Anh Đỗ Thanh Tùng (bên trái) và anh Lý Thái Dương kiểm tra thiết bị âm thanh. Ảnh: MI NI
Gắn bó với công tác hậu đài, phụ trách kỹ thuật âm thanh hơn 25 năm, anh Đỗ Thanh Tùng - nhân viên Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh có biết bao kỷ niệm với nghề nhưng niềm vui lớn nhất đối với anh là chương trình, sự kiện diễn ra suôn sẻ đến phút cuối cùng.
Theo anh Tùng, để có một chương trình chính thức vài tiếng đồng hồ thì bộ phận kỹ thuật âm thanh, ánh sáng phải đến địa điểm tổ chức trước mấy ngày để chuẩn bị chu đáo. Trước tiên là khảo sát hiện trường, tính toán các phương án đáp ứng các điều kiện của ban tổ chức. Sau đó là thiết kế bản vẽ sân khấu, dựng sân khấu, lắp đặt dàn đèn, vị trí các cụm loa, chuẩn bị hiệu ứng màn hình led… “Công đoạn dựng sân khấu ngoài trời rất vất vả, nhất là thời tiết không thuận lợi, mưa bão bất ngờ, chúng tôi vừa chuẩn bị vừa có phương án dự phòng, che đậy các thiết bị để tránh nước vào sẽ hư hỏng. Suốt mỗi buổi tối, anh em mắc võng ngủ dưới sàn sân khấu giữ thiết bị và xử lý khi có sự cố xảy ra”, anh Tùng chia sẻ.
Nhắc đến sân khấu ngoài trời, anh Tùng kể một kỷ niệm khó quên. Vài năm trước, anh và đồng nghiệp đưa các thiết bị ra đặc khu Kiên Hải chuẩn bị sân khấu tổ chức lễ hội Nghinh Ông. Khi sân khấu được dựng gần như hoàn tất thì một cơn dông quét qua, gió mạnh làm sân khấu ngã đổ, nhiều thiết bị hư hỏng. “Lúc đầu tính làm thêm chút nữa là xong, anh em ăn uống, nghỉ ngơi nhưng không ngờ chỉ một cơn dông kéo qua, gần như làm lại mọi thứ từ đầu. Để chương trình diễn ra đúng giờ, chúng tôi phải chạy đua với thời gian, ăn vội chén cơm là bắt tay vào làm việc ngay. Đêm ấy, chúng tôi gần như không ngủ, đến sáng hôm sau thì sân khấu được dựng lại hoàn tất, chương trình diễn ra suôn sẻ”, anh Tùng kể.
Tâm trạng của những người hậu đài luôn hồi hộp, chờ đợi không kém những người nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên trên sân khấu. Bởi, khi chương trình diễn ra, họ phải luôn bám sát kịch bản để theo dõi chỉnh nhịp điệu âm thanh, màu sắc ánh sáng cho phù hợp. Chỉ một trục trặc nhỏ về âm thanh hay ánh sáng cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình nên mỗi phút trôi qua với họ đều là áp lực.
Anh Lý Thái Dương - phụ trách ánh sáng Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cho biết, một chương trình nghệ thuật lớn có thể lắp đặt 200 chiếc đèn, mỗi chiếc đều có chức năng riêng và phải được lập trình chính xác từng khoảnh khắc. Nếu chỉ một chiếc đèn xảy ra sự cố, hiệu ứng ánh sáng có thể bị phá vỡ, làm mất điểm nhấn của tiết mục, thậm chí ảnh hưởng đến mạch cảm xúc chung của chương trình. Vì vậy, người làm ánh sáng luôn phải kiểm tra kỹ lưỡng từng thiết bị, chạy thử chương trình và sẵn sàng xử lý sự cố để sân khấu luôn rực sáng, trọn vẹn. “Dù vất vả, căng thẳng và ít khi được nhắc tên, nhưng với tôi khoảnh khắc sân khấu bừng sáng đúng nhịp, tạo thêm linh hồn cho bài hát, cảm xúc khán giả được thăng hoa chính là phần thưởng lớn nhất của nghề”, anh Dương bày tỏ.
Nhiều người phụ trách kỹ thuật âm thanh, ánh sáng chia sẻ, áp lực và hồi hộp nhất là giây phút hát Quốc ca. Bởi đây là nghi thức thiêng liêng, trang trọng và bắt buộc phải chính xác tuyệt đối trong các sự kiện chính trị. Chỉ cần chậm một nhịp, lệch âm lượng, rè tiếng hay trễ tín hiệu cũng có thể gây gián đoạn nghi thức, ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của buổi lễ. “Thời điểm cử hành nghi thức chào cờ, hát Quốc ca thường có lãnh đạo, đại biểu và người dân cùng tham dự, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu nên áp lực với người làm âm thanh, ánh sáng càng lớn. Đó không chỉ là tiết mục mà là trách nhiệm và danh dự của người làm nghề”, anh Tùng chia sẻ.
MI NI