Lễ chào cờ thiêng liêng và lời thề giữ biển ở Trường Sa

Lễ chào cờ thiêng liêng và lời thề giữ biển ở Trường Sa
một giờ trướcBài gốc
Chính vì lẽ đó, “Lời thề giữ biển” luôn được những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam giữ trọn, khắc ghi, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiến sĩ canh gác đảo Trường Sa
Đảo Trường Sa hôm nay
Lễ chào cờ - khoảnh khắc thiêng liêng
Đoàn công tác số 11 do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, sau khi đến thăm các đảo Song Tử Tây - đảo Đá Lớn (B) - đảo Sinh Tồn - đảo Tiên Nữ (B) - đảo Núi Le (C) - đảo Trường Sa Đông... đã tới Trường Sa hùng vĩ giữa cái nắng chói chang và làn gió mát thấm đẫm vị mặn của biển.
Một điểm đặc biệt, chuyến tới thăm đảo của các thành viên trong đoàn là được dự Lễ chào cờ giữa không gian mênh mông của trời biển Tổ quốc. Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa trở thành khoảnh khắc thật thiêng liêng, xúc động sâu sắc đối với các thành viên trong đoàn.
Trước cột mốc chủ quyền lấp lánh dòng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, đoàn công tác cùng các chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa hàng ngũ chỉnh tề, tiến hành lễ chào cờ trang nghiêm.
Khi Quốc ca vang lên hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh ngắt của biển Đông, mọi ánh mắt đều hướng lên lá cờ Tổ quốc với niềm thành kính và tự hào. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều đứng nghiêm trang, lặng lẽ, trái tim như hòa chung một nhịp đập – nhịp đập của lòng yêu nước, của tinh thần dân tộc, của sự tri ân sâu sắc với lớp lớp thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng.
Bài hát Tiến quân ca hùng tráng và 10 lời thề danh dự vang lên một cách dứt khoát là lời khẳng định đanh thép Trường Sa đã, đang và sẽ hiên ngang đứng đó, bất chấp mọi gian lao, thử thách, hy sinh, gian khổ, sẵn sàng san bằng mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực đang thử thách ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Mười lời thề danh dự cứ thế lan xa trên sóng. Những tiếng hô “Xin thề! Xin thề! Xin thề!” vang dội trong tâm thức các thành viên của đoàn. Khi bước chân các chiến sĩ hải quân mạnh mẽ, đầy khí phách và kiêu hãnh rầm rập bước qua lễ đài, ai cũng hiểu đó là biểu hiện của niềm tự hào, ý chí, sức mạnh, và lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của người chiến sĩ Trường Sa.
Những người lính Hải quân đó luôn khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Lễ chào cờ uy nghiêm trước cột mốc chủ quyền Trường Sa lắng đọng mãi trong lòng mọi người
Lễ chào cờ uy nghiêm trước cột mốc chủ quyền Trường Sa
Lễ chào cờ uy nghiêm trước cột mốc chủ quyền Trường Sa lắng đọng mãi trong lòng mọi người
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa không chỉ là một nghi thức, mà là một lời nhắc nhở sâu sắc: “đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Được đứng và thực hiện Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa, sinh viên Phạm Thùy Linh, Học viện Âm nhạc Việt Nam chia sẻ: “Lần đầu tiên đặt chân đến đảo Trường Sa, tôi mang theo trong tim niềm háo hức của một người trẻ yêu nước, nhưng cũng không khỏi bồi hồi, xúc động. Khoảnh khắc dự lễ chào cờ nơi đầu sóng ngọn gió đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng sẽ đi suốt đời. Tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, cần nuôi dưỡng và gìn giữ tình yêu đất nước không chỉ bằng cảm xúc mà bằng hành động thiết thực mỗi ngày”.
Sinh viên Phạm Thùy Linh, Học viện Âm nhạc Quốc gia lần đầu tiên được đến thăm đảo Trường Sa
Trung tá Trần Văn Kế, nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội
Trung tá Trần Văn Kế, nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội, xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi được tham gia đội hình phục vụ Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, một nghi lễ trang nghiêm, thiêng liêng và đầy xúc động. Là người lính, tôi tự hào và hạnh phúc vì đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một dấu ấn không thể nào quên, sẽ theo tôi suốt chặng đường phía trước”.
Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ: “Phần lớn các thành viên trong đoàn lần đầu được đặt chân tới Đặc khu Trường Sa quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa muôn trùng sóng gió, các đồng chí đang ngày đêm kiên cường bám đảo, chắc tay súng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời xây dựng cuộc sống ổn định, đoàn kết, nghĩa tình nơi đầu sóng, ngọn gió. Những việc làm thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, cho bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ và người dân Việt Nam".
“Được trực tiếp chứng kiến cuộc sống, công việc, sự hy sinh thầm lặng nhưng rất to lớn của chiến sĩ hải quân và Nhân dân nơi đảo xa, chúng tôi – những chiến sĩ Công an nhân dân càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm và thấm nhuần hơn sứ mệnh chung mà chúng ta cùng chung vai gánh vác để giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự từ đất liền ra biển đảo, vì bình an cho mọi người dân Việt Nam”, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn nhấn mạnh.
Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa
Lời thề giữ biển
Ấn tượng đặc biệt với các thành viên trong chuyến công tác số 11 là trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thời tiết khắc nghiệt giữa biển khơi nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, với tinh thần: “Càng khó khăn, càng nỗ lực; càng gian khổ, càng vững niềm tin Quyết thắng”. Những người lính Hải quân đó luôn khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Trường Sa, nơi đây, trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh giữa trùng khơi, máu, xương các anh hòa vào lòng biển cả; hàng chục ngàn thương binh mang trên mình dấu tích của những trận chiến đấu quả cảm để bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Tấm gương hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Trần Văn Phương tại đảo Gạc Ma năm 1988, với câu nói bất hủ: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống của Quân chủng”. Thượng úy Trần Hữu Quang, Bí thư Chi bộ Nhà giàn DK1/3 (Phúc Tần) đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho người chiến sĩ yếu nhất, để rồi thanh thản đi vào giấc ngủ giữa lòng biển sâu.
Những câu nói, hành động ấy đã trở thành biểu tượng bất diệt cho tinh thần kiên cường cùng ý chí bất khuất và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đó cũng chính là lời thề giữ biển, đảo thiêng liêng, mãi khắc sâu trong trái tim, tâm khảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Lời thề giữ biển trích trong diễn văn của Đại tướng Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (sau là Chủ tịch nước), đọc trong Lễ Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Trường Sa, ngày 7/5/1988
Ông Nguyễn Hoàng Sơn công tác tại Văn phòng Quốc hội, thành viên đoàn công tác số 11 xúc động: “Khi thực hiện lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình công tác tại quần đảo Trường Sa và đi thăm các đảo, chúng tôi vô cùng xúc động về giá trị của truyền thống, lịch sử hào hùng của cả dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tôi khâm phục các chiến sĩ vượt khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.
Đại tá Nguyễn Thiện Học, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu cho biết, tận mắt chứng kiến điều kiện công tác, sinh hoạt và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa, các thành viên trong đoàn thực sự xúc động và khâm phục. Đồng chí cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, xa đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt mệnh lệnh, chỉ thị của Quân đội và Quân chủng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử trí đúng đối sách, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Tôi tin tưởng sâu sắc, với bản lĩnh, ý chí và truyền thống tốt đẹp, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước” - Đại tá Nguyễn Thiện Học nhấn mạnh.
Chiến sĩ Hải quân canh gác mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa
Chiến sĩ Hải quân canh gác mốc chủ quyền tại đảo Song Tử Tây
Chiến sĩ Hải quân canh gác mốc chủ quyền tại đảo Đá lớn B
Chiến sĩ Hải quân canh gác mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa Đông
Chiến sĩ Hải quân canh gác mốc chủ quyền tại đảo Sinh Tồn
Chính trị viên Trung tá Trần Huy Phụng, đảo Trường Sa khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và các lực lượng trên đảo luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, giữ vững ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Trung tá Hàn Đức Hiếu, Chính trị viên Đảo Trường Sa Đông bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được công tác trên đảo Trường Sa, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám trụ để xây dựng và bảo vệ đảo, xứng đáng với niềm tin và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao”.
Bình yên nơi đảo xa
Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên quần đảo Trường Sa xác định xanh hóa Trường Sa là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các loại cây lâu năm, cây ngắn ngày, cây ăn quả được trồng xen kẽ để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời góp phần cải thiện đời sống, bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Đối với nhiệm vụ tăng gia sản xuất, đảo luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục.
Tại đảo Sinh Tồn, khi vừa đặt chân lên đảo, chúng tôi bước đi giữa không gian tràn ngập cây xanh, nắng vàng và biển biếc, chợt thấy lòng mình trở nên khoáng đạt hơn.
Từ xa, ẩn sau những tán bàng vuông, phong ba, bão táp là những dãy nhà được xây dựng ngay ngắn, quy củ. Đến gần, ai nấy không khỏi ngạc nhiên khi giữa trùng khơi, cách đất liền hàng trăm hải lý, lại hiện hữu những công trình, cơ sở hạ tầng chẳng khác gì nơi đất liền.
Chùa Sinh Tồn trầm mặc giữa đảo, bình yên tỏa khói hương. Sát ngay trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đảo Sinh Tồn là trường Tiểu học xã Sinh Tồn hai tầng, sạch sẽ, thoáng mát. Phía sau là dãy nhà của các hộ dân rộng rãi, thoáng đãng, đâu đó vang lên tiếng trẻ thơ nô đùa.
