Thân thương hai tiếng Phú Yên

Thân thương hai tiếng Phú Yên
9 giờ trướcBài gốc
Trong tâm thức của mỗi người con nơi đây, Phú Yên mãi là quê hương, là ký ức. Ảnh minh họa: NGỌC THẮNG
Phú Yên - mảnh đất nằm giữa miền Trung, nơi biển xanh vỗ về những bãi cát trắng trải dài. Ấy là nơi có gành Đá Đĩa kỳ lạ như bậc thang trời, có Mũi Điện đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc, có đầm Ô Loan mênh mang sóng nước mỗi chiều buông. Tất cả như đang thì thầm về quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Hồi nhỏ, tôi vẫn thường nghe cha kể chuyện về thời ông còn đi bộ qua đèo Cả, khi con đường chưa được mở rộng và có hầm chui qua đèo như bây giờ. Dù khó khăn là vậy, nhưng ai cũng tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở Phú Yên - nơi người dân hiền hòa, chất phác và đậm tình nghĩa. Người Phú Yên không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng thấm đẫm trong từng cử chỉ là sự ân cần, mộc mạc, “thương người như thể thương thân”.
Những dịp đi đâu đó khỏi tỉnh Phú Yên, chỉ cần nghe ai đó nói “dẫy hả”, “dẫy na”, "dẫy nghen"... lòng tôi chợt nghĩ “À…ở nơi này cũng có người Phú Yên quê tôi!”. Giọng nói ấy không chỉ là ngôn ngữ, mà là linh hồn của một vùng đất - nơi mà “thương” không chỉ là cảm xúc mà còn là cách sống.
Dẫu nay, Phú Yên hợp nhất với Đắk Lắk, thì điều đó cũng không thể xóa nhòa được những dấu ấn in sâu trong lòng bao thế hệ con người Phú Yên. Tên gọi có thể đổi, bản đồ có thể thay, nhưng hai tiếng Phú Yên vẫn sẽ sống mãi trong cuộc sống hiện hữu.
Tình yêu quê hương không cần quá lớn lao. Đôi khi chỉ là cái ngoái nhìn lại khi rời quê, là chiếc bánh ít lá gai mang theo khi lên thành phố, là câu hò vọng lại trên cánh đồng khi chiều xuống. Và chính trong những điều giản dị ấy, hai tiếng Phú Yên hiện lên, dịu dàng mà sâu sắc, gần gũi mà thiêng liêng.
Phú Yên có thể không còn là một đơn vị hành chính độc lập, nhưng trong tâm thức của mỗi người con nơi đây, Phú Yên mãi là quê hương, là ký ức, là một phần máu thịt không thể tách rời. Dẫu sau này, con cháu có thể sinh ra và lớn lên ở những vùng đất khác, chỉ cần ta còn nhớ và kể cho chúng nghe về Phú Yên thì mảnh đất này vẫn sống mãi trong lòng người - hiền hòa, lặng lẽ, nhưng thắm đượm tình quê.
Dẫu nay có đổi thay tên gọi, có hòa mình vào những đơn vị hành chính mới, thì tên gọi Phú Yên vẫn đọng lại mãi trong tôi - như một phần máu thịt, như tiếng mẹ ru thuở nằm nôi. Tên gọi ấy không chỉ là địa danh, mà là cả một miền ký ức thân thương không gì thay thế được.
HOÀNG HÀ THẾ
Nguồn Phú Yên : https://baophuyen.vn/xa-hoi/202506/than-thuong-hai-tieng-phu-yen-7fe2cfc/