Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm nối đuôi nhau lăn bánh, mang theo nghĩa tình của đồng bào từ khắp mọi miền đất nước. Tất cả cùng hướng về những địa phương đang oằn mình trong mưa, lũ. Hơn bao giờ hết, những vòng tay sẻ chia của Nhân dân làm sáng lên “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” thấm đượm và bền chặt.
YÊU THƯƠNG VÀ SAN SẺ
Những ngày qua, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên liên tiếp hứng chịu mưa lớn, lũ lụt, gây sạt lở, chia cắt giao thông, gây thiệt hại nặng nề về người lẫn tài sản. Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập sâu, khiến đời sống người dân; đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.
Theo các kênh báo, đài và trang thông tin chính thống ghi nhận, nước lũ cuồn cuộn dâng, nhấn chìm mái nhà, nhiều người dân chỉ còn lại đôi bàn tay trắng và hơi ấm mong manh để bấu víu. Hình ảnh những con gia súc, gia cầm nằm ngổn ngang, nhà cửa tan hoang, người dân “trắng tay” giữa biển nước… khiến nỗi đau càng thêm chồng chất. Cơn bão đi qua, chỉ còn những mất mát và nỗi đau ở lại.
Để rồi khoảnh khắc bi thương ấy, tinh thần Việt Nam lại bừng sáng, lan tỏa sức mạnh đoàn kết, nghĩa đồng bào và tình thương yêu khắp mọi miền đất nước. Những ngày vừa qua, Đảng và chính quyền các cấp đã kịp thời triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ Nhân dân vùng lũ.
Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều có các điểm thu nhận hàng hóa để hỗ trợ người dân vùng lũ.
Các lực lượng chức năng gồm: Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và các cán bộ địa phương đã tích cực tham gia cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, phân phát nhu yếu phẩm như: Thực phẩm, nước uống, chăn màn và thuốc men… cho những cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng. Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng và chính quyền đã góp phần giảm bớt khó khăn, giúp người dân vơi đi phần nào mất mát và ổn định đời sống sau thiên tai.
Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương là: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Dù đang có chuyến công tác tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu các ngành chức năng rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước ngày 30-11-2025. Đồng thời, xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước ngày 31-1-2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón tết.
Những hàng hóa thiết yếu vẫn đang tiếp tục được tiếp nhận, phân loại và đóng gói để chuyển tới tận tay người dân vùng lũ sớm nhất.
Tinh thần ấy còn được minh chứng tại khắp các địa phương trên cả nước đã đồng loạt phát động và hưởng ứng phong trào quyên góp, vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do các cơn bão gây ra với nhiều hình thức khác nhau.
Người dân cả nước không ngừng ủng hộ vật chất và tiền của thông qua các kênh quyên góp của các tổ chức xã hội, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự đóng góp trực tiếp của từng cá nhân, doanh nghiệp “tiếp sức” cho người dân vùng lũ. Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã gửi các lực lượng đến hỗ trợ y tế cho người dân và khôi phục hạ tầng sau lũ.
Từ các group dân cư, hội nhóm, khu phố, đoàn thể đến các doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước, mọi người khẩn trương quyên góp hàng hóa, thuốc men, quần áo, lương thực… nhanh chóng vận chuyển đến người dân vùng lũ. Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm của Nhân dân nối đuôi nhau, không chỉ mang theo vật chất, mà còn chở theo hơi ấm yêu thương, sự đùm bọc nhau trong gian khó. Có nơi, người dân cùng nhau gói và nấu những chiếc bánh chưng, bánh tét để gửi đến các xã bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ.