Chiến sĩ tại đảo Sinh Tồn
Lớp học trên đảo Sinh Tồn
Chiến sĩ Hải quân giao lưu ca nhạc với các thành viên trong Đoàn công tác ra thăm đảo
Chiến sĩ và học sinh trên đảo Sinh Tồn
Chùa Sinh Tồn
Cây đu đủ trĩu quả trên đảo Sinh Tồn
Đến với các đảo ở Trường Sa, khi tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ, ai cũng lặng người xúc động trước những khó khăn, nắng gió nơi đây. Có nơi nhiều tháng chưa có một giọt mưa, cùng vô vàn khó khăn, vất vả khác. Tuy nhiên, với ý thức trách nhiệm, tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước, cán bộ, chiến sĩ của đảo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đảo vững mạnh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Vườn rau xanh mướt trên đảo là nơi cho thấy công sức chăm bón và tinh thần tăng gia ở bất cứ nơi nào của anh bộ đội Cụ Hồ. Dù còn chật hẹp, thiếu thốn đất màu, vườn rau thanh niên vẫn xanh ngát những mùng tơi, rau muống, rau ngót, giàn mướp, rau cải… và nhiều loại rau khác. Tất cả, từ mùn cưa, sơ dừa, đất màu cho tới các giống rau đều được chở từ đất liền ra.
Thượng úy Nguyễn Văn Xuân đảo Sinh Tồn cho biết: “Trên đảo liên tục được các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chúng tôi rất phấn khởi. Cứ mỗi lần tàu hậu cần ra đảo đều mang theo đất và các giống rau. Nhiều năm nay đảo đã thay đổi rất nhiều, xanh hóa nhiều cây xanh. Do thời tiết khắc nghiệt của nắng và gió nên vườn rau luôn được che chắn và chăm sóc cẩn thận mới xanh tốt được”.
Trung tá Trần Văn Kế, nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết, lần đầu đặt chân tới quần đảo Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đã cảm nhận rõ một hành trình giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp vừa khắc nghiệt vừa rực rỡ với biển xanh, cát trắng, san hô và những tán cây xanh. Ấn tượng nhất là những cây bàng vuông sai trĩu quả, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng tôi còn thăm những vườn rau xanh, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân, để rồi càng thấu hiểu hơn những vất vả, hy sinh thầm lặng và sự cống hiến bền bỉ của quân và dân nơi đảo xa.
Vườn rau trên đảo
Các chiến sĩ chăm chút giàn mướp trĩu quả
Vườn rau xanh mướt của các chiến sĩ trên đảo
Các chiến sĩ tỉ mỉ chăm chút từng luống rau
Vườn rau xanh mướt trên đảo Trường Sa
Ở nơi khí hậu khắc nghiệt, chỉ có nắng, gió và nước biển mặn mòi như đảo đá thì mỗi ngọn rau xanh vươn lên của các chiến sĩ và người dân trên đảo đều đem lại cảm xúc cho những ai từng đến với Trường Sa.
Trong khung cảnh nên thơ đó, ai cũng thầm hiểu không phải ngẫu nhiên đảo Trường Sa căng tràn sức sống, trở thành pháo đài vững chắc sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo như ngày hôm nay. Đó là nhờ tinh thần không ngại khó khăn, vượt qua gian khổ của những người chiến sĩ hải đảo và sự sẻ chia vất vả nắng mưa, vững lòng xây dựng cuộc sống nơi tiền tiêu của những người dân bám biển.
Anh Nguyễn Tuấn Luận, một hộ dân sinh sống đảo Song Tử Tây, cho biết: "Cuộc sống nơi đây ngày càng ổn định, cơ sở vật chất được bảo đảm đầy đủ, từ trường học đến dịch vụ y tế. Giữa nơi xa đất liền, sự gắn bó giữa người dân với cán bộ, chiến sĩ càng trở nên bền chặt. Chính sự đùm bọc ấy giúp mọi người thêm yên tâm sinh sống, cùng đồng lòng giữ đảo”.
Anh Nguyễn Tuấn Luận và con gái, người dân sinh sống đảo Song Tử Tây
Trung tá Nguyễn Văn Hoài, Chính trị viên đảo Tiên nữ cho biết, trong suốt những năm qua, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cả về vật chất lẫn tinh thần. Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi luôn coi đó là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng và ý nghĩa. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Văn Hoài khẳng định, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng đảo “vững về chính trị, mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân – dân”.
Chiến sĩ trên đảo Trường Sa đọc báo Đại biểu Nhân dân
Chiến sĩ đảo Trường Sa Đông đọc báo Đại biểu Nhân dân
Ca sĩ, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Nguyễn Hoàng Yến chụp ảnh cùng các chiến sĩ Trường Sa
Ca sĩ, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Nguyễn Hoàng Yến chụp ảnh cùng các chiến sĩ Trường Sa
Sinh viên Phạm Thùy Linh, Học viện Âm nhạc Quốc gia chụp ảnh cùng các em học sinh trên đảo
Niềm vui của các chiến sĩ sau chương trình giao lưu ca nhạc
Không ít thành viên Đoàn công tác số 11 đã rơi nước mắt khi tàu rời đảo như trong lời hát “Vui sao nước mắt lại trào”, ánh mắt còn dõi theo từng chiến sĩ, từng lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ đều, nhưng trong lòng mỗi người, Trường Sa đã trở thành một phần máu thịt, là nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng và niềm tin bất diệt vào chủ quyền biển đảo quê hương.
Hồng Hạnh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/le-chao-co-thieng-lieng-va-loi-the-giu-bien-o-truong-sa-10415585.html