Đoàn công tác tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Ngày ấy, đoàn chúng tôi gồm 78 anh chị em là cán bộ Hội LHPN Việt Nam ở Cơ quan Trung ương Hội và 38 tỉnh, thành trong cả nước, cùng đoàn của các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, cả các cán bộ chiến sĩ Hải quân, toàn tàu có hơn 200 người, tôi được giao làm trưởng đoàn, Đại tá Nguyễn Đức Nho làm phó đoàn. Trách nhiệm thật lớn, nhưng cảm xúc còn lớn hơn rất nhiều. Khi con tàu rời đất liền, tôi biết mình đang bước vào một không gian khác - nơi mỗi con sóng đều mang theo hơi thở của Tổ quốc, nơi mỗi người lính đều sống với một niềm tin rất giản dị mà vĩ đại: giữ biển.
Trường Sa không ồn ào. Không có những tiện nghi quen thuộc của đất liền. Nhưng chính ở nơi tưởng chừng khắc nghiệt ấy, tôi lại cảm nhận rõ ràng nhất sự ấm áp của tình người. Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt kiên định của các chiến sĩ, những câu chuyện giản dị về cuộc sống nơi đầu sóng… Tất cả khiến tôi hiểu rằng: chủ quyền không chỉ được khẳng định bằng bản đồ hay văn bản, mà còn được gìn giữ bằng trái tim, bằng sự hy sinh thầm lặng từng ngày.
Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là những nhà dàn DK1 - những "cột mốc sống" giữa biển khơi. Đứng giữa mênh mông sóng nước, nhìn những con người bám trụ nơi ấy, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ "kiên cường". Không phải ai cũng có thể sống và làm việc trong điều kiện như vậy. Nhưng họ vẫn ở đó, bình thản, vững vàng - như một lời khẳng định không cần nói thành lời.
Trở về đất liền, cuộc sống tiếp tục cuốn đi với bao công việc. Nhưng cứ mỗi tháng 5 về, ký ức ấy lại sống dậy. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một nỗi nhớ sâu lắng - nhưng đủ để làm trái tim mình chùng xuống trong vài khoảnh khắc.
Nhớ Trường Sa, không phải là nhớ một nơi xa xôi, mà là nhớ một phần thiêng liêng của đất nước. Nhớ những con người đã chọn ở lại nơi đầu sóng. Và cũng là để nhắc mình rằng: dù ở đâu, làm gì, mình vẫn luôn có một sợi dây vô hình nối với biển đảo quê hương.
Tháng 5 lại về. Và trong tôi, Trường Sa chưa bao giờ ở xa.
Một số hình ảnh của Đoàn công tác thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa năm 2012:
Đoàn công tác tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Các thành viên Đoàn công tác trên tàu đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa.
Các thành viên đoàn công tác trước cột mốc chủ quyền Đảo Trường Sa.
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên, Trưởng đoàn công tác, gặp gỡ quân và dân trên đảo sinh tồn.
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên với cán bộ, chiến sĩ hải quân
Các thành viên Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
ThS Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam