Câu chuyện 'Ngày thống nhất' bên cột mốc biên cương

Câu chuyện 'Ngày thống nhất' bên cột mốc biên cương
2 giờ trướcBài gốc
Đồng chí Zơ Râm Bê, Phó Bí thư Thường trực xã A Vương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông. Ảnh: Trúc Hà
Chứng tích tháng năm chống Mỹ
A Vương, Tây Giang là điểm đầu “đón” đường mòn Hồ Chí Minh từ tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) sang tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Nơi đây còn ghi dấu nhiều chiến công, góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Một trong những chứng tích còn hiện hữu rõ nhất là địa đạo Bh'nơm (nay thuộc thôn A Xoo, xã Tây Giang), nơi hội tụ sức mạnh của đồng bào Cơ Tu và Binh trạm 43 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Năm 1965, Mỹ bắt đầu đánh phá ác liệt vùng cao miền núi tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Ðến năm 1967, đường Trường Sơn đã mở đến nơi này. Để bảo đảm an toàn cho quân giải phóng, đồng thời làm nơi cất giữ lương thực, vũ khí từ miền Bắc đưa vào chiến trường miền Nam, Binh trạm 43 đã huy động đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang đào địa đạo trên núi Bh'nơm. Suốt 1 năm ròng, cứ khi đêm xuống, dân làng cùng bộ đội của Binh trạm 43 đào địa đạo; ban ngày thì tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực cho quân giải phóng. Ðịa đạo Bh'nơm được đào với hơn 16.000 ngày công, đưa ra khỏi lòng núi khối lượng đất đá hơn 19.000 mét khối. Địa đạo dài hơn 70m, ngoằn ngoèo sâu trong lòng núi, cao 1,8m, rộng 1,5m. Bên trong hầm được chia làm 7 ô với các chức năng khác nhau, mỗi ô dài 5m, rộng 2m.
Trong hai năm 1967-1968, chiến tranh ngày càng ác liệt, máy bay B52 của Mỹ ném bom rải thảm nhằm cắt con đường Ðông Trường Sơn. Nhờ có địa đạo, Binh trạm 43 và nhân dân lân cận đã tránh được bom đạn trong những ngày chiến tranh khốc liệt. Đường Trường Sơn cứ thế tiếp tục nối dài. Nhiều đơn vị bộ binh, phòng không... tiến quân về đây để chuẩn bị cho cuộc tiến công đại thắng mùa xuân 1975. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, địa đạo Bh'nơm vẫn còn đó, được công nhận là di tích lịch sử và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, huyện Tây Giang (cũ) có 138 liệt sĩ, 51 thương binh, 1.039 bệnh binh, 288 người có công cách mạng và 253 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dioxin. Ngoài ra, địa phương còn có 8 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Người Cơ Tu ở xã A Vương luôn tự hào có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Alăng Bhuôch. Người đàn ông Cơ Tu này được mệnh danh là "người anh hùng mù huyền thoại" trên dãy Trường Sơn. Mặc dù bị mù cả hai mắt, ông đã có 14 năm ròng rã cõng vũ khí, đạn dược, lương thực, với tổng khối lượng gần 200 tấn, phục vụ kháng chiến chống Mỹ. Giờ đây, người anh hùng ấy đã yên nghỉ nơi suối vàng, thế nhưng, câu chuyện về ông vẫn được kể mãi như một niềm tự hào của người Cơ Tu ở Tây Giang.
Lực lượng vũ trang, lãnh đạo, cán bộ, công chức xã A Vương, trưởng thôn, bí thư chi bộ và già làng thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Tây Giang. Ảnh: Trúc Hà
Hát Quốc ca bên cột mốc biên cương
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đồn Biên phòng A Nông, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã A Vương tổ chức Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 678, với sự tham gia của lãnh đạo, công chức xã A Vương, các già làng, người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên của xã. Hoạt động này nhằm giúp mỗi cán bộ, người dân hiểu rõ hơn thành quả phân giới, cắm mốc; nhận thức sâu sắc hơn về đường biên, cột mốc quốc gia, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là dịp củng cố chặt chẽ hơn mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo Thượng tá Lê Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Nông, đơn vị quản lý 21,345km đường biên giới, có 9 cột mốc (từ 676 đến 684). Địa hình biên giới hiểm trở, việc tuần tra đường biên, cột mốc gần như 100% phải đi bộ, có những mốc phải đi mất 3 ngày 2 đêm. Cột mốc 678 được cắm từ năm 2011, là mốc gần nhất, dễ đi nhất nhưng cũng phải mất 2 giờ đi bộ. Đây không chỉ là dấu mốc địa lý, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, nơi kết tinh tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ Tổ quốc của quân và dân vùng biên.
Từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang cùng già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ và trưởng thôn đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã A Vương, bắt đầu hành trình vượt qua chặng đường núi rừng hiểm trở để đến cột mốc 678. Đoàn đến thắp hương tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Tây Giang, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì đường lên mốc 678 cheo leo, hiểm trở nên tất cả phải đi bộ. Sau 2 giờ vượt núi, cột mốc 678 hiện ra dưới tán cây cổ thụ. Mốc được làm bằng đá hoa cương, trên thân cột mốc gắn Quốc huy Việt Nam, gợi lên cảm giác tự hào thiêng liêng trong lòng mỗi người.
Bên cột mốc chủ quyền, dưới lá cờ Tổ quốc, mọi người cùng cất lên lời Quốc ca thật thiêng liêng. Biết bao người đã ngã xuống để có được hòa bình, độc lập, tự do của ngày hôm nay, để đất nước, núi sông liền một dải. “Bởi vậy, Lễ chào cờ tại cột mốc 678 không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày thống nhất đất nước, mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”-Thượng tá Lê Văn Nam nhấn mạnh trong bài phát biểu.
Tham gia Lễ chào cờ tại cột mốc 678, già làng A Lăng Nhaih (thôn Atêếp, xã A Vương) cho biết: “Mỗi năm đến ngày 30/4, đồng bào Cơ Tu rất phấn khởi, không chỉ vì đây là ngày đại lễ của dân tộc, mà còn là dịp để người Cơ Tu chúng tôi nhớ lại những tháng năm góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Đất nước hòa bình, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ để cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Trẻ em 100% được đến trường đúng độ tuổi. Thanh niên đi học cao đẳng, đại học hoặc đi làm xa làm kinh tế. Nhiều người Cơ Tu đã trở thành sĩ quan Biên phòng, như Thiếu tá Zơ Râm Xiết, Thiếu tá Zơ Râm Bên... Cuộc sống ngày nay đúng như những gì mà người Cơ Tu đã ao ước”.
51 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, đã có nhiều đổi thay, nhưng tinh thần bất khuất, luôn một lòng theo Đảng của quân và dân ở vùng biên A Vương, Tây Giang vẫn vẹn nguyên.
Trúc Hà
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/cau-chuyen-ngay-thong-nhat-ben-cot-moc-bien-cuong-post503085.html