Mỗi tấm lòng, dù nhỏ bé, đều góp phần thắp sáng niềm hy vọng cho người dân vùng lũ. Chị Nguyễn Thị Phúc, ngụ Ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Thấy bà con miền Trung khổ quá, gia đình tôi cùng những người bạn lập điểm thu nhận hàng hóa. Chúng tôi vận động qua trang Facebook, bạn bè… đã đồng hành, ủng hộ nhóm. Ngay sau đó, nhiều nhà hảo tâm đến điểm thu nhận trao các nhu yếu phẩm cần thiết như: Gạo, mì, quần áo, nước suối, bánh ngọt… Chiều 26-11, đoàn xe của chúng tôi xuất phát với hàng chục tấn nhu yếu phẩm, mang theo hơi ấm và tình thương để ‘tiếp lửa’ cho người dân vùng lũ vượt qua gian khó”.
Chị Nguyễn Hồng Thanh Thy, xã Chợ Gạo đến điểm thu nhận hàng hóa để gửi nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ chia sẻ: “Trước tình hình bà con miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do lũ lụt, tôi đã chuẩn bị và gửi một số nhu yếu phẩm cần thiết để chia sẻ với bà con, mong rằng những phần quà nhỏ này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn và cảm thấy ấm lòng hơn trong thời gian này”.
Còn anh Võ Tấn An, ấp Tân Hòa, xã Bình Ninh chia sẻ: “Mình không có nhiều, nhưng chút tấm lòng này hy vọng chia sẻ phần nào với bà con vùng lũ”.
Những hành động ấy, dù lặng lẽ, đều chứng minh rằng tình thương phải được biến thành hành động, để lời nói không chỉ dừng lại ở lời hứa, mà trở thành thực thể sống động giữa đời thường, lan tỏa sức mạnh đoàn kết và nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam.
KHÔNG ĐỂ TIN GIẢ LỢI DỤNG
Trong khi chính quyền địa phương cùng lực lượng: Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng cùng người dân cả nước đang nỗ lực từng giờ để tìm kiếm người mất tích và đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thì trên không gian mạng, đặc biệt là các kênh FaceBook, Tiktok… lại xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, cắt ghép, thổi phồng thiệt hại.
Đặc biệt, một số kẻ xấu lợi dụng hậu quả do bão, lũ gây ra để lan truyền tin sai lệch về số người chết, sử dụng hình ảnh, video, AI hoặc các clip đã chỉnh sửa, thậm chí lấy từ những thảm họa ở nước ngoài, nhằm “vu cáo” bão, lũ tại Việt Nam. Một số đối tượng còn giật tít bài với nội dung như: “Chính quyền bỏ mặc dân”, “lực lượng cứu hộ đến muộn” hay “ngăn dân nhận cứu trợ”, gây hoang mang, nghi ngờ và phẫn nộ trong dư luận… nhằm xuyên tạc, đổ lỗi cho chính quyền và lực lượng cứu hộ, làm tổn thương Nhân dân đang gặp nạn, ảnh hưởng xấu đến công tác cứu hộ, cứu nạn.
Qua phân tích, nhiều tin giả xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý “câu view”, “tăng tương tác” của một số cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có không ít đối tượng cơ hội chính trị, chống phá, lợi dụng lúc người dân gặp khó khăn, mất mát do thiên tai để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh chính quyền, từ đó kích động tâm lý chống đối.
Có thể thấy, hình ảnh những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước; hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ không quản ngại hy sinh để tiếp viện, hỗ trợ người dân vùng lũ, cùng hàng triệu trái tim Nhân dân Việt Nam hướng về “Miền Trung ruột thịt” chính là minh chứng sống động cho tình đoàn kết và nghĩa đồng bào của dân tộc. Những nghĩa cử cao đẹp ấy cũng là dẫn chứng thuyết phục nhất để đập tan các luận điệu xuyên tạc, vu khống từ các thế lực thù địch.
Do đó, mỗi người dân dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những bài giật tít, hình ảnh cắt ghép và cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Đồng thời, kiên quyết phản bác những tin giả, tin sai lệch, góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời và hiệu quả; bảo vệ vững chắc truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Như Bác từng viết: “Dân ta xin nhớ chữ đồng - Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”, lời dạy ấy vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc trong mọi hoàn cảnh.
LÊ NGUYÊN