ là tình huống đánh đầu đưa bóng đi sát sạt cột dọc ở cuối trận. U23 Thái Lan thua 2-3 và trải qua trận thua thứ 6 liên tiếp. Rõ ràng, đội bóng này đang chịu áp lực cực lớn trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á và xa hơn là SEA Games 33.
Đặng Lai