Kể từ khi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khánh thành, đưa vào sử dụng, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) đã thực sự trở thành một địa chỉ đỏ của người dân trong cả nước. Không chỉ là nơi tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, nơi đây còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đến các thế hệ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Các anh sống mãi trong lòng đồng đội, nhân dân
Tháng Ba về, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma lại đón hàng trăm đoàn khách tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Ở khu vực cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” và khu mộ gió luôn nghi ngút khói hương, cùng những vòng hoa được người dân thành kính dâng lên bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người tới thăm viếng có không ít cựu chiến binh, người có công với cách mạng, đồng đội của các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Ngắm nhìn hình ảnh đồng đội, cựu chiến binh Lê Minh Thoa (tỉnh Bình Định) nhớ lại năm đó, khi ông và các đồng đội đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền trên cụm đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) thì quân địch đưa tàu chiến đến đánh chiếm. Tuy phải đương đầu với đối phương mạnh hơn nhiều lần, nhưng các cán bộ, chiến sĩ hải quân trên đảo không hề nao núng tinh thần. Mọi người đã kề vai, sát cánh nối tay nhau thành vòng tròn bất tử để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, quyết tâm giữ vững lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma. Nhắc đến đây, ông nghẹn ngào: “Cuộc chiến năm ấy là cuộc chiến không cân sức. Tuy vũ khí hạn chế nhưng với tình yêu đất nước nồng nàn, mọi người đã chiến đấu đến cùng. Đó là phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.
Chiếc áo lính hải quân của các chiến sĩ Gạc Ma được trưng bày tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương lặng người, đưa tay sờ lên di ảnh con trai tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trong một lần vào thăm.
Lần đầu tới thăm viếng các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, ông Lê Văn Khánh (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) cảm thấy xúc động bởi nơi đây đã khắc họa hình ảnh những người lính quả cảm của Tổ quốc. Trong giây phút cuối cùng, mọi người vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc trên tay để đánh dấu mốc chủ quyền trên đảo Gạc Ma. Ông Khánh chia sẻ: “Qua tìm hiểu và được nghe các thuyết minh viên hướng dẫn, tôi thực sự biết ơn sự hy sinh cao cả của 64 chiến sĩ Gạc Ma. Cho dù phải hy sinh nhưng các anh không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Hành động của các anh đã thể hiện sinh động tinh thần, truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam”.
Cựu chiến binh Lê Minh Thoa thắp hương tưởng nhớ đồng đội.
Chị Trần Thị Thủy - con gái liệt sĩ Trần Văn Phương thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Đối với bà Đỗ Thị Hà (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh), vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, vào ngày giỗ, lễ, Tết hằng năm đều tới đây thắp hương cho chồng và các đồng đội của chồng mình. Bà Hà chia sẻ: “Mất đi người chồng thân yêu, tôi rất đau buồn nhưng sự hy sinh của anh là vì Tổ quốc, đó là trách nhiệm của mỗi người lính khi đất nước bị xâm chiếm”. Cũng chính vì thế, 37 năm qua, kể từ ngày liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh hy sinh, bà Hà ở vậy nuôi con và tự hào đã thực hiện trọn vẹn mong ước của người đã ngã xuống, nuôi dạy con gái trưởng thành nên người.
Tiếp bước truyền thống
Đã 37 năm trôi qua, hình ảnh bi tráng về một Gạc Ma bất tử đã trở thành tượng đài trong lòng của mỗi người dân đất Việt. Máu các anh đã hòa vào sóng biển, tiếp thêm tình yêu Tổ quốc cho thế hệ hôm nay. Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hải quân hôm nay đã và đang giữ vững chủ quyền biển, đảo Trường Sa. Càng đặc biệt hơn khi trong hàng ngũ người lính hôm nay có con của các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma tình nguyện viết đơn xin nối nghiệp cha. Đó là chị Trần Thị Thủy - con gái duy nhất của liệt sĩ Trần Văn Phương, hiện nay công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. “Tôi luôn tự hào về cha mình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ quên câu nói của cha: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống Quân chủng Hải quân anh hùng”. Đây chính là động lực để tôi không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một người lính đối với Tổ quốc” - Thiếu tá Trần Thị Thủy chia sẻ.
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức cho các sinh viên học tập truyền thống tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Những ngày này, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma còn có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân đến thăm viếng các anh hùng liệt sĩ. Gặp chúng tôi, chiến sĩ Lê Văn Trung - Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi trở thành người lính hải quân, được học tập, rèn luyện ở Trường Sa. Trong quân ngũ, chúng tôi đã được nghe, học tập về các thế hệ cha anh chiến đấu quả cảm để bảo vệ Trường Sa, nhất là sự kiện Gạc Ma năm 1988. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong sự kiện Gạc Ma là những tấm gương sáng ngời để chúng tôi tiếp bước, tô thắm truyền thống bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Với trách nhiệm của người lính, chúng tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, nguyện sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi thế hệ. Vì thế, nhiều cơ quan, tổ chức, trường học đã chọn nơi đây để tổ chức hoạt động về nguồn, lễ kết nạp đảng viên mới, đoàn viên mới... Năm nào Trường THPT Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm) cũng chọn nơi đây để tổ chức hoạt động về nguồn, kết nạp đoàn cho những học sinh tiêu biểu. Em Nguyễn Thị Hoa - học sinh Trường THPT Trần Bình Trọng cho biết: “Đến đây không chỉ giúp em nâng cao hiểu biết về lịch sử, mà còn hiểu hơn về nền hòa bình, độc lập của dân tộc được đánh đổi bằng xương máu của cha anh, để mọi người có trách nhiệm bồi đắp, dựng xây Tổ quốc ngày càng vững chắc hơn”.
VĂN GIANG