Mỗi góc phố đều toát lên vẻ đẹp huyền diệu về đêm.
Khi hoàng hôn buông xuống, khu vực trung tâm của tỉnh lại như bừng dậy một cuộc sống mới. Chúng tôi đứng trên đỉnh tòa tháp đôi Prime nhìn xuống, Thái Nguyên đẹp chẳng kém một đô thị hiện đại nào với những dải sáng lấp lánh chạy dài theo từng con đường, góc phố, mỗi nhịp cầu.
Dòng xe di chuyển như những đốm sáng len lỏi giữa không gian, tạo nên bức tranh đêm sinh động. Trong đêm những công trình biểu tượng của tỉnh lung linh, gợi cảm giác vừa thân quen, vừa mới lạ.
Phường Phan Đình Phùng là nơi nhịp sống ban đêm hiện lên rõ nhất. Ánh đèn làm nổi bật những cửa hiệu rực rỡ sắc màu, hương trà, cà phê thoảng trong gió tan trong tiếng nói cười rộn ràng từ các quán ăn đêm.
Trung tâm Thái Nguyên không chỉ là nơi mua sắm hay hẹn hò, mà còn là điểm gặp gỡ của những người trẻ - nơi họ tận hưởng một Thái Nguyên năng động, hiện đại và thân thiện, gần gũi.
Nguyễn Thành Nam, xã Võ Nhai cho biết: Chúng em thường xuyên xuống trung tâm tỉnh chơi vào buổi tối, sau đó ngồi uống trà ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ở đấy, em thấy không gian rất thoáng mát, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí.
Đúng vậy! Điểm đến đầu tiên được nhiều người lựa chọn là Quảng trường Võ Nguyên Giáp - nơi được ví như “trái tim” của Thái Nguyên mỗi khi đêm về. Mỗi tối, dù là ngày thường hay cuối tuần, nhiều người dân và du khách vẫn đến đây để tìm niềm vui, sự thư thái cùng bạn bè, người thân.
Ở đây, từng góc nhỏ đều tràn đầy năng lượng. Từ khoảng sân rộng nơi các bạn trẻ trượt patin, cho đến khu vực xe điện mini dành cho trẻ nhỏ, nơi khác là các quán ẩm thực - tất cả tạo nên nhịp sống vui tươi, sôi động.
Đêm Thái Nguyên sẽ chẳng trọn vẹn nếu không dừng chân tại khu vực đường tròn trung tâm, ngắm nhìn tháp đôi Prime, công trình được ví như biểu tượng mới của đô thị Thái Nguyên. Khi ánh đèn đồng loạt bật sáng, khu vực này hiện ra với vẻ đẹp rực rỡ mà tinh tế.
Đài phun nước như một sân khấu thu nhỏ, chuyển màu mềm mại theo từng nhịp nhạc. Mặt nước phản chiếu đủ màu sắc tạo thành bức tranh lung linh mê hoặc.
Từng nhóm bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh; những gia đình thong thả dạo bộ; từng nhóm nhỏ ngồi trò chuyện ở quán nước ven đường, tất cả như hòa vào nhau, tạo nên một không gian đa sắc.
Về đêm, du khách có thể chọn một góc quán nhỏ để thưởng trà, nghe nhạc.
Anh Nguyễn Văn Hải, phường Phan Đình Phùng, cho biết: Tôi sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh đã nhiều năm nhưng mỗi lần trở về đều thấy Thái Nguyên có sự thay đổi. Thái Nguyên có thể không sầm uất như các đô thị lớn nhưng không gian rất thoải mái, dễ chịu, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa ấm áp.
Đêm xuống cũng là lúc hương ẩm thực bắt đầu lan tỏa. Dọc các tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm, từng hàng quán sáng đèn mời gọi. Hơi nóng từ những xiên nướng quện mùi gia vị; mùi bánh rán, áp chảo thơm lừng; những ly trà xanh sóng sánh mang vị đặc trưng của vùng đất đệ nhất danh trà…
Em Nguyễn Thị Hoài, phường Quan Triều nói: Em thường cùng các bạn xuống trung tâm Thái Nguyên buổi tối để uống trà sữa, trà chanh, ăn các món bánh... Nhưng đây là lần đầu tiên em cùng gia đình đến Hương Vân Trà thưởng trà. Em rất bất ngờ vì tại Thái Nguyên lại có một không gian độc đáo như thế này để thưởng trà.
Giữa nhịp sống sôi động, những không gian thú vị như Hương Vân Trà như một khoảng lặng ngọt ngào - nơi du khách có thể tìm thấy hương vị tinh tế của đất và trời, của truyền thống và sự mến khách. Một chén trà, một câu chuyện, và một chút tĩnh lặng cũng đủ để khiến đêm Thái Nguyên trở nên thật khác.
Hải Đăng