Mỗi độ tháng 3 về, khi những cơn gió xuân còn vương vấn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ với sắc hồng dịu dàng của hoa kèn hồng. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Những con đường vốn tấp nập, nhộn nhịp bỗng trở nên thơ mộng, lãng mạn lạ thường, khiến bao người phải chậm lại để ngắm nhìn và ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Ở TP.HCM, hoa kèn hồng thường nở rộ từ cuối tháng 2 đến tháng 4. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Một số tuyến đường nổi bật với hàng cây kèn hồng nở rộ như Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Võ Thị Sáu (quận 3), Phạm Văn Đồng, và dọc các tuyến đường trung tâm quận 1. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Khi hoa nở, cả góc trời như nhuộm màu hồng phấn nhẹ nhàng, tô điểm thêm sự mềm mại, duyên dáng giữa những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ vội vã. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Dù hoa kèn hồng mỏng manh, dễ rụng theo gió, nhưng mỗi năm lại nở rộ đúng hẹn, bất chấp thời tiết nắng mưa. Có lẽ vì thế mà hoa kèn hồng được xem như biểu tượng của sự kiên cường, sức sống mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, tinh tế. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Với những người dân ở TP.HCM, hoa kèn hồng không chỉ đơn giản là một loài hoa đẹp mà còn gợi nhớ về những mùa cũ, những kỷ niệm xưa cũ, những cuộc hẹn hò, những buổi sáng trên đường đến công sở, đến trường… Tất cả như được bao phủ trong màu hồng nhẹ nhàng ấy. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Hoa kèn hồng (còn gọi là hoa chuông hồng, hoa trumpet hồng), tên khoa học là Tabebuia rosea, có xuất xứ từ châu Mỹ nhiệt đới. Cây thân gỗ, cao lớn, lá xanh mướt quanh năm. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Vào độ ra hoa, lá rụng gần hết, nhường chỗ cho những chùm hoa màu hồng phấn mỏng manh, bung nở rực rỡ trên cành khô trơ trụi, tạo nên vẻ đẹp độc đáo khó lẫn vào đâu được. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Với hình dáng như chiếc kèn nhỏ, hoa kèn hồng còn gợi lên hình ảnh những thanh âm vui tươi, rộn rã của mùa xuân, mang theo thông điệp về sự bắt đầu mới, những khởi đầu ngọt ngào. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, mùa hoa kèn hồng như một khoảng lặng nhẹ nhàng, khiến thành phố trở nên mềm mại, dịu dàng và đáng yêu hơn bao giờ hết. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Cảnh tượng hoa kèn hồng rụng rơi, phủ đầy mặt đất như tấm thảm hồng. Nhiều người đi ngang phải dừng lại, chụp vài tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Nếu có dịp, bạn hãy thử một lần dạo quanh Sài Gòn những ngày hoa kèn hồng nở rộ, để cảm nhận một thành phố năng động cũng có những khoảng lặng bình yên, dịu dàng đến thế. Và biết đâu, giữa sắc hồng ấy, bạn lại tìm thấy cho mình một cảm xúc thật đẹp, thật riêng. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn
Yến Nguyễn