Những ngày tháng Tư lịch sử ở Gò Công và Mỹ Tho

Những ngày tháng Tư lịch sử ở Gò Công và Mỹ Tho
4 giờ trướcBài gốc
Để có được thắng lợi ấy, biết bao xương máu của đồng bào, đồng chí đã đổ xuống trên dải đất hình chữ S này, trỗi lên khúc tráng ca bất diệt về tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Nhân dân TP. Mỹ Tho mít tinh chào mừng miền Nam giải phóng vào ngày 1-5-1975. Ảnh: TRẦN BIỂU
Mùa xuân năm 1975, cùng với toàn miền Nam, tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và TP. Mỹ Tho (nay là tỉnh Đồng Tháp) kịp thời nổi dậy tấn công với tinh thần xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh, làm tan rã toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền trên địa bàn trong ngày 30-4-1975.
Sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân Giải phóng, Tỉnh ủy Mỹ Tho, Gò Công và Thành ủy Mỹ Tho nhanh chóng lãnh đạo quân và dân tiến công và nổi dậy giành thắng lợi hoàn toàn.
Ở TP. Mỹ Tho, sáng ngày 30-4-1975, quần chúng tiến hành tung tin thắng lợi của quân giải phóng ở các chiến trường áp sát Sài Gòn, làm rối loạn tinh thần binh sĩ địch.
Sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giải phóng, Thành đoàn Mỹ Tho cùng học sinh các trường: Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân dùng loa phát thanh thông báo tổng thống ngụy Sài Gòn đầu hàng và kêu gọi binh sĩ địch bỏ súng đầu hàng quân giải phóng.
Quần chúng nội thành nổi dậy cùng các lực lượng khống chế các trụ sở địch, cắm cờ cách mạng trên các nhà cao tầng và chiếm một số mục tiêu quan trọng. Ở các phường, lực lượng nội thành vận động dân vệ, bảo an bỏ súng trở về với gia đình.
Đến 16 giờ, Thành ủy Mỹ Tho, lực lượng vũ trang áp sát khu vực cầu Đài Chiến Sĩ. Quần chúng nổi dậy phối hợp vũ trang tấn công tác động gần 2.000 binh sĩ đang rối loạn tập hợp ở khu vực đường Hùng Vương.
Đến 17 giờ 30 phút, Thành ủy cử đại diện yêu cầu hơn 2.000 binh sĩ bàn giao súng cho quân Giải phóng, sau đó kéo qua cầu Đài Chiến Sĩ, tiếp quản khu vực đường Hùng Vương và tiểu khu Định Tường.
Toàn bộ bọn đầu não ở tiểu khu Định Tường đầu hàng, quân ta tiếp quản lúc 18 giờ ngày 30-4-1975.
Ở Gò Công, sáng ngày 30-4-1975 quân và dân Gò Công đồng loạt nổi dậy tiến công chiếm các công sở địch. Bộ đội chủ lực tỉnh tiến công uy hiếp thị xã Gò Công và thị trấn Hòa Đồng. Tiểu khu trưởng Gò Công hoảng hốt ra lệnh giới nghiêm để chúng dễ bề chạy trốn.
Quân giải phóng chiếm căn cứ Hải quân ngụy ở Bến Chương Dương. Ảnh: TƯ LIỆU
Tình thế hết sức khẩn cấp, Tỉnh ủy quyết định lãnh đạo quần chúng nổi dậy cùng lực lượng vũ trang áp sát dinh tỉnh trưởng và kêu gọi bọn đầu não đầu hàng. Khoảng 15 giờ ngày 30-4-1975, quân Giải phóng vào tiếp quản dinh tỉnh trưởng Gò Công.
Cùng lúc, lực lượng ta kéo vào thị xã Gò Công, thị trấn Hòa Đồng tiếp quản dinh tỉnh trưởng, đài phát thanh, các cơ quan khác như: Nhà máy đèn, nhà bưu điện, ngân hàng… Đến 18 giờ ngày 30-4-1975, tỉnh Gò Công được giải phóng.
Quân giải phóng chiếm bãi xe tăng M.113 tại căn cứ Đồng Tâm. Ảnh: TRẦN BIỂU
Khoảng 9 giờ ngày 1-5-1975, những đơn vị cuối cùng của địch đã giao súng đầu hàng, toàn tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và TP. Mỹ Tho đã được giải phóng.
Chính quyền quân quản đã nhanh chóng tiếp quản các công sở, kho tàng, bệnh viện, trường học và kêu gọi toàn thể Nhân dân trong tỉnh ra sức giữ gìn an ninh, ổn định trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Ngay trong buổi sáng ngày 1-5-1975, tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và TP. Mỹ Tho đã long trọng tổ chức Mít tinh mừng chiến thắng và ra mắt Ủy ban quân quản trước đông đảo quần chúng.
Kết thúc chiến tranh nhưng những khoảnh khắc về ngày 30-4-1975 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của biết bao người. Khúc tráng ca hào hùng ấy sẽ mãi mãi ngân vang trong mỗi trái tim của những người con đất Việt.
Lịch sử đã sang trang, những người con của vùng Đất Sen hồng hôm nay bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Và trong những ngày tháng Tư lịch sử này, một lần nữa khúc tráng ca hào hùng ấy lại trỗi lên, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau phải không ngừng ra sức phấn đấu để xây dựng quê hương, đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong mỏi.
HỮU TƯỜNG
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/nhung-ngay-thang-tu-lich-su-o-go-cong-va-my-tho-a240165.html