Thắm tươi sắc áo

Thắm tươi sắc áo
4 ngày trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Chiếc áo ấy mang màu xanh với hình lá cờ Tổ quốc bên ngực trái. Đó là tình yêu đất nước với một vẻ đẹp lý tưởng cách mạng trong sáng. Khi thiết kế áo Đoàn, cận kề trái tim người đoàn viên là hàng chữ trắng “Thanh niên Việt Nam”. Đây cũng chính là lời nhắn nhủ như được giao trách nhiệm lớn lao với người thanh niên sao cho xứng đáng với Tổ quốc, với nhân dân, với bao người ngã xuống để giành độc lập, tự do cho dân tộc hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu trong một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Màu xanh của tuổi trẻ hòa mình vào thắm tươi của màu xanh thiên nhiên đất nước, màu của xanh trời xanh biển. Màu xanh của trời là khoảng không gian bao la rộng lớn, để thanh niên sải rộng cánh bay vươn đến những chân trời mới. Màu xanh của biển là những ngọn sóng ngày đêm vỗ nhịp, tượng trưng cho khí chất, bản lĩnh kiên cường của thế hệ trẻ, vượt qua bao phong ba bão tố, không ngừng học hỏi trí tuệ, rèn luyện hoàn thiện bản thân, cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc. Đó chính là niềm hạnh phúc, niềm vinh quang, niềm vui bất tận “Nối vòng tay lớn” với cảm hứng dào dạt, như trong bài hát “Tự nguyện” của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh: “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng/Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương/ Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm/Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.
Đã có bao anh hùng, liệt sĩ tự nguyện hy sinh với một lý tưởng cách mạng cao cả, như anh hùng Lý Tự Trọng dõng dạc tuyên bố trước tòa án quân thù: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”; là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hô vang ba lần “Hồ Chí Minh muôn năm” khi loạt đạn quân thù ghim vào tim mình; là liệt sĩ Đặng Thùy Trâm với cuốn nhật ký ngời ngời bao tình yêu sức sống mãnh liệt, với tình yêu thương đồng đội hết mình khiến kẻ thù phải thốt lên: “Đừng đốt, trong đó đã có lửa”; là anh hùng Trần Văn Phương lấy ngực mình cản làn đạn giặc bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo đá Gạc Ma. Nhà thơ Thanh Thảo (tên thật là Hồ Thành Công) đã viết về hình ảnh của những người thanh niên ra trận: “Chúng tôi đi không tiếc đời mình/Nhưng tuổi hai mươi ai mà không tiếc/Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc/Cỏ sắc mà ấm quá phải không em”. Màu lá cỏ cũng thắm tươi sắc áo của tuổi thanh xuân và họ đã làm nên đất nước. Một đất nước mà nhà thơ Nam Hà đã ngợi ca: “Đất nước/Của những người con gái, con trai/Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép/Xa nhau không hề rơi nước mắt/Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt”.
Thật ngẫu nhiên và thú vị biết bao khi Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 đúng vào mùa xuân đất nước. Trong thư gửi thanh niên cả nước nhân dịp Tết 1946, Bác Hồ đã viết: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Chính Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 đã thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và xuất bản tờ báo “Thanh niên” thể hiện niềm tin vào thế hệ trẻ của dân tộc. Và chính người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời bến nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, khi tuổi đời còn rất trẻ. Bao thế hệ thanh niên đã noi theo gương Bác với quyết tâm: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Với tháng 3 là tháng “thanh niên tình nguyện”, tình nguyện “tiếp sức mùa thi”, tình nguyện “Ngày chủ nhật đỏ” hiến máu nhân đạo. Bộ đồng phục màu xanh của Đoàn như một thông điệp với sức sống mãnh liệt, sức sống bất diệt. Cái sắc phục ấy rạng ngời hòa vào màu xanh bao la đất nước của núi sông bờ cõi hát vang bài ca tình nguyện tuổi trẻ với bao dự cảm tương lai, với bao khát khao hy vọng.
Nguyễn Ngọc Phú
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/tham-tuoi-sac-ao-post488079.html